Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo phường An Lộc, Công ty Vàng bạc Đá quý Kim Hương (phường Bình Phước) - nhà tài trợ chính, đơn vị đồng tài trợ: Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh.
 |
Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai kết nối các nhà hảo tâm trợ giúp số tiền 33,3 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý |
Các thành viên trong đoàn đều không khỏi xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của đôi vợ chồng bất hạnh. Từ năm 2022, chị Thiện được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng, phải trải qua 4 lần phẫu thuật, nhiều đợt xạ trị và truyền hóa chất, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Tai họa chưa dừng lại. Đầu năm 2025, anh Nguyễn Văn Hoàng - chồng chị là trụ cột duy nhất trong nhà lại phát hiện mắc u ác tính dương vật, bệnh đã vào giai đoạn muộn. Từ những người công nhân cạo mủ chăm chỉ, nay họ kiệt quệ sức lực và tiền bạc, chỉ biết nương tựa vào nhau trong đau đớn.
Căn nhà chưa đầy 30m², xây nhờ trên đất của người anh chồng, nay cũng chẳng còn tài sản gì đáng giá. Ba người con của anh chị, người con lớn vừa lập gia đình, cũng khó khăn, người con giữa dang dở việc học, đứa út 7 tuổi, vẫn thường khóc nấc gọi “Mẹ ơi, ba ơi đừng đau nữa, đừng bỏ con…”, khiến ai nghe qua cũng thấy nhói lòng.
 |
Nhà tài trợ chính Lê Hoàng Vinh, Công ty Vàng bạc Đá quý Kim Hương trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng, tiếp thêm hy vọng sống cho vợ chồng chị Thiện. Ảnh: Phú Quý |
 |
Đơn vị đồng tài trợ, Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước trao tiền hỗ trợ. Ảnh: Phú Quý |
 |
Đại diện lãnh đạo phường An Lộc và khu phố Phố Lố trao phần hỗ trợ, gửi lời động viên đến vợ chồng chị Thiện. Ảnh: Phú Quý |
Đồng cảm và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, tại chương trình, nhà tài trợ chính - Công ty Vàng bạc Đá quý Kim Hương, cùng các nhà đồng tài trợ, câu lạc bộ thiện nguyện và các nhà hảo tâm đã trao tổng số tiền 150 triệu 380 ngàn đồng.
Chương trình phân bổ cụ thể: Hướng sử dụng 20 triệu 380 ngàn đồng hỗ trợ sinh hoạt gia đình và kịp thời cho vợ chồng chị Thiện đi tái khám; 130 triệu đồng được gửi sổ tiết kiệm, giao chính quyền địa phương quản lý, nhằm hỗ trợ chi phí chữa bệnh lâu dài và lo cho các con của chị Thiện học tập.
“Vợ chồng tôi xin cảm ơn tất cả. Có được sự quan tâm này, chúng tôi thấy mình không đơn độc. Chúng tôi sẽ cố gắng vươn lên, để các con không phải chịu cảnh mồ côi" - chị Thiện xúc động chia sẻ.
 |
Gia đình chị Thiện xúc động đón nhận sự quan tâm của chương trình, gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái. Ảnh: Phú Quý |
Khi trái tim mở rộng, nỗi đau được sẻ chia, hy vọng lại được thắp lên, không chỉ cho gia đình chị Thiện giữa cơn bạo bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong toàn cộng đồng. "Chia sẻ nỗi đau” sẽ tiếp tục hành trình kết nối yêu thương để không ai bị bỏ lại trong nỗi đau và nghèo khó.
Thu Hiền
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202510/hon-150-trieu-dong-chia-se-noi-dau-voi-hai-vo-chong-mac-bao-benh-3890fb3/
Bình luận (0)