Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vĩnh biệt người họa sĩ tài hoa Lê Thiết Cương

Họa sĩ, giám tuyển và nhà phê bình mỹ thuật Lê Thiết Cương, một gương mặt nổi bật của nghệ thuật đương đại Việt Nam đã trút hơi thở cuối cùng vào 18 giờ 55 phút tối 17-7 tại nhà riêng ở Hà Nội, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong lòng giới nghệ thuật và bạn bè.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng17/07/2025

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, Lê Thiết Cương bén duyên với hội họa từ nhỏ, sau này theo học thiết kế mỹ thuật tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ông sớm khẳng định phong cách riêng với hội họa tối giản, trường phái mang đậm tinh thần thiền và triết học phương Đông. Tối giản không chỉ là phong cách mà còn là “căn cước nghệ thuật” của mình, như ông từng nói: "Tối giản là tôi, tôi là tối giản".

Họa sĩ Lê Thiết Cương đã có hàng chục triển lãm cá nhân trong và ngoài nước và được biết đến là một giám tuyển tâm huyết, người say mê hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ thông qua nhóm G39, nơi thường xuyên tổ chức triển lãm phi lợi nhuận tại nhà riêng của mình.

Tình yêu của Lê Thiết Cương dành cho bạn bè, nghệ sĩ, và văn hóa thể hiện sâu đậm qua việc ông tự thiết kế, xuất bản nhiều cuốn sách nghệ thuật có giá trị, trong đó có những ấn phẩm dành tặng người thân thiết như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà thơ Hoàng Cầm, đạo diễn Đào Trọng Khánh... Ông miệt mài làm, với niềm tin rằng lưu giữ cái đẹp là trách nhiệm của người làm nghệ thuật.

Dù phải chống chọi với bệnh tật trong những năm cuối đời, nhưng Lê Thiết Cương vẫn không ngừng sáng tạo. Tháng 5 vừa qua, ông ra mắt cuốn Trò chuyện với hội họa - tập hợp 70 bài phê bình sắc sảo. Trước đó, ông làm giám tuyển triển lãm gốm về Nguyễn Huy Thiệp và thiết kế bản in công phu cuốn Kinh Địa Tạng.

Ngoài mỹ thuật, ông thành danh trên nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, điêu khắc, kiến trúc, thiết kế. Ông tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, làm giám tuyển của nhiều sự kiện, có tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore.

Lê Thiết Cương ra đi để lại một gia tài nghệ thuật sâu sắc, một nhân cách đáng kính, và một hình ảnh người nghệ sĩ Hà Nội tài hoa, hào sảng, đầy yêu thương. Với Lê Thiết Cương, làm nghệ thuật cũng là làm người, một hành trình trở về nội tâm, chạm tới bản lai diện mục. Và giờ đây, ông đã trở về trong sự yên tĩnh.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/vinh-biet-nguoi-hoa-si-tai-hoa-le-thiet-cuong-post804228.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm