Bình Định tạo ấn tượng đẹp với các nhà báo, phóng viên
Sau 4 ngày diễn ra (từ ngày 19 - 22.3), Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 - năm 2025, tổ chức tại Bình Định đã khép lại. Mảnh đất và con người Bình Định đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với các nhà báo, phóng viên trong nước về dự sự kiện lần này.
Tìm hiểu nghệ thuật hát bội, bài chòi tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Ảnh: ĐOAN NGỌC |
Trong khuôn khổ Liên hoan, tỉnh Bình Định đã bố trí đưa các nhà báo, phóng viên đến tham quan, thưởng thức nghệ thuật hát bội, bài chòi tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh vào tối 20 - 21.3; đưa các đại biểu tham quan các di tích, danh thắng của Bình Định để quảng bá du lịch vào sáng 22.3. Những hoạt động này góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch của vùng “đất Võ, trời Văn” đến bạn bè khắp nơi, đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các đại biểu về dự Liên hoan trong những ngày lưu lại và có dịp trải nghiệm, khám phá Bình Định.
Xem biểu diễn hội đánh bài chòi dân gian tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Ảnh: ĐOAN NGỌC |
Các đoàn nhà báo, phóng viên đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có những khoảnh khắc vui vẻ khi đến Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tham quan phòng trưng bày nghệ thuật hát bội và bài chòi, được nghe giới thiệu và thưởng thức những tiết mục biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, hội đánh bài chòi dân gian, xem trích đoạn hát bội Ông già cõng vợ đi xem hội, biểu diễn trống trận Tây Sơn, múa Trình tường để hiểu hơn về các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương Bình Định.
Các đoàn nhà báo, phóng viên chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Ảnh: NGUYỄN DŨNG |
Lần thứ ba đặt chân đến Bình Định và dịp này được xem hát bội, bài chòi, nhà báo Bùi Thị Thanh Huyền, đến từ Đài PT-TH tỉnh Quảng Bình, cho biết, mỗi lần đến đây chị đều có những cảm xúc khác nhau. “Tôi được biết Bình Định là “cái nôi” của nghệ thuật hát bội, bài chòi. Tôi thấy được “sức sống” các loại hình di sản phi vật thể ở Bình Định được lan tỏa, phát huy giá trị trong đời sống đương đại, tiêu biểu là nghệ thuật hát bội và bài chòi được kế thừa, lưu truyền và phổ biến trong lòng công chúng, quảng bá tới du khách một cách sinh động”, chị Huyền chia sẻ.
Tham quan thắng cảnh Eo Gió ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn). Ảnh: NGUYỄN DŨNG |
Những nhà báo, phóng viên tham gia 2 tour du lịch trải nghiệm các di tích, điểm đến ở Bình Định, gồm: Tháp Đôi - Tiểu chủng viện Làng Sông - Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo; thắng cảnh Eo Gió - khu du lịch Kỳ Co - Con đường đá xanh ở làng chài Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) đều có chung một cảm nhận thích thú với những nơi đặt chân đến với nhiều cảnh đẹp, con người thân thiện, cũng như hệ thống di sản của Bình Định rất phong phú.
Tham quan di tích tháp Đôi. Ảnh: KIỀU VY |
Nhà báo Nguyễn Thị Tuệ Trang, đến từ Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh, tâm tình: “Lần đầu tiên đến Bình Định, tôi thật sự bị cuốn hút với những điểm đến du lịch, di tích mà tôi đặt chân tới. Thật sự mà nói, mảnh đất Bình Định hiền hòa thu hút khách phương xa đến đây không chỉ với cảnh đẹp, nét hồn hậu của người dân mà còn ở bản sắc văn hóa độc đáo, hệ thống di tích phong phú mang nhiều trầm tích”.
Bình Định nổi tiếng có hệ thống di tích tháp Chăm nghìn năm tuổi rêu phong cổ kính, mảnh đất phát tích của phong trào nông dân Tây Sơn gắn với tên tuổi Tây Sơn Tam kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lập nên vương triều Tây Sơn oai hùng lưu danh sử vàng dân tộc, nơi đây còn có nhiều nét văn hóa mang bản sắc riêng thể hiện qua các di sản phi vật thể võ cổ truyền, hát bội, bài chòi, lễ hội dân gian… Không chỉ là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử hào hùng mà Bình Định còn có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích nổi tiếng hòa quyện cùng vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng, nắng vàng đã tạo sự đa dạng, hấp dẫn với nhiều người đến đây.
Nhà báo Trần Bích Thảo, đến từ Đài PT-TH tỉnh Tuyên Quang, vui vẻ cho biết: “Bình Định rất đẹp! Nơi nào tôi cũng muốn đến để khám phá. Đặc biệt với những người ở miền Bắc như tôi khi đến Bình Định rất thích không khí trong lành nơi đây, cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện giữ biển trời bao la lộng gió càng làm cho tinh thần thoải mái. Lần đầu đến đây, nhưng tôi rất ấn tượng khi thấy người dân rất thân thiện, hỏi thăm gì bà con cũng đều chỉ dẫn, giới thiệu nhiệt tình. Tôi cảm nhận được sự chân thành của mỗi người dân ở Quy Nhơn - Bình Định chính là “điểm cộng lớn” để níu chân du khách về đây, khi rời đi vẫn lưu luyến và muốn quay trở lại”.
ĐOAN NGỌC - NGUYỄN DŨNG
Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=18&mabb=343163
Bình luận (0)