Vốn có niềm đam mê du lịch, khám phá, Cao Lê Tuấn Tú (41 tuổi, TPHCM) đã từng đặt chân đến nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, anh quyết định thực hiện chuyến đi "để đời" khi đi bộ từ TPHCM ra Hà Nội.
"Mình muốn khám phá thêm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Năm nay, đại lễ Quốc khánh được tổ chức rất lớn ở Hà Nội, nên mình kết hợp cả hai lý do để thực hiện chuyến đi, coi đó như một cột mốc đáng nhớ trong đời. Để tăng thêm thử thách, mình đã lựa chọn đi bộ.", Tuấn Tú cho biết.
Người bạn đồng hành cùng Tuấn Tú là Nguyễn Xuân Duy (21 tuổi, Ninh Bình). Cả hai xuất phát từ ngày 5.6 tại Dinh Độc Lập, TPHCM.
Tuấn Tú và Xuân Duy xuất phát từ Dinh Độc Lập, đi bộ xuyên Việt từ TPHCM ra Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tuấn Tú khẳng định bản thân may mắn vì đã tìm được người bạn đồng hành phù hợp: "Mình và Duy như hai thái cực đối lập. Mình là người Nam, Duy là người Bắc. Mình 41 tuổi, còn Duy mới 21 tuổi. Mình là người ít nói, nghĩ nhiều mà Duy lại là người nói nhiều, ít nghĩ. Trong suốt hành trình nếu không có Duy thì sẽ rất buồn. Mình cảm thấy vui và trân trọng vì tìm được người bạn đồng hành bù trừ cho mình như vậy".
Mỗi ngày, Tuấn Tú và Xuân Duy thức dậy lúc 6h sáng, khởi hành lúc 7h. Cứ khoảng 2-3 tiếng, cả hai sẽ dừng lại nghỉ ngơi dọc đường. Để tránh nguy hiểm vào buổi tối, cả hai chỉ đi bộ đến 17h-18h là sẽ tìm nơi để ngủ. Trung bình mỗi ngày Tuấn Tú và Xuân Duy đi được 20km.
Cả hai gặp nhiều khó khăn về vấn đề thời tiết. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trên đường đi, cả hai gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là về thời tiết. Trải qua hành trình đi bộ gian nan, vất vả, thử thách về thể chất, cặp đôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Tuấn Tú chia sẻ: "Mình chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc. Vì tính mình đã quyết làm gì thì phải làm cho xong. Khó khăn thì chỉ làm mình mệt về thể chất thôi, còn tinh thần rất vui. Ngoài thấy những cảnh đẹp, mình tiếp xúc với rất nhiều người dân dễ mến, nhiệt tình. Thực sự mình phải ấn tượng vì sự hiếu khách của người Việt Nam và mình trân trọng điều đó".
Hiện tại, Tuấn Tú và Xuân Duy đi bộ đến Ninh Bình, còn hơn 100km nữa sẽ đến Hà Nội. Cả hai hồi hộp, mong đợi được hòa mình vào không khí tấp nập, nhộn nhịp trong ngày hội lớn của đất nước.
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/di-bo-hang-nghin-km-xuyen-viet-ra-ha-noi-xem-dieu-binh-quoc-khanh-29-1561102.html
Bình luận (0)