Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng (người đứng cạnh bảng Khu nhà Đại đoàn kết, bên trái) và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Đức Trong (người đứng cạnh bảng Khu nhà Đại đoàn kết, bên phải) trao nhà cho người dân tại Khu nhà Đại đoàn kết tập trung, phường Hòa Thành (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Hoàn thành mục tiêu
Tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An (cũ) luôn xác định xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho GĐCS, người đang gặp khó khăn về nhà ở không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Theo đó, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã cùng cộng đồng trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng Nguyễn Thị Cẩm Huyền cho biết: “Trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở, xã thường xuyên cử cán bộ đến kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đối với những gia đình neo đơn, bệnh tật, không có nhiều nguồn vốn đối ứng, xã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân phòng và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn hỗ trợ ngày công để vận chuyển vật liệu xây dựng, tham gia xây nhà giúp gia đình giảm chi phí thuê nhân công. Kết quả, trước ngày 30/4/2025, xã hoàn thành sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa cho các GĐCS; xây dựng 14 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở”.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi (bìa trái, ngụ xã Vĩnh Hưng) đã có căn nhà khang trang để “an cư, lạc nghiệp”
Hơn 20 năm qua, bà Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ xã Vĩnh Hưng) mượn đất của người quen che tạm cái chòi để ở. Mơ ước của bà là có được căn nhà của riêng mình. Để rồi, bà dành dụm mãi mới đủ tiền mua miếng đất nhỏ trong hẻm nhưng lại không có tiền xây nhà. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Chi, xã hỗ trợ bà xây dựng căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí 80 triệu đồng. Bà Chi bộc bạch: “Nhà ở xa đường lớn, xe chở vật tư không vào được nên chi phí nhân công tăng gấp đôi. Sợ không đủ tiền xây nhà, tôi định từ chối nhưng được cán bộ xã động viên, hỗ trợ, từ đó căn nhà mới được hoàn thành. Ngày bàn giao nhà, xã và bà con láng giềng còn tặng nhiều vật dụng như quạt, nồi cơm điện, bàn, ghế,... Chính sự hỗ trợ nghĩa tình ấy giúp tôi không còn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, ngược lại còn có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.
Với tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, cả 2 tỉnh Long An (cũ) và Tây Ninh (cũ) đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các GĐCS, người nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điểm nổi bật của tỉnh Tây Ninh (cũ) là sáng tạo nâng diện tích nhà Đại đoàn kết từ 32m² (theo quy định) lên 40m², mang đến không gian sống rộng rãi hơn cho các hộ dân.
Chỉ trong thời gian ngắn, ngày 30/4/2025, tỉnh Tây Ninh (cũ) ra Thông cáo báo chí hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với 2 Đề án sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Trung ương và hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh và Đề án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, Tây Ninh (cũ) hoàn thành việc xây dựng 172 căn nhà tình nghĩa (56 căn xây mới, 116 căn sửa chữa); hoàn thành 594 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo (xây mới 464 căn, sửa chữa 130 căn);... Long An (cũ) hoàn thành việc xây dựng 330 căn nhà Đại đoàn kết (xây mới 310 căn, sửa chữa 20 căn) cho người nghèo với tổng kinh phí hơn 25,6 tỉ đồng; hoàn thành 328 căn nhà tình nghĩa cho GĐCS đang gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài phong trào của tỉnh, các huyện, thị xã Kiến Tường cũ và TP.Tân An cũ đã vận động xây dựng và sửa chữa 59 căn nhà tình nghĩa, trong đó xây mới 29 căn, sửa chữa 30 căn, với tổng số tiền gần 3,9 tỉ đồng.
Thành công từ chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là số lượng căn nhà được xây mà ý nghĩa hơn là sự lan tỏa những điều tốt đẹp, là lòng tin ngày càng vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Để rồi niềm vui đâu chỉ riêng người được hỗ trợ nhà mà còn là niềm vui chung của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
Niềm vui chung
Căn nhà mới của ông Lê Văn Hòa (ngụ xã Nhơn Ninh) - con của liệt sĩ Lê Văn Sang, rộng rãi và khang trang
Năm 2000, gia đình ông Lê Văn Hòa (ngụ xã Nhơn Ninh) - con liệt sĩ Lê Văn Sang, được hỗ trợ 18 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, với diện tích 32m2, nền lót gạch tàu, mái lợp tôn. Theo thời gian, căn nhà xuống cấp, tường bị thấm nước, mái tôn hư hỏng. Trong khi đó, gia đình chỉ có thu nhập từ 1ha đất trồng lúa nên ý định sửa chữa căn nhà mãi chưa thực hiện được. Cuối năm 2024, ông được hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà tình nghĩa. Số tiền này đối với nhiều người sẽ không lớn, thậm chí chỉ đủ trả tiền công thợ nhưng đối với ông Hòa, đây là nguồn vốn mồi, là tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay dành cho GĐCS, từ đó ông có thêm động lực để hoàn thiện căn nhà. Ông Hòa chia sẻ: “Nhiều lần gia đình cũng có ý định sửa nhà nhưng dành dụm mãi vẫn không đủ tiền. Được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với số tiền dành dụm, tôi có điều kiện sửa chữa lại căn nhà cũ với diện tích gần 75m2. Nhờ vậy, gia đình có chỗ thờ cúng liệt sĩ và nơi sinh hoạt rộng rãi, thoải mái hơn”.
Được hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, bà Nguyễn Thị Chỉ (bìa trái, ngụ xã Bình Hiệp) đã có căn nhà khang trang thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 liệt sĩ
Tương tự ông Hòa, bà Nguyễn Thị Chỉ (ngụ xã Bình Hiệp) được hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa để thờ cúng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tốt và 3 liệt sĩ. Bà Chỉ xúc động nói: “Năm 2000, gia đình tôi được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Qua thời gian sử dụng, căn nhà xuống cấp, bị mối, mọt làm hư hỏng. Nhờ sự hỗ trợ của xã, năm 2024, gia đình có điều kiện xây dựng căn nhà mới, có chỗ thờ cúng liệt sĩ trang nghiêm hơn”.
Được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và bò giống, ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Bình Hiệp) tình nguyện viết đơn xin thoát khỏi hộ cận nghèo, nhường các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho những hoàn cảnh khó khăn hơn
Đối với người nghèo, gia đình gặp khó khăn về nhà ở, việc được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà không đơn thuần mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tấm lòng sẻ chia của các cấp, các ngành. Đây là cách tiếp thêm nghị lực, ý chí để các gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Bình Hiệp) trải lòng: “Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo hơn 10 năm và nhận được nhiều chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho người nghèo như hỗ trợ bò giống, thẻ bảo hiểm y tế, tiền điện,... Đặc biệt, năm 2024, gia đình tôi còn được hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà Đại đoàn kết. Nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của các cấp, các ngành nên gia đình tự nguyện viết đơn xin thoát cận nghèo để nhường sự giúp đỡ này cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn”.
“Trái ngọt” trong hành trình xây nên những mái ấm nghĩa tình của tỉnh Long An (cũ), Tây Ninh (cũ), tỉnh Tây Ninh mới đã trở thành điểm sáng trong thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững,... Qua đó, góp phần thúc đẩy các địa phương sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Lê Ngọc
Nguồn: https://baolongan.vn/vung-mai-am-tron-nghia-tinh-a201353.html
Bình luận (0)