
Từ lớp học bình dân học vụ số đến phổ cập AI
Lên đường không chỉ với lòng nhiệt huyết, mà còn mang theo tri thức để gieo những mầm thay đổi bền vững, gần 150 sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân với 11 đội hình chuyên biệt, triển khai nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ số tại các xã còn nhiều khó khăn.
Hay như Đoàn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, thành lập Đội Dân vận về chuyển đổi số, lực lượng chủ yếu là sinh viên ngành công nghệ thông tin thành thạo về máy tính... để triển khai những hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Những lớp học được mở ra, nơi công nghệ số không còn là điều xa vời mà trở thành người bạn đồng hành trong quá trình chuyển đổi số ở nông thôn.
Chị Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chia sẻ: “Những lớp học về công nghệ không chỉ là buổi chia sẻ kiến thức mà cũng là nơi gắn kết giữa các chiến sĩ tình nguyện và người dân địa phương bằng sự kiên nhẫn, sẻ chia thấu hiểu. Đây chính là cơ hội để các bạn sinh viên mở rộng khả năng sáng tạo, phát triển tư duy phản biện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả”.

Đáng quan tâm là không chỉ tham gia, tổ chức các hoạt động vì cộng đồng trên địa bàn thành phố, tuổi trẻ Đà Nẵng còn lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện đến các tỉnh lân cận.
Tại xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) một lớp học giữa đại ngàn được tổ chức với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng đồng bào Pa Kô, người hướng dẫn là các chàng trai cô gái Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Tại xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - Bình dân học vụ số” cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng của trí tuệ nhân tạo.
Xung kích vì cộng đồng
Xóa nhà tạm là chủ trương chính sách lớn của thành phố, tuổi trẻ các đội nhóm thiện nguyện Đà Nẵng đã kết nối nguồn lực xã hội hóa xây dựng những mái ấm vững chắc, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Được sống trong căn “Nhà hạnh phúc” do Câu lạc bộ Thiện nguyện Hương Sen kết nối xây dựng, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (phường Hải Vân) xúc động nói: “Tôi biết ơn tình cảm cộng đồng dành cho gia đình. Có được căn nhà mới trước mùa mưa bão là niềm mơ ước bao lâu nay của gia đình tôi”.
Tính đến nay, Câu lạc bộ Thiện nguyện Hương Sen đã trực tiếp kết nối, vận động và triển khai xây dựng 13 căn “Nhà hạnh phúc”, với tổng kinh phí thực hiện lên đến hàng tỷ đồng.
Với mong muốn trẻ em vùng cao được phát triển toàn diện, nhiều “Sân chơi ước mơ” được xây dựng với sự góp sức của người trẻ Đà Nẵng.
Điểm trường thôn 2B (xã Trà Tân) nơi cách xa trung tâm thành phố Đà Nẵng hàng trăm cây số còn nhiều khó khăn không điện lưới, nước sạch... Thấu hiểu những nỗi khó khăn thiếu thốn ấy, nhóm từ thiện “Hand In Hand Việt - Hàn” đã xây dựng “Sân chơi ước mơ” cho trẻ em nơi đây.

Hay tại nóc Ông Yên (xã Trà Leng), khu vui chơi do nhóm thiện nguyện “Những người bạn Đà Nẵng” thực hiện luôn đông đúc trẻ em trong làng sau giờ đến lớp, nhất là vào những ngày nghỉ.
Trên hành trình chuyển đổi số và hội nhập phát triển, tuổi trẻ Đà Nẵng khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, mang nhiệt huyết cùng khát vọng lớn lao để chung tay kiến tạo thành phố trong kỷ nguyên mới.
Nguồn: https://baodanang.vn/nguoi-tre-va-khat-vong-cong-hien-3305014.html
Bình luận (0)