Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk rộn ràng đón khách dịp lễ 2/9

S

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk02/09/2025

Vùng đất phía Đông Đắk Lắk không chỉ cuốn hút bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng và các danh thắng thơ mộng, mà còn níu chân du khách bằng ẩm thực đặc sắc, đậm đà hương vị quê hương.

Nhộn nhịp phố biển

Những ngày này, có rất nhiều du khách từ phía Tây Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác tìm về vùng đất phía Đông Đắk Lắk để tận hưởng không khí lễ hội và không gian du lịch biển đảo. Niềm vui tươi lan tỏa trên từng con đường, tuyến phố, tạo nên sức hút riêng cho phố biển nơi đây.

Nhiều du khách đến vùng đất này không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự yên bình của biển, hòa mình trong làn nước trong xanh, mà còn để tận hưởng không khí trong lành, thư giãn bên sóng nước, thưởng thức hải sản tươi ngon và trải nghiệm khoảnh khắc nghỉ dưỡng trọn vẹn bên gia đình.

Một gia đình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên tháp Nghinh Phong trong dịp Tết Độc lập.

Bà Trần Thị Lệ Thu, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ trong lúc dắt tay cháu nhỏ đi dọc bờ cát: “Gia đình tôi đã nhiều lần đến Tuy Hòa. Cả nhà thích biển vì không khí trong lành, ẩm thực phong phú, hải sản lại tươi ngon, giá cả phải chăng"

Đại diện các cơ sở lưu trú cho biết, lượng khách dịp lễ tăng khiến hàng quán quanh biển đông kín bàn ghế, công suất phòng ở nhiều cơ sở lưu trú tăng cao hơn so với ngày thường, nhất là trong 2 ngày đầu của dịp lễ. Đại diện khách sạn Apec Mandala Phú Yên cho biết dịp này, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 80 - 85%, chủ yếu là khách nội địa đi theo nhóm gia đình.

Không chỉ tham quan danh thắng, du khách còn tìm đến các nhà hàng ven biển để thưởng thức hải sản tươi ngon. Đến đây, nhiều thực khách mê mẩn những món sashimi cá ngừ đỏ au tươi mát, mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc bổ dưỡng hay cá ngừ nướng than hồng thơm lừng. Bên cạnh đó là hương vị biển đậm đà từ tôm hùm nướng muối ớt, hàu nướng mỡ hành, ghẹ hấp bia, mực một nắng nướng dai ngọt và cả những nồi lẩu hải sản nghi ngút khói thơm bên gia đình và bạn bè...

Du khách tắm biển tại bãi biển ở phường Tuy Hòa.
Du khách tắm biển Tuy Hòa.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương đến từ phường Buôn Ma Thuột, nói: “Chỉ mất vài giờ chạy xe là gia đình tôi có thể đến đây. Ba ngày qua, chúng tôi đã ghé thăm tháp Nghinh Phong, tháp Nhạn, gành Đá Đĩa, Mũi Điện… Những trải nghiệm này không chỉ giúp cả nhà thư giãn, mà còn hiểu thêm về cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực thú vị ở vùng đất phía Đông của tỉnh”.

Không chỉ người dân Tây Nguyên, nhiều du khách trẻ từ các tỉnh, thành khác tìm đến các danh thắng như Hòn Yến, Mũi Điện, gành Đá Đĩa… để tham quan, chụp ảnh. Những bức ảnh check-in lung linh với biển xanh, đá xếp tầng kỳ thú hay bình minh rực rỡ lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến nhiều người hơn.

Cao nguyên Vân Hòa - điểm đến thú vị

Không chỉ biển cả, cao nguyên Vân Hòa ở độ cao hơn 400m so với mực nước biển cũng trở thành lựa chọn thú vị của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ này. Nơi đây không chỉ thu hút du khách bởi khí hậu mát mẻ tựa Đà Lạt cùng những vườn cây đỏ đang mùa trĩu quả mà còn có ẩm thực bản địa các món gà đồi nấu lá giang, lá dít, gà kho thơm… đem lại hương vị khó quên.

Du khách thích thú check-in bên cây đỏ ở cao nguyên Vân Hòa.
Du khách thích thú check-in bên cây đỏ ở cao nguyên Vân Hòa.

Gia đình chị Phan Thị Hồng (đến từ Bình Dương) cho biết: “Chúng tôi về quê thăm ba mẹ ở xã Tây Hòa, sau đó tranh thủ đưa con cái lên Vân Hòa tham quan vườn đỏ. Cả nhà tôi ai cũng thích cảnh sắc nơi đây, vừa nên thơ, vừa gần gũi”.

Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa ẩm thực đặc sắc, vùng đất phía Đông Đắk Lắk đã trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của du khách gần xa, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Nguồn: https://baodaklak.vn/du-lich/202509/dak-lak-ron-rang-don-khach-dip-le-29-9711128/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Quảng trường Ba Đình rực sáng trước giờ bắt đầu sự kiện A80
Trước giờ diễu binh, diễu hành A80: 'Khúc quân hành' nối dài từ quá khứ đến hiện tại
Không khí sôi động trước 'giờ G': Hàng vạn người dân háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9
Tiêm kích Su 30-MK2 thả đạn nhiễu, trực thăng kéo cờ trên bầu trời thủ đô

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm