Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hòa nhịp ca “Thắm tình biên cương”

Quảng trường 30/8 (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tràn đầy không khí sôi động, vui tươi khi đông đảo người dân vùng biên đến với chương trình giao lưu hữu nghị “Thắm tình biên cương” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), UBND huyện Ea Súp cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk28/04/2025

Trong không khí ấm áp, chân tình, các nghệ sĩ, diễn viên đến từ hai tỉnh đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật ấn tượng ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri; ca ngợi cuộc sống tươi đẹp, quảng bá những nét văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của hai đất nước. Sự đa dạng thể loại, cùng sự thể hiện nhiệt thành của các diễn viên chuyên, không chuyên, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã mang đến một chương trình giàu cảm xúc.

Nổi bật như các tiết mục: “Tình bạn biên cương, hữu nghị đoàn kết”, múa “Kouc T’ro Lốc”, múa “Chúc mừng” ... của đoàn nghệ thuật đến từ tỉnh Mondulkiri; tốp ca “Mondulkiri - Đắk Lắk Samaki”, “Bài ca Hữu nghị Việt Nam – Campuchia”, hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các đoàn đến từ tỉnh Đắk Lắk, hay tiết mục đơn ca nam “Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara” được chính Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Ea Súp Nguyễn Mạnh Cương trình bày một cách truyền cảm, sâu lắng...

Nghệ thuật đã khiến mọi người xích lại gần nhau khi cùng say mê thưởng thức và dành những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt cho mỗi tiết mục. Chương trình có sức lan tỏa rộng rãi và nhanh chóng hơn khi nhiều người kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đẹp, chia sẻ video trực tiếp lên các trang mạng xã hội.

Bà Trần Thị Hoa (thị trấn Ea Súp) vui vẻ bcho hay, chương trình mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, không chỉ ở những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mà còn tôn vinh và ca ngợi mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình.

 Lần đầu tiên đến với huyện biên giới Ea Súp, anh Yean Ratha (diễn viên Đoàn ca múa nhạc thuộc Sở Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Mondulkiri) bày tỏ niềm tự hào khi được lựa chọn tham gia một sự kiện lớn và có ý nghĩa quan trọng tại Đắk Lắk. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi chương trình được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều chương trình giao lưu như thế này nữa. Nếu có thể được tổ chức hằng năm theo hình thức luân phiên giữa các nước, để cán bộ, nhân dân, đặc biệt người dân khu vực biên giới có điều kiện hiểu nhiều hơn về văn hóa, nghệ thuật của hai nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia”.

Chương trình giao lưu hữu nghị “Thắm tình biên cương” là hoạt động quan trọng nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 58 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2025). Thành công của chương trình đã khẳng định sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân hai tỉnh trong việc không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp, hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tiết mục của đoàn nghệ thuật tỉnh Mondulkiri.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Mondulkiri Sok Ty Khea Vut, Đắk Lắk và Mondulkiri là hai tỉnh có sự tương đồng trên nhiều mặt, trong đó có văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Thời gian qua, hai tỉnh đã có nhiều chương trình hợp tác thành công trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

“Chương trình giao lưu hữu nghị “Thắm tình biên cương” mang ý nghĩa đặc biệt, giúp chúng tôi được hiểu thêm về văn hóa, nghệ thuật của người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Đây là dịp để nhân dân hai tỉnh được giao lưu, kết nối, tìm hiểu, hiểu biết sâu sắc hơn truyền thống giữa hai nước. Đồng thời, giáo dục, động viên thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha ông, từ đó có nhận thức sâu sắc, có động lực, trách nhiệm  không ngừng vun đắp cho những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết giữa hai dân tộc”, ông Sok Ty Khea Vut bày tỏ.

Khép lại chương trình, khi ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên, trên sân khấu trình chiếu hình ảnh Bác Hồ cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, toàn thể đại biểu, nghệ sĩ và nhân dân đã cùng đứng dậy, nắm tay nhau hòa nhịp ca, trái tim hòa chung nhịp đập hướng về sự kiện trọng đại sắp tới của Việt Nam, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202504/hoa-nhip-ca-tham-tinh-bien-cuong-e281033/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong tiếng reo hò của người dân, du khách
Người dân chờ đợi 5 tiếng để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM
Trực tiếp: Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025
Cận cảnh nút giao thông tại Quy Nhơn khiến Bình Định chi hơn 500 tỷ cải tạo

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm