Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đồng Tháp: Giữ gìn cây di sản giữa nhịp sống hiện đại

Không chỉ là “tài sản sống” lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của cộng đồng, các cây cổ thụ tại Đồng Tháp còn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái, cải thiện chất lượng không khí, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị các cây di sản, hướng đến một môi trường sống xanh, bền vững và giàu bản sắc.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang07/08/2025



BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, GÌN GIỮ GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG

Một ngày cuối tháng, chúng tôi tìm về xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, nơi có 2 cây đa hàng trăm năm tuổi vừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Dưới tán lá rậm rạp, xanh um giữa tiết trời hanh nắng, người dân nơi đây vẫn xem đây là “cây thiêng” gắn liền với bao ký ức đời người, cũng là chứng nhân cho biết bao biến thiên của lịch sử.

Cây Di sản ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Cây Di sản ở xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Ở đình Bình Luông Trung, ấp Thuận Trị, cây đa cổ thụ hơn 300 tuổi sừng sững vươn mình bên mái đình rêu phong. Cây cao khoảng 25 m, chu vi lên đến 5 m, được bén rễ vào khoảng năm 1715. Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng ấp Thuận Trị, xã Long Bình kể lại: “Theo sử sách ghi lại, cơn bão năm Giáp Thìn (năm 1904), nước biển dâng cao, bà con quanh vùng kéo nhau đến cây đa này trú ngụ.

Giữa những chuyển động của cuộc sống hiện đại, những cây di sản trên quê hương Đồng Tháp vẫn âm thầm che chở, lặng lẽ “kể” lại chuyện xưa. Câu chuyện của cây, cũng là câu chuyện của đất và người Đồng Tháp gian lao, nhưng giản dị, kiên trung và đầy tự hào.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có tổng cộng 8 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, trong đó có 3 cây đa, 2 cây trôm, 1 cây sộp, 1 cây khế và 1 cây thị, mỗi cây là một biểu tượng lặng lẽ mà sâu sắc của thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Không chỉ là nơi trú ngụ qua ngày thiên tai, cây đa còn gắn với lịch sử trong kháng chiến chống Pháp, quân địch từng hai lần đốn hạ thân chính của cây (năm 1947 và 1950), nhưng những rễ phụ và tán cây vẫn tiếp tục sinh sôi, xanh tươi đến tận ngày nay.

Mới đây, vào tháng 6-2025, cây đa đình Bình Luông Trung được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận Cây Di sản Việt Nam. Cũng tại xã Long Bình, ở ấp Long Thới, cây đa 300 tuổi trong khuôn viên chùa Ông cũng vừa được công nhận Cây Di sản Việt Nam. Trải qua chiến tranh khốc liệt, thân cây chính bị bom, mìn làm hư hại, nhưng các cành và rễ phụ đã hình thành nên 3 gốc mới, với tán che phủ rộng hơn 1.500 m2.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân địa phương cho biết, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chùa Ông và cây đa là nơi trú ẩn, hội họp của các chiến sĩ cách mạng. Có lần pháo bắn trúng, làm 8 người bị thương.

Hiện nay, cây vẫn tươi tốt, người dân vẫn tin tưởng đây là cây linh thiêng, năm nào cũng tổ chức cúng lệ trân trọng. “Mỗi năm, tại chùa Ông, người dân tổ chức 3 lễ cúng vào các ngày 13-1, 13-5, 24-6 (âm lịch). Đặc biệt, lễ cúng vào tháng Giêng thường rất lớn, thu hút người dân thập phương về dâng hương, xem hát bội, múa mâm xôi, trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây” - ông Hoàng cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Bình Châu Anh Vũ cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi trên địa bàn có 2 cây được công nhận Cây Di sản Việt Nam. Địa phương đang nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và hướng tới quy hoạch thành khu du lịch tâm linh, vừa bảo vệ môi trường, vừa gìn giữ giá trị truyền thống cho thế hệ mai sau”.

“LỊCH SỬ SỐNG” CỦA MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM

Rời xã Long Bình, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về những cây cổ thụ mang dấu ấn thời gian tại phường Cao Lãnh. Trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, có 2 cây cổ thụ (cây khế 287 năm tuổi và cây sộp 326 năm tuổi vẫn tỏa bóng mát bên khu mộ Cụ Phó bảng. Đây là 2 cây di sản đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp (trước đây) được công nhận theo tiêu chí của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Theo tư liệu lưu lại, cả 2 cây được ông Ngô Văn Hay (hay còn gọi là thầy giáo Kỳ), người làng Tân Hưng, Sa Đéc, vì lòng mến mộ và biết ơn Cụ Phó bảng đã trân trọng hiến tặng cho khu di tích vào năm 1977. Gần nửa thế kỷ trôi qua, những tán lá vẫn xanh tươi, vươn mình che chở như một biểu tượng sống động của lòng tri ân, của dòng chảy lịch sử không gián đoạn suốt gần 3 thế kỷ trên đất phương Nam.

Về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, cây trôm cổ thụ trên 100 năm tuổi cũng đã được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam từ năm 2015. Cây cao khoảng 25 m, chu vi gốc hơn 8 m, với tán lá rộng tỏa bóng mát một phần Gò Tháp Mười (thuộc Khu di tích Gò Tháp). Giữa không gian trầm mặc của di tích, cây trôm như một nhân chứng lịch sử âm thầm đánh dấu những lớp “phù sa ký ức”, nhắc nhớ về những ngày đấu tranh, gìn giữ đất thiêng Tháp Mười.

Các cây di sản trên địa bàn tỉnh đều là những cây mọc tự nhiên, có tuổi đời từ 200 năm trở lên, hình dáng độc đáo, tầm vóc lớn, mang giá trị không chỉ về mặt sinh học, mà còn chứa đựng yếu tố văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn bó với đời sống cộng đồng được các cấp, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp luôn nỗ lực gìn giữ, bảo tồn những cây di sản  như một cách để giữ lấy sự đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường và nâng cao chất lượng đời sống, văn hóa cho người dân.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc lập hồ sơ đề nghị công nhận cây cổ thụ là cây di sản càng trở nên cấp thiết. Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Tiền Giang (trước đây) Phạm Văn Chính cho rằng, khi được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam, các cây cổ thụ sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, góp phần lan tỏa nhận thức cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên, chống lại tác động của biến đổi khí hậu đang ngày một hiện hữu.

Không chỉ là biểu tượng sinh học, những cây di sản còn là điểm đến có giá trị giáo dục và nghiên cứu. Việc công nhận và gìn giữ các cây di sản chính là tạo thêm không gian cho học sinh, sinh viên, du khách đến tìm hiểu, học tập, thực hành khoa học; đồng thời, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về truyền thống quê hương.

Những cây di sản không chỉ là cây, mà là ký ức, là lịch sử sống của miền đất phương Nam và trong hành trình ấy, mỗi người dân hôm nay chính là “người trồng cây” cho thế hệ mai sau, bằng sự trân quý, gìn giữ và sẻ chia.

V. PHƯƠNG

Nguồn: https://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202508/dong-thap-giu-gin-cay-di-san-giua-nhip-song-hien-dai-1047841/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Báo Đông Nam Á bình luận về chiến thắng đậm đà của tuyển nữ Việt Nam
Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm