
Cơn mưa mùa hạ bất chợt khiến con đường đất trơn như đổ mỡ nhưng trong nhà văn hóa bản Háng Chua Xay vẫn đều đặn tiếng giảng bài của giáo viên cùng tiếng đọc bài còn ngọng nghịu của những học viên lớn tuổi.
Không giống những lớp học thông thường, ở đây, học viên là những người dân tộc Mông đã qua tuổi đi học, thậm chí có người đã gần 50 tuổi, đã lên chức ông bà vẫn hằng ngày theo đuổi con chữ.

Một em bé Mông dạy mẹ tập viết chữ.
Thầy Hờ A Lử, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Chế Cu Nha chia sẻ: “Ban đầu, vận động học viên đến lớp khá khó khăn nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con đã hiểu được tầm quan trọng của cái chữ đối với đời sống nên luôn đi học đều, chăm chỉ, nỗ lực học tập".
Trước đây, có những người chồng không đồng ý cho vợ đi học thì nay đã chủ động làm đỡ việc đồng áng để vợ đến lớp đầy đủ. Lớp đã hoàn thành chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1, tương đương với hoàn thành chương trình lớp 3 của giáo dục tiểu học. Từ đầu tháng 6/2025, chúng tôi đã bước sang giai đoạn 2 của chương trình, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 2/2026.
Được biết, từ tháng 6 đến hết tháng 7, lớp tổ chức học 2 buổi/ngày, từ thứ Hai đến thứ Năm trong tuần. Từ tháng 8 sẽ chuyển sang học buổi tối các ngày từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Dù học vào thời điểm nào, các học viên cũng đều nhiệt tình tham gia và học tập nghiêm túc.

Chị Hờ Thị Của (45 tuổi) là một trong những học viên nhiều tuổi nhưng tích cực nhất của lớp. Đôi bàn tay chai sần vốn quen với công việc đồng áng, cầm cày, cầm cuốc nhưng chị Của vẫn cố gắng nắn nót từng con chữ, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Chị kể: “Trước đây, tôi không biết đọc, không biết viết chữ phổ thông nên ngại giao tiếp và luôn tự ti khi đi ra ngoài. Bây giờ thì biết chữ, được thầy cô hướng dẫn đọc sách báo, tài liệu về ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sử dụng mạng Internet, biết thêm nhiều điều hay khiến tôi càng cố gắng đến lớp đầy đủ. Biết chữ không chỉ giúp tôi có thể phát triển kinh tế gia đình mà còn là cách làm gương cho con cháu mình. Tôi đã hiểu, chỉ khi biết chữ mới có thể thoát nghèo và vươn lên”.

Chị Của còn kể, trước đây, mọi giấy tờ quan trọng chị chỉ biết “điểm chỉ”. Giờ đây, chị đã tự tay ký được tên mình, tự tin hơn khi đi chợ hay làm thủ tục hành chính...
Trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Mù Cang Chải luôn coi việc xóa mù chữ là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực. Hằng năm, xã đều tiến hành điều tra, rà soát, đánh giá thực trạng số người không biết chữ, tái mù chữ theo quy định.
Từ đó, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong việc tuyên truyền, vận động, ký cam kết quản lý, huy động tỷ lệ học viên ra lớp…
Các nhà trường cũng đã cử giáo viên có năng lực, nhiệt huyết đứng lớp; phối hợp với các địa phương, cơ quan, đoàn thể chuẩn bị chu đáo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các lớp xóa mù chữ. Các lớp học không chỉ dừng lại ở việc dạy đọc, dạy viết mà còn trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, pháp luật, giúp họ hiểu biết hơn về thế giới xung quanh và vận dụng vào đời sống.

Nhờ đó, ở Mù Cang Chải, tỷ lệ người biết chữ mức độ 1 chiếm 93,4%, đạt chuẩn mức độ 2 chiếm 81,1%. Xã đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2024.
Ngoài lớp học tại bản Háng Chua Xay, xã còn mở thêm 2 lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 ở bản La Phu Khơ và Sáng Nhù. Những lớp học này không chỉ mang đến tri thức cho người dân, mà còn thắp lên khát vọng giúp vùng cao Mù Cang Chải từng bước thoát khỏi bóng tối của sự thiếu hiểu biết, hướng tới cuộc sống tươi sáng và ý nghĩa hơn.
Nguồn: https://baolaocai.vn/anh-sang-tu-lop-xoa-mu-chu-post880196.html
Bình luận (0)