Michelle Agyemang ăn mừng sau khi ghi bàn thắng phút 90+6 giúp tuyển nữ Anh gỡ hòa 1-1 trước Ý ở bán kết Euro 2025 - Ảnh: Reuters
Đến phút 119 của hiệp phụ, Chloe Kelly đã ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Anh giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Ý và giành vé vào chung kết Euro 2024.
Đây là bàn thắng thứ hai của Agyemang ở Euro 2025. Đáng nói, cả hai bàn thắng đều mang tính quyết định giúp tuyển nữ Anh "sống sót" trong thời điểm tưởng chừng như đã tuyệt vọng. Trước đó ở trận đấu với Thụy Điển tại tứ kết, Agyemang cũng vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng ở phút 81 giúp đội nhà gỡ hòa 2-2. Nhờ đó, tuyển nữ Anh có thể giành chiến thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu 11m để đoạt vé vào bán kết.
Báo chí Anh đã đồng loạt ca ngợi Agyemang là "ngôi sao thế hệ mới" của bóng đá nữ Anh. Trang Four Four Two giật tít: "Michelle Agyemang: Ngôi sao được sinh ra ở Euro 2025". Nhưng điều mà người ta bất ngờ là cách đây 4 năm, Agyemang vẫn còn là một cô bé nhặt bóng ở sân Wembley. Còn giờ đây cô đã trở thành ngôi sao tỏa sáng ở giải đấu lớn nhất châu lục.
Nói về kênh truyền hình ITV, Agyemang cho biết: "Tôi rất biết ơn Chúa vì Người đã đưa tôi đến đây. Như bạn đã nói, chỉ bốn năm trước, tôi là một đứa trẻ ném bóng cho một số cầu thủ, còn bây giờ tôi chơi với họ. Đây là một cơ hội tuyệt vời và tôi rất vui khi được ở đây. Điều đó thật tuyệt vời và là điều tôi mong muốn hơn cả".
Không chỉ tỏa sáng trên sân, Agyemang còn được miêu tả là người có trái tim ấm áp và khiêm tốn. Chẳng hạn sau trận tứ kết với Thụy Điển, thay vì cùng các đồng đội ăn mừng, cô gái 19 tuổi này đã tiến đến an ủi đối thủ.
Theo báo chí Anh, đức tin cũng rất quan trọng với Agyemang. Cô ấy thường nghe nhạc phúc âm trước các trận đấu để giúp bản thân lấy lại tinh thần. Nhà thờ cũng đã ảnh hưởng đến việc cô ấy chơi piano - một sở thích mà cô ấy luôn duy trì khi cùng tuyển Anh đến Thụy Sĩ dự Euro 2025. Khi đó, Agyemang đã nhờ người phụ trách nhạc cụ mang đàn piano đến cho cô bằng xe tải.
Agyemang nói: "Tôi chơi piano, guitar bass và trống. Tôi có đàn piano trong phòng nên tôi dành nhiều thời gian ở đó chỉ để chơi và thư giãn. Ngày nào tôi cũng chơi đàn vì nó ở ngay trước mắt tôi. Đặc biệt là vào những ngày thi đấu, tôi thường dành khoảng 2 giờ để chơi đàn và tận hưởng".
Nguồn: https://tuoitre.vn/tu-co-be-nhat-bong-den-nguoi-hung-cua-tuyen-nu-anh-20250724111512817.htm
Bình luận (0)