Do sự ảnh hưởng của thiên nhiên, mực nước xung quanh cù lao dâng cao theo từng năm, đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân nơi đây. Đó cũng là lý do nhiều người quyết định bỏ xứ mà đi, chỉ còn một số gia đình cố gắng bám trụ.
Cuộc sống nơi cù lao đã không còn yên bình. Đủ mọi sự việc rắc rối diễn ra, phản ánh những góc khuất trong tâm hồn của những con người đang đứng trước thay đổi lớn lao của xã hội. Ở đó có vợ chồng Đậu (Đình Toàn) - Đỗ (Hồng Ánh) mê hóng hớt chuyện xóm làng; có ông Hai Bến (Quang Thảo) và bà Tư Ghe (Hoàng Trinh) - để che giấu tình yêu tuổi già nên giả là cặp hàng xóm không ưa nhau, thường đấu khẩu quyết liệt; có ông Sáu Quá (Quốc Thịnh) - một cán bộ dân phòng xã, thường xuyên rượt bắt bà Ba Hên (Thanh Thủy) về tội bài bạc, dù trong lòng ông rất yêu thương người phụ nữ này...
Để “hóa giải” sự tồn tại của các mối quan hệ nhiều mâu thuẫn, ông Hai Bến đã lập kế hoạch xây dựng lại tình thân làng xóm, kiến tạo lại không gian sinh hoạt, giao lưu, khơi dậy nghĩa tình chòm xóm láng giềng đã có bao lâu nay. Kế hoạch đó được ông Hai âm thầm thực hiện, ông đã nhờ người bạn thân trợ giúp, giả làm ông thầy xem phong thủy, đưa ra các vấn đề khó khăn mà người dân đang gặp. Để hóa giải đại nạn nước dâng sẽ dần nhấn chìm cù lao, đòi hỏi cả cù lao phải đoàn kết, bằng mọi cách phải tổ chức được một đám cưới trong vòng một tháng…
Qua hành trình thực hiện kế hoạch của ông Hai Bến, nhiều bí mật, những mối quan hệ bất ngờ của các cặp đôi dần hé mở, tạo nên những bất ngờ thú vị cho cuộc sống của người dân cù lao. Các tình huống kịch hài được trình diễn ăn ý, hợp lý qua những màn ứng xử, đối đáp đậm chất thi vị. Đặc biệt, cái kết có hậu của câu chuyện mang đậm sắc màu đời sống văn hóa Nam bộ, tôn vinh được vẻ đẹp của sự chân chất, phóng khoáng, nghĩa tình vốn có của người dân nơi đây.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/vo-kich-cai-gi-vui-ve-thi-minh-uu-tien-post788320.html
Bình luận (0)