
Trại sáng tác mỹ thuật “Voi-Niềm tự hào của Buôn Đôn, Đắk Lắk” diễn ra trong 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 4-2025) với nhiều hoạt động phong phú như: Thực tế sáng tác tại huyện Buôn Đôn; tìm hiểu về đời sống của voi cũng như con người nơi đây, từ đó tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tình yêu thiên nhiên hùng vĩ đến cộng đồng.
Kết quả, Ban tổ chức đã nhận được 19 tác phẩm của 15 tác giả với đa dạng chất liệu và hình thức biểu đạt như: sắt hàn, gỗ, composite, gốm men màu da lươn, sơn dầu…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A cho tác phẩm “Mặt trời Bản Đôn” của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh; 2 giải B cho tác phẩm “Khát khao nguồn cội” của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa và “Về rừng 1” của họa sĩ Nguyễn Hải Long; đồng thời trao 4 giải C và 5 giải khuyến khích.
Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh chia sẻ: Tác phẩm “Mặt trời Bản Đôn” được làm từ chất liệu sắt hàn (kích thước 145x100x40cm). Tác phẩm gửi gắm niềm hy vọng về sự sinh sôi của những thế hệ voi kế tiếp khi mà các cá thể voi nhà tại Đắk Lắk hiện nay đang giảm đáng kể về số lượng, ngày một già đi và rất ít voi còn khả năng sinh sản.
“Qua tác phẩm “Mặt trời Bản Đôn”, tôi mong sao những chú voi có được môi trường sống tự nhiên và có thể sinh sản tự nhiên để bảo tồn nòi giống”-nhà điêu khắc Nguyễn Vinh nói.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/trai-sang-tac-my-thuat-tai-dak-lak-nha-dieu-khac-nguyen-vinh-cua-gia-lai-duoc-trao-giai-a-post318918.html
Bình luận (0)