
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội đẹp sao” được tổ chức nhằm góp phần lan tỏa giá trị văn hóa nghệ thuật, đồng thời khơi dậy tình yêu và niềm tự hào dân tộc, đồng thời góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt khi chương trình được tổ chức tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một không gian mang đậm dấu ấn văn hóa di sản. Thông qua những giai điệu dân gian, chương trình dẫn dắt khán giả vào hành trình từ quá khứ đến hiện tại, góp phần lan tỏa giá trị dân ca và nhạc cụ dân tộc trong đời sống hiện đại.
Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, trong thời gian qua, trung tâm đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, biểu diễn và sáng tạo, với định hướng từng bước đưa khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một trung tâm văn hoá của Thủ đô. Thông qua các chương trình nghệ thuật, ông mong muốn giới trẻ ngày càng biết đến di sản nhiều hơn, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa do cha ông để lại, nuôi dưỡng tình yêu di sản.

Chương trình mở màn với ca khúc “Xinh tươi Việt Nam” do nhóm nhạc Cỏ lạ trình bày. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Ca khúc mang thông điệp ca ngợi Tổ quốc, khắc họa hình ảnh người con gái Việt Nam yêu đời, tự tin vững bước trên con đường mới để đưa đất nước phát triển và hội nhập quốc tế.
Xuyên suốt chương trình, khán giả được thưởng thức những ca khúc dân tộc viết về Hà Nội và Việt Nam do nhóm nhạc Cỏ lạ trình bày như: “Nhớ về Hà Nội”, “Tình ca Tây Nguyên”, “Bức họa đồng quê”, “Ngựa ô Huế”, “Chiếc khăn Piêu”, “Ôi quê tôi”. Với phong cách biểu diễn sáng tạo, kết hợp nhiều nhạc cụ dân tộc như nhị, tỳ bà, tam thập lục, đàn bầu, sáo, đàn tranh, đàn T’rưng... cùng giọng ca trẻ trung, nhóm Cỏ lạ đã làm mới dân ca, dân nhạc bằng hơi thở hiện đại mà vẫn giữ trọn vẹn nét mộc mạc.

Bên cạnh phần biểu diễn của nhóm Cỏ Lạ, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết. Nghệ sĩ Vũ Thùy Linh là một gương mặt tài năng, mang khát vọng làm mới âm nhạc dân tộc bằng tư duy sáng tạo và tinh thần hội nhập. Đến với “Hà Nội đẹp sao”, Vũ Thùy Linh mang đến làn điệu xẩm trong ca khúc “Công cha nghĩa mẹ sinh thành”.


Một trong những khoảnh khắc đặc biệt của đêm nhạc là khi nghệ sĩ Khánh Chung biểu diễn ca khúc “Mùa hái quả” trên tiếng đàn T’rưng của núi rừng Tây Nguyên. Giai điệu rộn ràng, vui tươi ấy đã lan tỏa trọn vẹn niềm hân hoan trong lao động đến khán giả.
Chương trình “Hà Nội đẹp sao” tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khẳng định, di sản không chỉ là ký ức mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo, là nhịp cầu gắn kết truyền thống và hiện đại.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-ha-noi-dep-sao-lan-toa-tinh-yeu-di-san-tu-am-nhac-714006.html
Bình luận (0)