
Xuyên đêm cứu hộ
Khu cầu 10 thuộc xã Hữu lũng đêm 7/10, hàng trăm hộ dân nơi đây phải chống chọi với nước lũ sông Trung đang dâng cao. Tuyến đường tỉnh 242 dài gần 1 km ngập sâu trong nước, toàn bộ các ngôi nhà ven đường đều ngấp nghé nước vào nhà. Từng nhóm người khẩn trương hỗ trợ nhau dọn đồ từ khu vực thấp lên khu vực cao và sơ tán người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn trong đêm tối. Cùng với sự đoàn kết của bà con hàng xóm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, dân quân địa phương và Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu I đã sát cánh, hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.
Trung tá Chu Đức Kiên, Tổ trưởng cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh chia sẻ: Để hỗ trợ và thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, tổ công tác đã dầm nước hàng chục tiếng đồng hồ trong đêm tối để sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm cũng như hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Chỉ tính riêng khu vực khu Cầu 10, tổ công tác của Trung tá Kiên gồm 3 đồng chí với xuồng cứu hộ chuyên dụng đã thực hiện sơ tán thành công 40 người dân bị mắc kẹt tại các căn nhà bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Anh Hoàng Văn Hùng trú tại khu Cầu 10 một tay nắm chặt tay vợ, một tay cầm túi đồ cá nhân kể: Vợ chồng tôi kinh doanh quán cà phê được 5 năm, gia đình đã nhiều lần chứng kiến lũ sông Trung nhưng chưa lần nào nước dâng nhanh như lần này. Chỉ trong hơn 2 tiếng mà mọi tài sản trong quán đều ngập không kịp trở tay, hai vợ chồng mải di chuyển tài sản đã bị mắc kẹt trong quán. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cứu hộ, hai vợ chồng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm.
Thượng úy Trương Long Nhật, Phó đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12, Quân khu 1 cho biết: Nhận lệnh của thủ trưởng cơ quan, Tiểu đoàn 5 đã cơ động đến xã Hữu Lũng, xã Vân Nham để tham gia cứu nạn. Tổ công tác có 18 thành viên đã cùng lực lượng địa phương sát cánh với người dân vùng lũ để kịp thời ứng cứu người và tài sản đến nơi an toàn trong đêm tối.
Cũng nhờ tinh thần vì dân quên mình của lực lượng chức năng, hàng trăm lượt bà con tại vùng ngập lụt tại các xã Thiện Tân, Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tràng Định... đã vượt qua lũ dữ an toàn. Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng các xuồng máy chuyên dụng để tham gia cứu hộ xuyên đêm tại các xã Hữu Lũng, Vân Nham, Thiện Tân, Thất Khê, Tràng Định; chỉ đạo công an các xã vừa thực hiện nhiệm vụ cứu nạn vừa thực hiện công tác bảo đảm an ninh tại cơ sở.
Tình người trong vùng lũ
Trong hoạn nạn tinh thần cố kết cộng đồng lại toả sáng hơn bao giờ hết. Trong khó khăn không ai bảo ai và không ngại nguy hiểm sẵn sàng giúp đỡ những hộ khó khăn hơn cùng nhau vượt qua lũ dữ.
Ông Nguyễn Phong, một người dân sinh sống trên đường tỉnh 242, khu Cầu 10, xã Hữu Lũng cho biết: Suốt đêm 7/10 và rạng sáng ngày 8/10, các hộ dân sống dọc tuyến đường tỉnh 242 thức trắng đêm để hỗ trợ nhau sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn. Mỗi người được ứng cứu, mỗi vật dụng được bảo toàn trước lũ dữ là niềm vui của cả cộng đồng dân cư nơi đây.
Không chỉ gia đình ông Phong, nhiều hộ khác cũng tùy theo điều kiện mà hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ bằng những việc làm thiết thực như trao từng chai nước uống, nấu bát mỳ tôm cho lực lượng cứu hộ, cho các hộ gia đình bị mắc kẹt trong biển nước nhiều giờ.
Cùng đó, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn cũng trắng đêm sát cánh cùng bà con. Ông Bùi Đình Khoa, Giám đốc Viettel Lạng Sơn trực tiếp có mặt tại điểm nóng đêm 7/10 đến rạng sáng ngày 8/10, khu vực xã Hữu Lũng cho biết: “Để hỗ trợ bà con, chúng tôi đã chuẩn bị hơn 100 lít xăng để chạy máy phát điện nhằm hỗ trợ cứu hộ cứu nạn và chuẩn bị nhiều loại sạc điện thoại để bà con sạc miễn phí, duy trì liên lạc với người thân”.
Còn tại Chi nhánh Cấp nước khu vực Hữu Lũng thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, toàn bộ nhân viên chi nhánh cũng tích cực hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do lũ lụt gây ra; hỗ trợ 4 gia đình bị ngập sâu có chỗ ở tạm tại trụ sở chi nhánh; chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm cho các gia đình phải sơ tán.
Hình ảnh thanh niên, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân đội không ngại nguy hiểm tham gia cứu nạn cứu hộ, đưa từng người bị mắc kẹt giữa nước lũ, vác từng bao thóc đến nơi an toàn đã tạo nên bức tranh cảm động về tình thần đoàn kết tương thân tương ái, quân dân một lòng. Cùng đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo sát sao, bố trí đủ nhu yếu phẩm tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn các trường hợp mắc kẹt trong vùng lũ kịp thời và chuẩn bị các điều kiện để khôi phục sản xuất cho người dân sau lũ.
Hiện mực nước trên các sông Trung, sông Bắc Giang vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là sông Trung mực nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn, các sở, ngành liên quan tiếp tục tập trung cao độ để huy động nguồn lực hỗ trợ bà con, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khôi phục sản xuất, gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường khi nước rút, sớm ổn định đời sống người dân.
Nguồn: https://baolangson.vn/trang-dem-voi-nguoi-dan-vung-lu-5061192.html
Bình luận (0)