Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười lớn, khóc to trong ngày chia tay

Là thế hệ 'tiên phong' trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, học sinh cuối cấp ở Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) ghi dấu ngày ra trường với loạt hoạt động bùng nổ cảm xúc.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên29/05/2025

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 1.

Chiều 28.5, hơn 660 học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tham gia chương trình tri ân và trưởng thành để kỷ niệm dấu mốc ra trường. Trước đó, các em đã có dịp “quẩy hết nấc” với hoạt động lễ hội bóng nước, giúp giải nhiệt cơn nóng mùa hè và cả “sức nóng” từ kỳ thi tốt nghiệp THPT đang ngày càng đến gần

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 2.

Khoảnh khắc “nhí nhố” của cặp đôi tuổi học trò Quỳnh Anh và Xuân Khiêm, học sinh lớp 12A7

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 3.

Từ buổi chiều, chương trình chính thức bắt đầu với chuỗi tiết mục văn nghệ được các bạn học sinh thân thương gọi tên là “Sân khấu cuối cùng”, do “đặc sản” của ngôi trường hơn 110 năm tuổi này là liên tục có nhiều hoạt động văn nghệ từ đầu đến cuối năm học

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 4.

Các bạn học sinh lớp 12A8 hẹn nhau diện đồ bộ, cùng trình diễn các điệu nhảy “trend” trên mạng xã hội trên nền nhạc Trú mưa, Nàng kiều lỡ bước... của nhóm HKT đình đám một thời, làm cả trường hào hứng hưởng ứng

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 5.

Điểm đặc biệt tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là bộ áo thụng được thiết kế riêng từ năm 2018. Bộ áo thụng được truyền cảm hứng từ chính đồng phục của các bạn học sinh với hoa mai vàng, ba đường kẻ khác màu tượng trưng cho ba thế hệ Áo Tím - Gia Long - Minh Khai. “Đây là lần đầu tiên tôi được mặc áo thụng sau 30 năm ra trường. Điều này càng ý nghĩa hơn khi được con gái tự tay khoác cho tôi”, ông Minh Thông, bố của học sinh Thiên Ân (lớp 12A2), xúc động chia sẻ

ẢNH: PHÚC UY

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 6.

Một “món quà” khiến các bạn lớp 12 bất ngờ là video ghi lại từng lời chúc của những thầy cô gửi đến thế hệ đầu tiên học chương trình mới của trường. Mỗi khi một giáo viên xuất hiện, sân trường lại vang lên thanh âm bất ngờ kèm những tràng pháo tay thích thú. “Khi này khác hẳn khi xưa, ôn bài cho kỹ gặt mưa điểm 10. Chúc tất cả ‘heo vàng’ Minh Khai đủ tự tin, đủ bình tĩnh, đủ khát vọng để chinh phục mọi nẻo đề thi”, cô Ngô Hồng Hiệp, giáo viên ngữ văn của trường, dặn dò

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 7.

Thầy Alex, giáo viên nước ngoài phụ trách môn tiếng Anh, chúc thí sinh lớp 12 thành công chinh phục điểm tối đa môn này. “Chúc bạn thi tốt, 10 điểm tiếng Anh”, thầy Alex nói bằng tiếng Việt

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 8.

Sau “món quà” cảm động, chính học sinh tự tay tặng cho các thầy cô của mình những đóa hướng dương rạng rỡ. “Minh Khai không chỉ chắp cánh tri thức mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi chúng con lớn lên từng ngày. Ở đây, chúng con không chỉ học cách giải một bài toán, viết một bài văn, hiểu một công thức hóa học mà còn học cách sống tử tế, biết yêu thương và sẻ chia, học cách kiên cường trước khó khăn và không ngừng vươn lên”, Nguyễn Ngọc Thanh Vy, học sinh lớp 12A3, đại diện phát biểu thay hàng trăm học sinh

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 9.

Một hoạt động ý nghĩa khác là học sinh tự tay cài hoa lên áo cha mẹ thay lời cảm ơn công lao sinh thành và dưỡng dục suốt 18 năm qua. Chị Thu, phụ huynh bạn Thiên Kim (lớp 12A6), cho biết chị rất vui và xúc động khi thấy con ngày càng trưởng thành. “Hôm nay bước vào trường tôi cũng hồi hộp lắm, y như ngày đầu đưa con đi học. Bé thích ngành kiến trúc lắm nên cũng cầu mong bé đậu nguyện vọng mình yêu thích”, chị Thu nói

NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 10.

Các thế hệ học sinh lớp tích hợp quây quần cùng nhau. “Trường chỉ mới mở lớp tích hợp 3 năm nay nên từ tụi em đã xem nhau như một gia đình. Vì sĩ số mỗi lớp rất ít nên tụi em thường liên kết để cùng tham gia các cuộc thi văn nghệ. Truyền thống của tụi em là năm nào cũng thiết kế một áp phích để cổ vũ và động viên nhau”, Lê Nguyễn Trúc Linh, cựu học sinh, chia sẻ

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 11.

Học sinh tham gia hoạt động “Nhìn lại”. Mỗi điểm nối đều ứng với các ấn tượng về kỷ niệm các bạn đã từng trải qua trong 3 năm học. “Sợi chỉ hồng tượng trưng cho những mảnh ghép không thể thiếu trong ngàn ngày vừa qua. Chỉ tím đại diện cho khoảnh khắc sẽ nhớ về khi nhắc đến Minh Khai. Sợi chỉ xanh dành cho những kỉ niệm đáng yêu, còn màu vàng là những ấn tượng chưa đủ ‘wow’ của mọi người”, Trương Nguyễn Bảo Trâm, học sinh lớp 11A7, lý giải ý nghĩa hoạt động

ẢNH: KHÁNH UYÊN

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 12.

Khoảnh khắc “trai Pétrus Ký, gái Gia Long” của Võ Hoàng Duy (học sinh lớp 12SN Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và Lư Mỹ Vy (học sinh lớp 12TH Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai). Cả hai nên duyên thông qua hoạt động của câu lạc bộ và mong muốn được viết tiếp câu chuyện trưởng thành cùng nhau trong tương lai

ẢNH: TUẤN KIỆT

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 13.

Lần cuối các nhóm nhạc học sinh trình diễn dưới bầu trời đượm sắc vàng của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 14.

Một hoạt động lấy nước mắt của cô cậu học trò cuối cấp là trao ruy băng. Trong đó, Xanh dương tượng trưng cho tình bạn, xanh lá thay lời xin lỗi và làm hòa, tím để tri ân thầy cô và những người đã dẫn dắt mình trên hành trình trưởng thành, cuối cùng là hồng dành cho “người đặc biệt”. Nhiều bạn còn tự chuẩn bị những sợi dây ruy băng với thông điệp riêng dành cho bạn bè mình

ẢNH: PHƯƠNG ANH

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 15.

“Check-in” khoảnh khắc trao dây ruy băng cho nhau

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 16.

Trong tiếng nhạc lắng đọng, những người bạn thân thiết một thời đã cùng động viên nhau, san sẻ nỗi luyến tiếc khi lễ ra trường gần đến phút giây cuối cùng

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 17.

Một nam sinh không kiềm được nước mắt khi chứng kiến bao khoảnh khắc cuối bên nhau, song nhanh chóng được bạn bè đến an ủi trong vòng tay

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 18.

Khép lại buổi tri ân và trưởng thành là nghi thức truyền nến, mang thông điệp truyền đi nhiệt huyết, tình cảm và niềm tin tới tương lai phía trước. Ngọn nến đầu tiên thắp bởi cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường, rồi tiếp tục lan tỏa đến từng bạn học sinh. Đây cũng là giây phút để các bạn lắng đọng và bày tỏ với nhau những lời chưa dám nói, như “Ngày xưa tao ghét lớp mình lắm, nhưng bây giờ lại không nỡ chia xa...”

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 19.

Sau những giây phút thổ lộ, các bạn học sinh cùng đàn hát những giai điệu giàu cảm xúc, gợi ý ức thanh xuân trước lúc chia xa như ca khúc Phép màu (nhóm Maydays)

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 20.

Cùng khóc, cùng cười trước những thước phim kỷ niệm tổng hợp lại hành trình bên nhau trong 3 năm vừa qua

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 21.

Nhóm bạn tự thiết kế áp phích với những lời động viên hài hước để cổ vũ thành viên của lớp đang trình diễn trên sân khấu

ẢNH: NGỌC LONG

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cười rồi khóc trong ngày chia tay - Ảnh 22.

Một điểm đặc biệt khác của chương trình tri ân và trưởng thành do học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức là các “ca khúc niên khóa” do chính các bạn sáng tác. Năm nay, ca khúc của niên khóa 2022-2025 có tên Như lúc đầu, được lấy cảm hứng từ những điều bình dị ở tuổi học trò. “Bài hát mở đầu bằng hòa âm của vùng ký ức thân quen như tiếng mưa, tiếng chim, tiếp nối là cảm xúc sâu lắng trước ngày chia xa và cao trào với âm chủ là tiếng chuông, như tiếng vọng của thế hệ tiên phong chúng em”, Châu Lê Khang, học sinh lớp 12A3 và là một trong những tác giả của ca khúc, chia sẻ

ẢNH: NGỌC LONG

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường có lịch sử lâu đời hơn trăm năm và danh tiếng tại TP.HCM, từng trải qua 3 thời kỳ: Áo Tím - Gia Long - Minh Khai. Hiện nay trường có điểm chuẩn cao hàng đầu trong mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 với tỷ lệ 100% học sinh trúng tuyển vào các trường ĐH trong và ngoài nước. Năm 2023, nhân dịp 110 năm thành lập, trường đã nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Thầy Nguyễn Văn Ba, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết vào năm học 2024-2025, trường có 38 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 12 giải học sinh giải toán nhanh trên máy tính cầm tay, 63 giải Olympic tháng 4, 2 huy chương Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2024, 26 huy chương trong giải thể thao học sinh thành phố...

"Cô tin rằng, mỗi một học sinh Minh Khai là một cá thể độc lập, đáng quý, và đều mang trong mình khả năng tạo ra điều tốt đẹp cho cuộc đời. Các em là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của thầy cô và ngôi trường này. Hãy bay thật xa, thật cao theo cách của riêng mình, nhưng cũng hãy nhớ quay về khi lòng chợt nhớ một màu áo cũ hay một ngày hè năm cuối", cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, nhắn nhủ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/hoc-sinh-truong-thpt-nguyen-thi-minh-khai-cuoi-lon-khoc-to-trong-ngay-chia-tay-185250529161501009.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng mùa hè này có gì thú vị?
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm