Cập nhật ngày: 07/04/2025 10:25:46
ĐTO - Tuổi trẻ! Từ xa xưa, ông bà ta đã nói nhiều, tôn vinh, đặt hết niềm tin vào tuổi trẻ. Biết bao so ví, nào tuổi trẻ là bình minh rạng rỡ, là mùa xuân, là thời đẹp nhứt của con người, tuổi tràn trề sức sống, nơi gởi gắm tình yêu và hy vọng của Tổ quốc, Nhân dân... Đã có biết bao áng văn, thơ, nhạc, họa... ca ngợi, nói về tuổi trẻ Việt Nam.
Là một đất nước luôn bị kẻ thù to lớn hơn xâm lược, phải chiến đấu tự cứu mình, nên từ ngàn xưa, ông cha ta khát khao độc lập, tự do và đã kiên cường chiến đấu để giành độc lập, tự do. Niềm khát khao luôn cháy bỏng đó thành lý tưởng, lẽ sống của Nhân dân ta bao đời nay, kết tinh thành lòng yêu nước, yêu độc lập, tự do. Câu nói nổi tiếng của Bác Hồ: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do” đã nói lên chân lý, lý tưởng, mục tiêu chiến đấu, thành bản chất của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Tuổi trẻ Trường Đại học Đồng Tháp phấn khởi thực hiện Tuyến đường thanh niên tuyên truyền biển đảo chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: CTV)
Lịch sử nước ta từng thời đại đều ghi tên những anh hùng tuổi trẻ. Người con gái Triệu Thị Trinh tuổi mới hơn hai mươi đã cưỡi voi, tuốt gươm lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Ngô xâm lược, để lại đời câu khẳng khái: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, không chịu khom lưng, cúi đầu làm tì thiếp người ta”. Người thiếu niên Trần Quốc Toản giương cao cờ Sát Thát, thề tử chiến với quân Mông... đã nói lên khí chất yêu nước và lý tưởng sống của tuổi trẻ dân tộc Việt Nam.
Những năm đầu thế kỷ XX, nhà yêu nước Phan Bội Châu cũng nhắm vào thế hệ trẻ Việt Nam vận động cuộc Đông du, đưa thanh niên sang Nhật mong được người cùng “da vàng mũi xệp” giúp chúng ta đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Hằng trăm thanh niên Bắc, Trung, Nam lên đường sang Nhật. Ở tỉnh ta có Nguyễn Quang Diêu, Nguyễn Hữu Kiến, Lê Văn Đáng, Lê Văn Sao... cũng rời quê hương, ra đi. Tiếc là lòng yêu nước có thừa, ý chí, quyết tâm rất lớn, nhưng con đường cứu nước chưa chính xác đã dẫn đến thất bại. Trong nước, tổ chức “Thanh niên cao vọng đảng” của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh bùng lên rồi cũng rơi vào bế tắc.
Anh thanh niên Nguyễn Tất Thành mang trong người dòng máu yêu nước, bất khuất của dân tộc Việt Nam, đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi đời mới hơn hai mươi. Trải qua thực tế khắp nơi, Người tìm ra con đường giải phóng dân tộc duy nhứt đúng đắn là chủ nghĩa Mác - Lênin. Người trở về Trung Quốc, thành lập tổ chức đầu tiên có tên “Thanh niên cách mạng đồng chí Hội”, nhắm vào đối tượng trẻ để giáo dục, giác ngộ, hướng dẫn con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở tỉnh ta, 4 thanh niên: Lưu Kim Phong, Nguyễn Văn Phát, Võ Bửu Bính, Nguyễn Quyền được huấn luyện và kết nạp vào tổ chức ấy. Nguồn năng lượng từ lớp người trẻ ấy như dòng máu đỏ lan truyền vào nông thôn, thành thị, nhà máy, hầm lò, sở cao su... rọi ánh sáng vào lớp người nô lệ, thấy nguồn cơn nỗi nhục mất nước và con đường tự cứu lấy mình.
Trong làn sóng yêu nước sôi sục đó, sáng lên trong tâm hồn những lớp người trẻ tuổi ánh sáng và niềm tin chiến thắng. Tiêu biểu dấn thân vào cuộc chiến như: Kim Đồng, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám... thà hy sinh không lùi bước trước kẻ thù. Những thanh niên anh hùng như: Bế Văn Đàn, Cù Chính Lan, Võ Văn Mừng... góp phần cùng toàn dân đánh thắng giặc Pháp xâm lược. Dòng máu anh hùng, bất khuất đó chuyển lưu trong lớp lớp thanh niên miền Bắc phất cao ngọn cờ Thanh niên ba sẵn sàng, rời các trường đại học, đồng ruộng quê hương, cầm “chiếc gậy Trường Sơn” vào Nam cùng hằng vạn chiến sĩ Giải phóng quân, Thanh niên xung phong miền Nam chiến đấu chống Mỹ. Ở tỉnh ta, nổi lên những anh hùng trẻ tuổi như: Trần Trung Sĩ, Nguyễn Minh Trí, Đoàn Phước Truyền... đã lấy máu của mình cùng toàn dân “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, đưa đất nước Việt Nam đến ngày toàn tháng 30/4/1975.
Lịch sử sang trang. Nội dung cách mạng thay đổi, từ chiến đấu giành độc lập, tự do, sang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tiếp nối cha anh đi trước, tuổi trẻ Đồng Tháp vừa đi khai hoang mở vùng kinh tế mới, vào các nông trường làm kinh tế, đào kinh, đắp đường... lại phải cầm súng đánh bại chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, sẵn sàng ra miền Bắc chống chiến tranh biên giới phía Bắc, giữ yên bờ cõi nước nhà, bật sáng lên những gương anh hùng Trần Văn Thế, Dương Văn Hòa, đội du kích và Nhân dân Bình Thạnh, Tiểu đoàn 502 lần thứ hai đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng.
50 năm trôi qua, không sao đong đếm được công sức, mồ hôi của hằng vạn thanh niên lao vào công cuộc khai hoang Đồng Tháp Mười, biến nơi hoang dã phèn chua thành vùng quê trù phú với những cánh đồng lúa vàng, những vườn cây trái sum xuê, ấp xóm đông vui, những xã đạt danh hiệu nông thôn mới. Những chiến sĩ quân hàm xanh ngày đêm canh giữ bình yên biên cương Tổ quốc. Lớp lớp tuổi trẻ lần lượt vào quân ngũ, là chiến sĩ Trung đoàn 320, Công an nhân dân, dân quân tự vệ... luôn có mặt bảo vệ an toàn cuộc sống Nhân dân. Hằng ngàn thanh niên tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học, đem tri thức và năng lực của mình vào các nhà máy, xí nghiệp..., về quê khởi nghiệp từ con cá, con ốc, cây sen, cây xoài... quen thuộc của quê hương, thành những sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, phục vụ bà con trong tỉnh, trong nước và vượt cả ranh giới quốc gia làm rạng rỡ danh tiếng Việt Nam. Tuổi trẻ Đồng Tháp với khát vọng vươn lên đỉnh cao của khoa học, công nghệ, kỹ thuật số, của văn học nghệ thuật, thể thao, các giảng đường, trường học, bệnh viện, phòng nghiên cứu..., phất cao ngọn cờ tiên phong của Đảng dấn thân vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.
Tuổi trẻ Đồng Tháp ngày nay lưu truyền dòng máu yêu nước, bất khuất, ý chí vì độc lập, tự do của lớp lớp người đi trước, phát huy trí tuệ, bản lĩnh làm hành trang đi tiếp con đường đã mở rộng thênh thang, quyết vượt qua mọi trở ngại, nhìn thẳng vào ánh sáng tương lai rạng rỡ đang chờ phía trước, sẵn sàng xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh. Bác Hồ đang vẫy tay! Lý tưởng sống của chúng ta là đây!
NGUYỄN ĐẮC HIỀN
Nguồn: https://baodongthap.vn/chinh-tri/tuoi-tre-voi-ly-tuong-130471.aspx
Bình luận (0)