Lê Trung Thảo (trái, vai Lý Thường Kiệt) và Tú Sương (vai Thuận Khanh) - Ảnh: LINH ĐOAN
Ngàn năm tình sử của tác giả Nguyễn Quang Lập đã được Nhà hát kịch Idecaf dàn dựng năm 2009, Nhà hát kịch Việt Nam dựng năm 2010. Lần này, đạo diễn Vũ Hùng đặt hàng soạn giả Phạm Văn Đằng chuyển thể để dàn dựng bản cải lương.
Tú Sương đóng cặp cùng nghệ sĩ Lê Trung Thảo (vai Lý Thường Kiệt).
Tú Sương khiến người xem rưng rưng với chuyện tình ngang trái
Ngàn năm tình sử đi sâu vào một góc khác của danh tướng Lý Thường Kiệt, không phải ở những chiến công hiển hách, vang dội mà ở con tim, chuyện tình cảm.
Đó là những cảm xúc rất trong sáng thời trai trẻ của chàng trai Ngô Tuấn (Lý Thường Kiệt) yêu say đắm nàng thôn nữ Thuận Khanh xinh đẹp.
Rồi biến cố xảy ra, nàng bị bắt vào cung, Ngô Tuấn đau đớn và có một quyết định chấn động, tự yếm thành thái giám để mong có cơ hội gặp người yêu.
Trớ trêu thay, dòng đời xô đẩy họ bị chia cắt đến mấy chục năm sau.
Câu chuyện tình ngang trái được đặt trong bối cảnh rối ren của nhà Lý. Không nóng bỏng sự kiện nhưng khiến người xem cứ nao nao về nỗi cô đơn của người anh hùng.
Ngàn năm tình sử soi chiếu vào những khoảnh khắc yếu mềm, đau đớn vì tình của Lý Thường Kiệt, rất đời và chân thật.
Khán giả rưng rưng với nỗi niềm của nàng Thuận Khanh và Lý Thường Kiệt ở tuổi về chiều - Video: LINH ĐOAN
Từ mấu chốt này mà vở diễn đã có những khoảnh khắc khiến người xem xa xót. Đó là khi nàng Thuận Khanh bị chôn vùi tuổi thanh xuân nơi cung cấm cứ mãi chờ đợi Ngô Tuấn, rồi bẽ bàng khi chàng đã không còn vẹn nguyên.
Là Lý Thường Kiệt bước đi mải miết trên sân khấu quay ở cuối đời, cô đơn, chiếc bóng chơi vơi trong những ký ức cũ.
Là Thuận Khanh lặng lẽ khoác áo nâu sồng, nguyện đứng sau dõi theo bóng người anh hùng trên chiến trận.
Chuyện tình đẹp nhưng đau đớn tận cùng đó đã được đôi bạn diễn Tú Sương - Lê Trung Thảo khắc họa khiến người xem có những lúc rưng rưng…
Cảnh trong vở cải lương Ngàn năm tình sử - Ảnh: LINH ĐOAN
Phía sau cuộc đời của một danh tướng
Có một số tài liệu nghiên cứu cho rằng Lý Thường Kiệt có vợ và có hẳn đền thờ dành cho bà. Có tư liệu còn nhấn mạnh bà tên là Thuần Khanh.
Năm 2009, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai của Nhà hát cải lương Việt Nam cũng có một bản dựng cải lương, vở Trọn đời trung hiếu với Thăng Long (tác giả: Phạm Văn Quý), đề cập đến chuyện tình cảm của Lý Thường Kiệt và Thuần Khanh (dùng đúng tên trong tư liệu), đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.
Có thể thấy bên cạnh hình ảnh một danh tướng quân sự tài ba, cuộc đời Lý Thường Kiệt còn có nhiều điều mà hậu thế muốn tìm hiểu, lý giải. Dù ở khía cạnh nào, là một tượng đài dân tộc hay một con người như bao người khác, Lý Thường Kiệt vẫn sáng lên nhân cách của một vị tướng trọn đời vì đất nước.
Nghệ sĩ trẻ Lệ Trinh (phải, vai Thượng Dương Hoàng Hậu) đã có thêm một vai độc hay cho mình trong vở Ngàn năm tình sử. Bên cạnh cô là Hoài Thanh vai Nguyên phi Ỷ Lan - Ảnh: LINH ĐOAN
Để dệt nên "tình sử" đẹp và buồn này, đạo diễn trẻ Vũ Hùng đã không ngại đầu tư để tạo nên những lớp diễn vừa đẹp về hình thức, vừa cố gắng chạm được cảm xúc.
Vẫn còn chỗ xử lý hơi non nên chưa quán xuyến được hết tiết tấu vở diễn, tuy nhiên ít nhiều Vũ Hùng thể hiện được tấm lòng với vở diễn về tài lịch sử dân tộc.
Ngoài Tú Sương, Lê Trung Thảo, Ngàn năm tình sử còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Chí Bảo, Lệ Trinh, Hoài Thanh, Diệp Duy, Sơn Minh, Hà Trí Nhơn, Du Bảo…
Nguồn: https://tuoitre.vn/tu-suong-gay-xuc-dong-voi-nang-thuan-khanh-nguoi-yeu-cua-ly-thuong-kiet-20250327021002889.htm
Bình luận (0)