(Dân trí) - Trong khi Ukraine đang có dấu hiệu thất thế tại Kursk sau 8 tháng mở mũi tấn công, giới chuyên gia cho rằng Kiev dù đạt được lợi ích nhưng cũng hứng chịu thiệt hại với chiến dịch táo bạo này.
Một cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Nga (Ảnh: Reuters).
Tám tháng sau khi phát động cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga, chỗ đứng của Ukraine tại Kursk dường như đang dần lung lay.
Tính đến 12/3, thị trấn Sudzha - cách biên giới Ukraine khoảng vài km - vẫn là cứ điểm quan trọng cuối cùng trong khu vực đột phá của lực lượng Kiev.
Các quan chức Ukraine đang mô tả một bức tranh ảm đạm về tình hình phòng thủ. Roman Kostenko, thư ký Ủy ban Quốc phòng trong Quốc hội Ukraine, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 12/3 rằng, quân đội Nga đã tiến vào thị trấn và đang tìm cách cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine.
"Có thông tin rằng quân Nga đã tiến vào một khu vực nhất định. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Người Nga kiểm soát một phần khu vực đó, nằm bên kia con sông", ông Kostenko nói.
Tuy nhiên, ông cho biết vẫn chưa nhận được thông báo về việc rút quân hoàn toàn, và Kiev cũng chưa xác nhận quyết định này.
Tuy nhiên, ngôn từ được các quan chức cấp cao của Ukraine sử dụng cho thấy ít nhất một phần lực lượng đã bắt đầu rút lui.
Tổng tư lệnh Ukraine, Oleksandr Syrskyi tuyên bố vào tối 12/3 rằng ông đã ra lệnh cho quân đội Ukraine rút về "các tuyến phòng thủ có lợi hơn" nếu cần thiết.
Ông Syrsky cho biết thêm rằng Sudzha đã bị "phá hủy gần như hoàn toàn" bởi các cuộc không kích của Nga. Cả ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu của Kiev ở Kursk lúc này là "bảo toàn sinh mạng" cho binh sĩ Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội đẩy hết các binh sĩ Ukraine cuối cùng khỏi lãnh thổ Nga.
"Người Nga đang gây áp lực tối đa lên binh sĩ của chúng tôi", ông Zelensky nói với các phóng viên.
Trong khi đó, các blogger quân sự Nga đã đăng tải hình ảnh về cuộc giao tranh ở Sudzha, cho thấy lực lượng Moscow dường như đã tiến vào khu hành chính của thị trấn.
Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk hồi tháng 8 năm ngoái, được xem như một nỗ lực táo bạo nhằm thu hút nguồn lực của Nga khỏi mặt trận phía Đông và tạo ra một lợi thế trên bàn đàm phán ngừng bắn.
Chỉ trong vài ngày, Ukraine đã kiểm soát hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga và đe dọa tiến sâu tới thành phố Kursk.
Nhưng lực lượng Moscow nhanh chóng ứng phó, dần dần thu hẹp khu vực kiểm soát của Ukraine, cuối cùng chỉ còn lại vùng đất quanh Sudzha. Kịch bản Ukraine rút khỏi Kursk là hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.
Theo giới quan sát, chiến dịch Kursk của Ukraine thể hiện rõ ràng rằng, bất kể quy mô mục tiêu ra sao, thành công trong chiến sự đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng về thực tế chiến trường.
Ban đầu, khi Ukraine tấn công Kursk, họ kỳ vọng Nga rút bớt quân từ Donbass về để phòng thủ lãnh thổ, nhờ đó mà Kiev có thể sẽ được giảm áp lực ở miền Đông. Tuy nhiên, thực tế đã không như Ukraine kỳ vọng. Trong 8 tháng qua, Ukraine đã mất thêm hàng loạt lãnh thổ ở Donetsk, trong khi họ dồn lực lượng tinh nhuệ tới Kursk để tấn công, nhưng tới giờ lại sắp bị đẩy trở lại biên giới.
Ukraine mong muốn Nga bị kéo giãn lực lượng ở cả Kursk và Donbass nhưng chính Kiev mới là bên đối mặt với tình hình này.
Tại Kursk, Nga có ưu thế áp đảo với tỷ lệ pháo binh 10:1, máy bay không người lái 5:1 và lực lượng bộ binh ngang ngửa. Tại Donbass, Nga cũng duy trì tiềm lực quân sự lớn hơn và liên tiếp giành thêm lãnh thổ trong vài tháng trở lại đây.
Theo chuyên gia, Nga đã chọn chiến lược "câu giờ" ở Kursk, buộc Ukraine san sẻ nguồn lực có hạn ở cả mặt trận này và Donbass. Sau đó, Nga tận dụng thời cơ để bào mòn tiềm lực đối thủ ở cả 2 mặt trận.
Ukraine có thể thành công với những cuộc tấn công bất ngờ, nhanh chóng khiến Nga không kịp trở tay, nhưng vấn đề ở chỗ họ cần có nguồn lực để duy trì thành quả. Trong khi đó, Ukraine lại thiếu quân nghiêm trọng để triển khai rộng khắp các mặt trận.
Chiến dịch Kursk có thể đã mang lại nhuệ khí cho Ukraine khi họ là quân đội đầu tiên kể từ sau Thế chiến 2 tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, sự tích cực này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.
Đã có thời điểm nhiều binh sĩ Ukraine đặt ra câu hỏi là vì sao họ phải bám trụ ở Kursk, trong khi tình hình mặt trận Donbass cũng đang rất nóng. Mục tiêu chưa đủ rõ ràng và nguồn lực thiếu đã cản trở Ukraine giữ vững lá bài quan trọng ở Kursk để có thể mang ra đàm phán với Nga trong tương lai.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-loi-bat-cap-hai-khi-van-cuoc-tai-kursk-sap-nga-ngu-20250313161321806.htm
Bình luận (0)