.jpg)
Ngày 15/9/2025, trong quá trình tuần tra, Tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Thuận (Hải Phòng) phát hiện 1 người đàn ông gầy, đen, cao khoảng 1,65 m, có biểu hiện tâm thần. Trên người người đàn ông này không có giấy tờ tuỳ thân, không nhớ người thân, quê quán nên Tổ tuần tra đã đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Thuận để chăm sóc và đăng thông tin kèm hình ảnh lên các trang mạng xã hội để mọi người nhận dạng và cung cấp thông tin.
Ngày 19/9/2025, đại uý Phạm Thế Anh, hiện đang công tác tại Tổ cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Thuận gửi hình ảnh cho các bạn học ở công an các xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Qua đó đã xác định người đàn ông nói trên là ông P.K.T, sinh năm 1966, trú tại thôn Châu Sơn, xã Nguyễn Du (Hưng Yên). Đại uý Phạm Thế Anh đã liên hệ với số điện thoại của Công an xã Nguyễn Du và xác định ông T. đúng là người ở xã, hiện mắc bệnh tâm thần đã bỏ nhà đi nhiều ngày, gia đình tìm kiếm nhưng không có thông tin.
Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an xã Nguyễn Du đã chỉ đạo cán bộ cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn tới trao đổi thông tin liên hệ với đại uý Phạm Thế Anh, cùng người thân trong gia đình đến đón ông T. về.

Anh Hoàng Văn Khải (sinh năm 1995, trú tại thôn Châu Sơn, xã Nguyễn Du, tỉnh Hưng Yên) là cháu ruột ông T. đã đại diện gia đình viết thư cảm ơn đại uý Phạm Thế Anh cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an xã Vĩnh Thuận.
PVNguồn: https://baohaiphong.vn/cong-an-xa-vinh-thuan-giup-do-nguoi-dan-ong-bi-tam-than-tro-ve-gia-dinh-521281.html
Bình luận (0)