Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đường lên núi Két

Là một trong 7 ngọn của Thất Sơn, núi Két (phường Thới Sơn, TX. Tịnh Biên) được nhiều du khách đến hành hương quanh năm. Ngọn núi này còn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, mang đến cảm giác thích thú khi trải nghiệm.

Báo An GiangBáo An Giang21/04/2025

Cuối tuần, tôi quyết tâm chinh phục đỉnh núi Két một mình. Sau những cơn mưa, đường lên núi mát rượi, cỏ cây cũng bừng tỉnh sau đợt nắng hạn gay gắt. Về độ cao, núi Két không được xem là “nóc nhà” trong 7 ngọn Thất Sơn, nhưng vẫn hùng vĩ, thử thách ý chí của nhiều người. Sau những bước chân thoăn thoắt đầu tiên, tôi đến điện Sơn Thần. Vì được đầu tư phát triển du lịch, núi Két có nhiều công trình phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của du khách, trong đó có điện Sơn Thần. Được hình tượng hóa bằng một chiếc đầu cọp khổng lồ, điện Sơn Thần mang đến cảm giác uy nghiêm. Sau khi qua khỏi điện Sơn Thần, mồ hôi của tôi bắt đầu vã ra như tắm.

Trong chuyến đi này, tôi có thêm vài người đồng hành. Họ là khách hành hương ở TP. Cần Thơ, đến tham quan, chiêm bái các đấng siêu nhiên ở núi Két. Họ cho biết, đến hành hương núi Két là “cái lệ” hàng năm về nhu cầu tâm linh. Không nói đến các huyền tích linh thiêng gắn với ngọn núi này, chỉ riêng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những tảng đá với hình thù lạ mắt, được tạo hóa khoác lên vẻ đẹp độc đáo cũng là sức hút rất riêng của núi Két.

Mỏm đá tạo nên tên gọi núi Két trong dân gian

Cũng như nhiều người, mục tiêu đầu tiên của tôi là đến được tảng đá với hình thù đầu chim két đang uy nghi, sừng sững giữa đất trời qua bao thăng trầm, biến đổi của thời gian. Từ chân núi nhìn lên, “mỏ ông Két” trông khá giống hình thù một chiếc đầu chim két. Nhưng khi đến gần, tôi nhận thấy điều đó không còn chính xác nữa. Tuy nhiên, với sự sắp đặt của tạo hóa, tảng đá ấy vẫn là điểm nhấn tạo tên “núi Két”.

Tại mỏ “ông Két”, tôi thích thú chụp ảnh cảnh vật, tận hưởng sự lạc quan của một người thích chinh phục đó đây. Trong khi đó, những du khách khác lại đến thắp hương tại điện Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Họ thành kính thắp hương, khấn nguyện những điều tốt lành cho bản thân, gia đình mình trông khá thành tâm. Vài người cũng giống tôi, họ ra trước “mỏ ông Két” tận hưởng sự mát lành của thiên nhiên, ngắm nhìn cảnh vật thoáng đãng của đất trời mà buộc miệng: “Phong cảnh ở An Giang đẹp thật!”.

Do chỉ đến núi Két để trải nghiệm, tôi di chuyển khá nhanh. Để lại sau lưng những nụ cười thân thiện của đoàn khách hành hương, tôi trở thành kẻ độc hành duy nhất trên con đường lên núi. Càng lên cao, đường đi càng thăm thẳm. Những bậc thang liên tiếp chồng lên nhau, thử thách sức chịu đựng của khách bộ hành. Mồ hôi ướt lưng áo, chảy đầm đìa trên gương mặt, tôi cặm cụi bước, hít thở đều và đôi mắt luôn quan sát xung quanh để trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên.

Dù được đầu tư phát triển du lịch, khung cảnh núi Két vẫn giữ được vẻ hoang sơ. Do chỉ có một mình, tôi cảm giác mình hòa nhập với thiên nhiên. Không gian tĩnh lặng đến không ngờ, chỉ có tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển của tôi, tiếng của mấy con ve râm ran trên ngọn cây nào đó. Trong khoảnh khắc, tôi ngỡ mình lạc bước về với sự hoang sơ của núi Két hàng trăm năm trước. Lúc này, lại nhớ đến lời mấy anh bạn ở TX. Tịnh Biên. Họ bảo rằng, muốn có sức khỏe tốt, nên leo núi Két thường xuyên để thử thách thể chất.

Trên đường đi, thi thoảng tôi lại gặp những người khách bộ hành. Họ đi một đoạn, ngồi nghỉ một lúc. Dù mệt, nhưng ai cũng phấn khởi khi được đến núi Két để chiêm bái các bậc siêu nhiên. Càng lên cao, đôi chân tôi càng mỏi nhừ. Khi ngồi nghỉ bên tảng đá ven đường, tôi gặp một người dân địa phương. Anh cõng một bao vật liệu khá nặng, từ từ di chuyển lên núi. Có lẽ, với độ dốc hiểm trở, đây là cách duy nhất vận chuyển đồ đạc lên núi. Khi được hỏi mỗi ngày lên xuống núi mất bận, anh chỉ cười rồi trả lời: “Tùy duyên thôi”. Vài người khách hỏi: “Còn bao lâu nữa tới đỉnh?”. Anh trả lời: “Còn chút nữa thôi”. Thường chinh phục mấy ngọn núi ở vùng Thất Sơn, tôi biết chữ “chút nữa” của anh có nghĩa là còn đổ thêm ít mồ hôi. Khoảng 10 phút nỗ lực, tôi cũng đến được đỉnh núi Két. Trên đỉnh núi, có thể tham quan khá nhiều điểm hành hương, như: Giếng Tiên, Sân Tiên, điện A Di Đà… tất cả đều tọa lạc ở những vị trí cao, mang đến tầm nhìn rộng mở ra thiêng nhiên hùng vĩ của vùng Bảy Núi.

Đứng ở Giếng Tiên, tôi thỏa thích tận hưởng kết quả gần một giờ leo dốc của mình. Trước mặt, phường Nhà Bàng với những khu thị tứ sầm uất hiện ra lẫn với màu xanh cây lá. Bên này, núi Trà Sư sau mấy cơn mưa đã xanh um, tươi mát hơn. Thi thoảng, sắc tím của mấy cây bằng lăng núi lọt vào tầm mắt, càng khiến cho lòng người thư thái. Bỏ lại sau lưng những muộn phiền, lo lắng cho tương lai, tôi cảm nhận lòng mình nhẹ lại khi hòa nhập với thiên nhiên.

Trở xuống núi với niềm vui đã hoàn thành mục tiêu, tôi thư thả từng bước qua những bậc thang. Lúc này, tôi lại nhớ đến lời của mấy anh bạn ở TX. Tịnh Biên: “Nếu có dịp thì nên lên núi Két để tham quan, để cảm nhận vẻ đẹp núi rừng, để thấy được vùng đất Tịnh Biên luôn cho người ta những trải nghiệm khó quên!”.

MINH QUÂN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/duong-len-nui-ket-a419253.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm