- Nhất trí trăm phần trăm. Của ít lòng nhiều, mỗi người góp một chút gửi đến những người gặp khó khăn. Thiên tai thật khó lường, phút chốc cuốn đi tất cả. Thương đồng bào mình quá ông à…
- Năm nào nước mình cũng gánh chịu mấy cơn bão lũ, thiệt hại nặng. Đúng là biến đổi khí hậu thật khó lường, ứng phó với cơn thịnh nộ của thiên nhiên thật không dễ chút nào. Mấy nay coi trên truyền hình thấy nhà cửa của người dân tan hoang, nước dâng tận nóc, hoa màu mất trắng, mình mà ở trong tình cảnh đó không biết sẽ thế nào…
- Giờ người ta lại có thêm khái niệm “tổ hợp đa thiên tai” nữa đó, tức là tạo thành từ bão mạnh, mưa lớn, lốc xoáy, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, vượt ngoài khả năng chống chịu của hạ tầng và kịch bản ứng phó thông thường. Nên câu chuyện ở đây là con người cần chủ động hơn, phải học cách ứng phó với thiên tai…
- Đúng là cơn bão này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng không có sự chuẩn bị nào là thừa, khi thiên tai ngày càng khó lường. Nó cũng nhắc chúng ta đừng nên đối xử tệ hại với thiên nhiên, cứ phá rừng mà không giữ rừng thì năm nào cũng thấy lũ, thấy sạt lở…, rồi lúc đó lại kêu trời!!!
- Chuẩn luôn ông bạn già!
BẢO BẢO
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202510/ung-pho-voi-thien-tai-23d3711/
Bình luận (0)