- Bão số 11 kèm theo mưa lũ đã để lại hậu quả nặng nề, nhiều thôn, khối phố trên địa bàn các xã thuộc huyện Hữu Lũng cũ đang phải đối mặt với tình trạng ngập úng kéo dài. Giữa những thiệt hại, mất mát ấy, tình đoàn kết, gắn bó giữa những người hàng xóm láng giềng, sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các lực lượng chức năng, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành, sát cánh cùng bà con vượt qua bão lũ.

Lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong bão lũ, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy, làm ấm lòng người trong những ngày mưa bão.
Hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau
“Cứ nghĩ năm nào chẳng có bão, có lụt nhưng không ngờ năm nay nước dâng cao đến thế. Trận lụt năm nay cao hơn cả trận lụt lịch sử năm 1986. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên gia đình tôi phải chạy lụt” – Đó là những lời bộc bạch của ông Phương Văn Xe (59 tuổi), thôn Đồng Heo, xã Hữu Lũng.
Từ chiều tối ngày 7/10, nhận thấy nước dâng lên càng lúc càng nhanh, khoảng hơn 40 hộ dân trong thôn Đồng Heo đã bắt đầu chạy lụt. Sau khi đưa trẻ em, người gia đến nơi an toàn, các hộ gia đình đã thức trắng đêm hỗ trợ nhau khiêng, vác, vận chuyển đồ đạc, tài sản để tránh thiệt hại. Nhà ông Hoàng Văn Phú trở thành nơi ở tạm của nhà ông Hoàng Văn Cường, ông Phương Văn Xe, ông Phương Văn Huy; nhà ông Hoàng Văn Lo trở thành nơi tránh lụt của gia đình ông Hoàng Văn Thọ, bà Trần Thị Hảo, ông Vũ Văn Năm... Và còn nhiều gia đình khác trong thôn đã trở thành nơi ở chung của những gia đình khác trong những ngày lụt.
Tình làng nghĩa xóm “tắt lửa tối đèn có nhau” được nhân lên. Họ không chỉ chia sẻ với nhau chỗ ở tạm, cùng nhau khiêng dọn tài sản mà còn còn góp gạo thổi cơm chung. Bà Nông Thị Thoa chia sẻ: Đây cũng là lần đầu tiên gia đình chúng tôi đến nhà hàng xóm ở tạm tránh lũ, cùng sinh hoạt với những gia đình khác. Bữa cơm trưa của bốn gia đình tuy đạm bạc nhưng ấm áp, nhà góp gạo, nhà góp rau, nhà góp lạc.
Cách thôn Đồng Heo không xa, tại thôn Đồng Lai, xã Hữu Lũng cũng có khoảng hơn 100 hộ dân nằm sát khu vực dãy núi đá vôi bị cô lập. 11 giờ trưa ngày 8/10, các chiến sĩ của Kho K87 (đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã) và các lực lượng trong thôn bắt đầu vận chuyển các suất ăn, nhu yếu phẩm lên xuồng để mang đến hỗ trợ người dân trong vùng lũ. Có mặt tại điểm tập kết, chúng tôi cảm nhận được tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và nhiệt tình của các lực lượng.

Giữa trời trưa nắng nóng, chiếc áo phông của ông Vy Văn Chỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Lai ướt đẫm, hòa lẫn cả mồ hôi và nước lũ. Vừa bê những thùng nước uống chuyển lên xuồng ông Chỉnh vừa hỏi thăm các lực lượng về tình hình bà con trong vùng bị cô lập. Cuộc trò chuyện của ông bị ngắt quãng khi có người gọi “Bác Chỉnh ơi mau ra tiếp nhận các suất ăn trưa để chuyển vào cho các hộ bên trong này”. Sau khi chuyển đồ ăn trưa kèm bánh mì, nước uống cho các hộ dân, chúng tôi mới xin được vài phút để hỏi thăm về tình hình trong thôn. Theo ông Chỉnh, từ đêm qua, các lực lượng đã hỗ trợ đưa một số gia đình ra khỏi vùng lũ, tuy nhiên trong đó vẫn còn một vài hộ sống dồn lại trên tầng 2, tầng 3 của nhà, một số khác cùng nhau di chuyển lên trên núi ở tạm. Từ sáng đến giờ đã có một số đoàn đến hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, bánh mì, lương khô. Các suất ăn trưa nay cho các hộ cũng được hội thiện nguyện và bà con trong thôn Gốc Me bên cạnh hỗ trợ.
Giữa bão lũ, hình ảnh các hộ gia đình đùm bọc, chung sức cùng nhau vượt qua gian khó thật giản dị mà cao đẹp.
Tiếp sức cho người dân vùng lũ
Không chỉ hàng xóm, láng giềng trong thôn đoàn kết, giúp đỡ, che chở động viên nhau, giữa vùng lũ, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã góp của, góp công, đến tận nơi chia sẻ nhu yếu phẩm, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để người dân sớm vượt qua bão lũ.
Như tại xã Vân Nham, theo thống kê toàn xã có hơn 1.700 nhà với bị ngập nước và bị cô lập. Theo bà Linh Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Nham, hiện các gia đình chịu ảnh hưởng đã di chuyển lên khu vực đồi cao hoặc tập trung trên tầng 2, tầng 3 một số gia đình để tạm thời tránh lũ. Để tiếp tế, hỗ trợ cho người dân, chúng tôi đã huy động xuồng, ca nô vận chuyển các nhu yếu phẩm được các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ như mì tôm, bánh mì, nước uống đến các hộ dân.

Trên các trang fanpage của mạng xã hội, các nhóm, đoàn cứu trợ đồng loạt đăng thông tin hỗ trợ nhu yếu phẩm, liên hệ chính quyền địa phương, các đầu mối tại khu vực ngập lụt để tiếp cận, hỗ trợ người dân nhanh nhất có thể.
Tại khu An Ninh, xã Hữu Lũng trưa ngày 8/10, mặc dù nước ngập sâu, thời tiết nắng nóng, nhưng lực lượng chức năng cùng các đoàn cứu trợ vẫn luôn tay, luôn chân vận chuyển nhu yếu phẩm kịp thời đến người dân như: nước lọc, bánh mì, cơm suất...
Ông Phạm Quốc Hội, chủ tài khoản facebook có tên Hội Mẹt đã đứng ra kêu gọi và tập hợp nhu yếu phẩm của các đoàn cứu trợ cho biết: Chưa bao giờ nước lại ngập cao đến như vậy, 2 đêm liên tiếp chúng tôi không ngủ để hỗ trợ người dân đang bị cô lập. Đặc biệt, khu Cầu Mười là điểm ngập sâu của xã với khoảng 200 hộ bị ngập, cô lập, người dân không thể di chuyển ra bên ngoài. Ngay từ sáng sớm ngày 8/10, chúng tôi đã có mặt tại khu An Ninh, xã Hữu Lũng để nhận cứu trợ từ các đoàn thiện nguyện, cùng lực lượng chức năng vận chuyển đến nhà dân trong đó điển hình như chúng tôi đã tiếp nhận và vận chuyển 1.500 bánh mì, hơn 300 thùng mì tôm và 110 thùng nước khoáng của ba nhà hảo tâm trên thành phố Lạng Sơn cũ để gửi đến các hộ trong khu.

Cùng với khu Cầu Mười, xã Hữu Lũng, hiện nay, tại các khu ngập lụt tại các xã khác thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng (cũ), các cá nhân, đoàn thiện nguyện cũng đang tích cực hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Mỗi người một tay, hàng nghìn chiếc bánh mì, nước uống tinh khiết cùng các nhu yếu phẩm đã được chuyển đến vùng rốn lũ, trao tận tay những hộ dân đang trong vùng cô lập.
Anh Phạm Hoàng Tùng, thành phố Hà Nội cho biết: Bão số 11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu trong nước, bị mất điện, mất nước, mất sóng di động, giao thông bị chia cắt, nhiều xã bị ngập lụt cục bộ. Trước khó khăn của người dân, tôi đã cùng một số người bạn đồng hành trực tiếp mang lương thực, thực phẩm như: nước, bánh mỳ, rau... và máy phát điện lên Lạng Sơn để hỗ trợ người dân với mong muốn động viên cả về tinh thần và vật chất để giúp bà con vững vàng, sớm vượt qua khó khăn.
Đón nhận tình cảm, sẻ chia khó khăn, “nhường cơm sẻ áo”, “tương thân, tương ái” của đồng bào cả nước, người dân vùng lũ như được tiếp thêm sinh lực. Ông Triệu Đức Long, thôn Tân Thịnh, xã Vân Nham cho biết: Mặc dù đã được thông tin tuyên truyền và chủ động ứng phó trước bão tuy nhiên đây là trận lụt lịch sử, nhiều nhà phải di dời. Nhà tôi cũng trở thành điểm cư trú của 10 hộ dân khác trong thôn. Hiện tại, thôn bị cắt điện, nguồn nước sạch để sử dụng cũng rất hạn chế. May mắn từ sáng sớm nay, chính quyền địa phương cùng đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ tận nơi một số nhu yếu phẩm cần thiết để các gia đình cùng sử dụng.
Cơn bão số 11 gây ra những tổn thất nặng nề, nhà cửa tan hoang, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, cuộc sống người dân đảo lộn. Thế nhưng, giữa gian khó, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình lại bừng sáng. Những chuyến xe nối tiếp nhau chở cơm nóng, bánh mì, nước lọc và bao nhu yếu phẩm cần thiết đã kịp thời đến với bà con vùng lũ, không chỉ sẻ chia về vật chất mà còn trở thành “điểm tựa” tinh thần để họ vượt qua đau thương, mất mát.
Nguồn: https://baolangson.vn/tinh-nguoi-vuot-bao-lu-5061253.html
Bình luận (0)