Một ngày giữa tháng 7/2025, đến viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng, phường Tam Thanh, ấn tượng với chúng tôi là không gian xanh, sạch; bậc thang dẫn lên được lát đá, hai bên là hàng cây xanh mát. Chúng tôi đến đúng lúc rất đông đoàn viên thanh niên của phường Tam Thanh và đội ngũ nhân viên Viettel Lạng Sơn – Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội đang quét dọn, thay mới những bó hoa sen, lá cờ Tổ quốc nhỏ đã cũ hỏng ở các ngôi mộ.
Chị Nguyễn Thị Lệ Thùy, nhân viên Viettel Lạng Sơn chia sẻ: Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được đến đây chăm sóc, lau dọn ngôi mộ cho các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong đợt này, riêng tại nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Đồng, chúng tôi bổ sung, thay mới 100 lọ hoa và hơn 600 bó hoa sen bằng nhựa.
Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 12 nghĩa trang liệt sĩ. Đây là những công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Những năm qua, công tác chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ luôn được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm, chú trọng.
Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành sửa chữa, cải tạo 5 nghĩa trang liệt sĩ tại phường Tam Thanh và các xã: Chi Lăng, Hữu Lũng, Na Sầm, Văn Quan với một số hạng mục như ốp đá các ngôi mộ, trải nền khuôn viên nghĩa trang bằng xi măng, sửa chữa lại đài tưởng niệm… Tổng kinh phí nâng cấp, tu sửa mỗi nghĩa trang từ 2 đến 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, hằng năm, cứ vào dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, các đoàn đại biểu lãnh đạo từ tỉnh đến các xã, phường; các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn lại tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Đơn cử, hằng năm, các cấp bộ đoàn đều duy trì hoạt động quét dọn, tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Anh Chu Văn Cường, quản trang nghĩa trang liệt sĩ Cao Lộc, phường Kỳ Lừa cho biết: Hiện nay tại nghĩa trang có 530 ngôi mộ. Hằng ngày, tôi quét dọn vệ sinh, chăm nom các phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ. Đối với các liệt sĩ có tên thì thường xuyên được gia đình, người thân lên thăm viếng, còn đối với các anh hùng, liệt sĩ vô danh, ngày mùng một hay ngày rằm hằng tháng, tôi đều lên thắp hương và coi các anh như người thân của mình.
Bà Trần Thị Hòa, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Bố tôi là liệt sĩ Bùi Huy Bẩy, hy sinh năm 1979 khi tham gia tại cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, được chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ Cao Lộc. Do ở xa nên gia đình tôi không có điều kiện thường xuyên đến chăm sóc ngôi mộ của ông, mỗi lần đến, thấy nghĩa trang ngày càng được tu bổ sạch đẹp, tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn sự chăm lo tận tình của huyện Cao Lộc cũ, nay là phường Kỳ Lừa mới.
Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Nhằm góp phần tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc nói chung và quê hương xứ Lạng nói riêng, chúng tôi xác định việc chăm sóc và cải tạo nghĩa trang liệt sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người có công với đất nước. Với mục đích ý nghĩa đó, hằng năm, chúng tôi tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa các nghĩa trang trên địa bàn, trong đó tập trung vào các hạng mục như: ốp đá bia mộ, làm mới lối đi, lát nền khuôn viên, sửa chữa đài tưởng niệm… đảm bảo trang nghiêm, mỹ quan, bền đẹp. Từ việc cải tạo, sửa chữa để các nghĩa trang thực sự là công trình mang ý nghĩa lịch sử, tâm linh sâu sắc và là địa chỉ đỏ cho đoàn viên, thanh niên, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thăm viếng của thân nhân liệt sĩ và người dân trên địa bàn.
Có thể thấy, việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là hành động đơn thuần, mà là biểu hiện sinh động của lòng biết ơn, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập – tự do của dân tộc.
Nguồn: https://baolangson.vn/tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-5053359.html
Bình luận (0)