Thực tiễn cho thấy, hầu hết các chức sắc tôn giáo đã hướng dẫn và cùng với các tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sự xâm nhập của “gió độc” mang tên tà đạo Hà Mòn đã gây nên những hệ lụy không nhỏ, làm chia rẽ khối đại đoàn kết, xáo trộn đời sống người dân ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã vào cuộc đấu tranh, xóa bỏ “gió độc”.
Tiêu biểu như tại huyện Đăk Hà, khi phát hiện sự xâm nhập của tà đạo Hà Mòn trên địa bàn, Huyện ủy Đăk Hà đã xây dựng các kế hoạch chỉ đạo công tác đấu tranh xóa bỏ. Đồng thời, Huyện ủy đã thành lập Tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng.
Bám cơ sở, cảm hóa từ sự chân thành
Tìm hiểu về quá trình đấu tranh, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn tại xã Ngọk Wang nói riêng và huyện Đăk Hà nói chung, chúng tôi có dịp trao đổi với Trung tá Đặng Minh Thắng, Trưởng Công an xã Đăk La, huyện Đăk Hà (nguyên Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Đăk Hà), một trong những cán bộ bám cơ sở, trực tiếp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn.
Anh thông tin, kể từ khi thôn Kon Gu 1, xã Ngọk Wang trở thành điểm nóng của địa phương về sự xâm nhập của tà đạo Hà Mòn, Công an huyện Đăk Hà đã nhận kết nghĩa, đỡ đầu với thôn. Qua đó, tạo điều kiện để các cán bộ, chiến sĩ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con để từng bước tuyên truyền, vận động nhân dân nhận rõ những thủ đoạn lừa mị, lôi kéo, tác hại của tà đạo Hà Mòn, trong đó chú trọng nhóm 27 hộ/54 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số đã nhẹ dạ tin theo tà đạo Hà Mòn.
“Giai đoạn đầu cũng là thời điểm khó khăn nhất. Bởi đã lún sâu vào tà đạo Hà Mòn, các hộ này hầu như không nghe lời khuyên can. Họ thường lảng tránh mỗi khi chúng tôi đến nhà, không tiếp xúc, gặp mặt. Có những hộ nhất quyết “cố thủ” trong nhà không ra mở cửa. Điều này khiến việc tuyên truyền, vận động có những lúc đi vào ngõ cụt”, Trung tá Đặng Minh Thắng nhớ lại.
Tuy nhiên với tinh thần “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã nỗ lực rút ngắn khoảng cách với các hộ lầm lỡ tin theo tà đạo Hà Mòn. Cán bộ các lực lượng phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, luôn dành sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ đối với các hộ gia đình này.
“Các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực vận động các nguồn lực để mang đến cho bà con những phần hỗ trợ thiết thực nhất. Đó có thể là cây, con giống để phát triển kinh tế, là ngôi nhà mới để thay thế cho căn nhà tạm đã mục nát, là những nông cụ giúp bà con làm ăn, canh tác… Qua đó, giúp các hộ này nhận rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhận ra bản thân đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để gây rối, chống phá chính quyền địa phương”, Trung tá Đặng Minh Thắng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng còn tổ chức gặp gỡ, vận động các chức sắc tôn giáo trên địa bàn trực tiếp tham gia đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn. Qua đó, các vị chức sắc tôn giáo nhận thức được những hệ lụy “gió độc” tà đạo Hà Mòn gieo rắc nên đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương trực tiếp thăm hỏi, vận động các hộ trót tin tà đạo Hà Mòn quay về với “chính đạo”.
Cùng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và những người có mối quan hệ thân thích, có tầm ảnh hưởng để thuyết phục các hộ lầm lỡ tin theo tà đạo Hà Mòn trở về hòa nhập với cộng đồng.
Cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, tránh xa tà đạo Hà Mòn.
Với những cách làm hay, hiệu quả của các cấp, ngành, các hộ gia đình lầm lỡ đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn, nhiều hộ sau khi quay về đã tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động giúp những người còn mê muội nhận rõ các âm mưu, thủ đoạn lừa mị của tà đạo Hà Mòn, quay về hòa nhập với cộng đồng. Đến năm 2017, 100% các hộ gia đình trót tin theo tà đạo Hà Mòn trên địa bàn xã Ngọk Wang đã trở về với cộng đồng, không nghe theo lời đối tượng xấu xúi giục, lôi kéo. Qua đó, huyện Đăk Hà tuyên bố xóa bỏ thành công tà đạo Hà Mòn trên địa bàn toàn huyện.
Phối hợp đồng bộ, vận động linh hoạt
Đối với địa bàn xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, cùng với các cấp, ngành, Đảng ủy xã Sa Loong đã xây dựng Kế hoạch số 32-KH/ĐU về đấu tranh xoá bỏ dứt điểm tà đạo Hà Mòn tại thôn Giăng Lố II.
Trong đó, Đảng ủy xã Sa Loong đã chỉ đạo Chi bộ thôn Giăng lố II phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đồn Biên phòng 701 thành lập 5 nhóm hộ (4 nhóm có 20 hộ, 1 nhóm có 23 hộ), phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ và các hộ theo tà đạo Hà Mòn để tuyên truyền, vận động, đấu tranh.
Bên cạnh đó, tách những người cầm đầu theo tà đạo Hà Mòn để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp giúp họ sớm nhận ra các âm mưu, thủ đoạn lừa mị của tà đạo Hà Mòn, trở về với cộng đồng. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao là vận động các hộ dân trên địa bàn tự nguyện đóng góp gạo để tổ chức ăn cơm theo nhóm hộ với 100% các hộ gia đình tham gia, qua đó thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Loong gần dân, sát dân triển khai công tác tuyên truyền phòng tránh Tà đạo Hà Mòn hiệu quả.
Mưa dầm thấm lâu, từ những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động, bà con đã hiểu rõ những hệ lụy tà đạo Hà Mòn gây ra. Và rồi, 53 hộ gia đình với 200 khẩu trên địa bàn thôn Giăng lố II đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn, cùng cộng đồng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Xã Hơ Moong của huyện Sa Thầy đã từng là một trong những điểm nóng của tỉnh Kon Tum về sự xâm nhập của tà đạo Hà Mòn. Từ năm 2008 đến năm 2010, nhiều hộ gia đình thôn Đăk Wơk Yốp (xã Hơ Moong) đã nhẹ dạ tin theo tà đạo Hà Mòn. Họ tụ tập trái pháp luật, né tránh, tỏ thái độ thách thức khi có cán bộ chính quyền xuống khuyên ngăn. Điều này đã làm ảnh hưởng nhiều tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Già A Nuih, thôn Đăk Wơk Yốp không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại: Trước đây tôi mê muội, tin vào tà đạo Hà Mòn, lẩn trốn né tránh chính quyền suốt 9 năm trời. Tôi và những người theo tà đạo Hà Mòn không ở nhà tái định cư mà dựng chòi ở gần lòng hồ, suốt ngày đọc kinh, không lo làm ăn, sản xuất. Vì vậy, đời sống vật chất cũng như tinh thần ngày càng đi xuống, nhiều con em không được học hành, bà con cũng thiếu cái ăn, cái mặc…
Trước tình trạng đó, các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc. Các đơn vị cắt cử cán bộ bám thôn, bám hộ nỗ lực tuyên truyền, vận động, giải thích để bà con hiểu rõ về âm mưu, thủ đoạn của những kẻ xấu; đồng thời, phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân thực tế khiến cho đời sống bà con ngày càng đi xuống so với trước kia.
Sau một thời gian dài các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động, bà con ở thôn Đăk Wơk Yốp đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn trở về với cuộc sống bình thường. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước được giữ vững, ổn định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền vẫn thường xuyên gần gũi nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời giải quyết, hỗ trợ bà con vươn lên trong cuộc sống.
Có thể thấy với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng, “gió độc” tà đạo Hà Mòn đã từng bước bị triệt xóa, trả lại cuộc sống bình yên cho các thôn làng.
Kỳ 1: Cảnh giác với “gió độc” tà đạo len lỏi, xâm nhập đời sống xã hội
(Còn nữa)
Nguồn: https://baodaknong.vn/dau-tranh-xoa-bo-ta-dao-ha-mon-249153.html
Bình luận (0)