Không chỉ những người trẻ mê mẩn sắc hoa, mà các cô, các dì cũng sẵn sàng "chịu chi", thuê váy áo, phụ kiện, thậm chí bay từ TPHCM đến Hà Nội chỉ để hòa mình vào khung cảnh rực rỡ của mùa hoa và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Trên đường Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội), những cây hoa ban nở rộ trải dài khoảng 100m tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng Thủ đô.
Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm, ai nấy đều tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa hàng cây hoa ban nở rộ.

Hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc thường nở rộ mỗi dịp xuân về, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4.
Khi mới chớm nở, hoa mang sắc tím, sau đó chuyển dần sang màu hồng nhạt rồi trắng tinh trước khi tàn.
Những cánh hoa mỏng manh theo gió rơi xuống vỉa hè, phủ lên phố phường một vẻ đẹp lãng mạn, tạo nên dấu ấn riêng của mùa xuân Hà Nội.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng đầu tư để có những bức ảnh ấn tượng. Ngọc Anh (19 tuổi) cho biết, một buổi chụp cùng thợ ảnh thường kéo dài khoảng 1 tiếng với mức phí 500.000 đồng/khách.

Để có những bức hình ưng ý, Linh (20 tuổi, bên trái) đã đầu tư 3 tiếng trang điểm, lên đồ và chi 150.000 đồng mua hoa làm phụ kiện.
"Mình và bạn đã phải xếp hàng 15 phút để có cơ hội chụp ảnh tại một góc hoa ban đẹp. Tuy đông nhưng ai cũng lịch sự nhường nhau, không khí rất vui. Mình cũng chụp được nhiều ảnh ưng ý nên thấy hoàn toàn xứng đáng", Linh vui vẻ nói.

Diệu Thùy (SN 2006, Cầu Giấy) tranh thủ đến phố Hoàng Diệu để check-in mùa hoa ban. Dù chọn đi ngày thường, Thùy vẫn bất ngờ vì lượng khách khá đông.
"Tại đây khung cảnh rất đẹp, nhưng vẫn có một số người thiếu ý thức bẻ cành hoa để chụp hình. Tôi cảm thấy bức xúc khi bắt gặp nhiều cành hoa bị bẻ gãy trơ trọi, giá như ai cũng có ý thức giữ gìn thì sẽ đẹp hơn nhiều", Thùy nói thêm.

Bên cạnh đó, không ít các bà, các cô diện áo dài duyên dáng, thuê thợ chụp chuyên nghiệp từ 500.000 đến 1 triệu đồng/bộ ảnh và xích lô với giá 20.000 đồng/người để làm đạo cụ, tạo thêm nét hoài cổ cho khung hình.

Chị Kim Anh (52 tuổi, TPHCM) không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng cho chuyến đi Hà Nội chỉ để tận hưởng trọn vẹn mùa hoa. Từ vé máy bay, khách sạn đến thuê trang phục, phụ kiện chụp ảnh, tất cả đều được chị chuẩn bị kỹ lưỡng.
Với chị Kim Anh, đây không chỉ là một chuyến du lịch mà còn là cơ hội để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa sắc hoa rực rỡ của Thủ đô.

Cũng như chị Kim Anh, chị Phượng (quận 3, TPHCM) chia sẻ: "Tôi biết đến mùa hoa ban Hà Nội qua mạng xã hội. Vì hoa ban chỉ nở rộ ở miền Bắc nên tôi quyết định đặt vé ra ngay. Chuyến đi này chỉ có mục đích duy nhất là chụp ảnh với tất cả các loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Một năm mới có một lần, không đi thì tiếc lắm!".
Để có những bức hình ưng ý, chị thuê thêm xe hoa với giá 20.000 đồng/lượt làm phụ kiện chụp ảnh, giúp bộ ảnh thêm phần sinh động.

Bốt Hàng Đậu - một trong những công trình kiến trúc lâu đời của Hà Nội - càng trở nên đặc biệt hơn vào mùa cây thay lá.
Những hàng cây lộc vừng bao quanh tòa nhà cổ kính tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm vừa lãng mạn. Đây cũng là điểm dừng chân của rất nhiều bạn trẻ và du khách yêu thích chụp ảnh.

Một góc chụp được nhiều người yêu thích tại Bốt Hàng Đậu, có thể lấy trọn tán cây lộc vừng đỏ rực và khung cảnh đường phố nhộn nhịp phía sau.
Để có bức ảnh ưng ý, nhiều người sẵn sàng xếp hàng, đứng chờ để có được những bức ảnh không bị vướng xe cộ qua lại.

Vũ Hà (24 tuổi) làm việc gần khu vực Bốt Hàng Đậu, tranh thủ giờ nghỉ trưa để ra chụp ảnh với hàng cây lá đỏ.
Không theo đuổi phong cách "nàng thơ", cô chọn cho mình một chiếc blazer kẻ sọc kết hợp cùng phụ kiện tối giản, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, cá tính.
"Ngày nào tôi cũng đi qua đây, nhưng hôm nay mới có cơ hội dừng lại chụp ảnh. Mùa lá đỏ chỉ có trong thời gian ngắn nên tôi tranh thủ ngay khi có thời gian rảnh", Hà chia sẻ.

Thanh Hoa (20 tuổi) ghé Bốt Hàng Đậu chụp ảnh cùng hàng cây lộc vừng mùa lá đỏ. Để bức hình thêm ấn tượng, cô mua một bó hoa 150.000 đồng làm phụ kiện, tạo điểm nhấn cho khung cảnh.
"Tôi thích cảm giác đi bộ trên những con đường phủ đầy lá vàng rơi, nên khi thấy hình ảnh mùa lá đỏ ở đây, tôi muốn đến tận nơi để tận hưởng và chụp ảnh làm kỷ niệm", Thanh Hoa hào hứng.

Hồng Bích (20 tuổi), một du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ: "Tôi đã chờ đợi chuyến đi này từ rất lâu. Lần này có cơ hội ra Hà Nội, tôi muốn đi hết tất cả các điểm check-in đẹp. Cả năm chỉ có một lần, phải tranh thủ tận hưởng một cách trọn vẹn nhất".

Bên cạnh các địa điểm trên, du khách còn có thể ghé thăm một số tuyến phố như: Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thanh Niên… để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Hà Nội.
Những con đường rợp sắc vàng, cam, đỏ… tạo nên khung cảnh thơ mộng, thích hợp với những ai muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội.
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/khach-o-tphcm-bay-ra-ha-noi-du-trend-chup-anh-mua-hoa-20250328004356643.htm
Bình luận (0)