PGS.TS Nguyễn Phương Hoa chi sẻ câu chuyện mình là chuyên gia tâm lý nhưng con lại mắc bệnh trầm cảm - Ảnh: BTC
Với sự đồng hành bền bỉ, nhẫn nại và đầy yêu thương của cha mẹ, con bà Phương Hoa nay đã tương đối ổn định, kết hôn, đi làm.
Câu chuyện được PGS Nguyễn Phương Hoa mở lòng chia sẻ, với thông điệp ai cũng có thể mắc trầm cảm và căn bệnh này có thể phục hồi, giúp người thân có thêm sức mạnh trong quá trình đồng hành cùng người bệnh.
Tại sao con tôi lại trầm cảm?
Bà Hoa kể, khi hay tin con mắc trầm cảm, đầu tiên bà trách bản thân.
"Mẹ làm trị liệu, làm lâm sàng, bao năm giúp đỡ người mắc bệnh trầm cảm, mà lại để con mình mắc bệnh. Tại sao lại như thế?", bà Phương Hoa không ngừng đặt câu hỏi trách cứ bản thân.
Bà nhớ hôm đưa con vào bệnh viện, vợ chồng bà đã đi bộ từ Bệnh viện Quân y 103 ở Hà Đông, đến nhà PGS.TS Nguyễn Xuân Phúc (một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần) ở Láng Hạ, đoạn đường cả chục cây số.
Lúc đó là 22h30, nhưng ông Phúc biết đồng nghiệp đang rất lo lắng nên vẫn mở cửa tiếp hai vợ chồng bà Phương Hoa.
"Chúng ta không biết bệnh trầm cảm từ đâu đến. Cha mẹ không phải là không yêu thương, quan tâm đến các con mình, nhưng chúng vẫn cứ tìm đến các con", bà Hoa nói.
Rời nhà ông Phúc, vợ chồng bà Phương Hoa yên tâm hơn một chút sau khi đã nạp vào đầu một số kiến thức, thông tin, kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, chăm sóc bệnh nhân của chuyên gia này.
Từ lúc đó, cho đến bây giờ mỗi thành tích hay khó khăn trong quá trình trị bệnh của con, bà Hoa đều nói chuyện với ông Phúc để tìm lời khuyên. Theo bà, bố mẹ rất cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong quá trình đồng hành với con để trị bệnh.
Và phải đọc tài liệu để tìm hiểu về bệnh của con, tìm những thông tin chuẩn xác, khoa học. Bà Hoa sau khi biết con bị bệnh, gặp bất kể tài liệu tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh liên quan, kể cả tài liệu tiếng Trung Quốc bà cũng đều tìm cách đọc hết.
Không chỉ là một người mẹ đồng hành cùng con bị trầm cảm, bà còn là một chuyên gia tâm lý, nên bà viết sách để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là nhóm cha mẹ có con trầm cảm.
Cuốn sách Hãy nói rằng con cần mẹ là cuốn thứ ba của PGS Nguyễn Phương Hoa về chủ đề trầm cảm - Ảnh: T.ĐIỂU
Chiếc gối tựa tinh thần cho những ai có người thân trầm cảm
Bà Hoa vừa ra mắt cuốn sách thứ ba về chủ đề trầm cảm mang tên Hãy nói rằng con cần mẹ (NXB Phụ nữ Việt Nam và AnBooks. Hai cuốn trước là Có một cơn đau mang tên trầm cảm, Khi mây đen kéo tới, xuất bản năm 2018, 2019.
Khác với hai tựa sách trước phần nhiều chia sẻ trải nghiệm cá nhân với vai trò người mẹ có con bị trầm cảm, cuốn thứ ba có thêm những chia sẻ thông tin nghiên cứu mới nhất về trầm cảm trên thế giới.
Mấy năm qua sống cùng gia đình ở Anh, bà Hoa có điều kiện thuận lợi để tiếp cận những nghiên cứu mới nhất về trầm cảm trên thế giới. Bà chắt lọc và mang vào cuốn sách này, cùng với những trải nghiệm, nghiên cứu và câu chuyện cá nhân.
TS Nguyễn Thị Phương Hoa - phó viện trưởng Viện Tâm lý học (nay là Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), đánh giá cao việc cuốn sách cung cấp nhiều kiến thức khoa học cập nhật về văn bệnh trầm cảm.
Đồng thời, với kinh nghiệm của một người làm việc lâu năm với bệnh nhân trầm cảm, tác giả chia sẻ những trải nghiệm và lời khuyên thực tế, giúp độc giả hiểu rõ hơn về trầm cảm và cách đồng hành với người bệnh.
"Không áp đặt, không lý thuyết khô khan, cuốn sách như một chiếc gối tựa tinh thần cho những ai đang kiệt sức vì yêu thương (người thân trầm cảm)", nhà báo Trần Duy Phương, người biên tập cuốn sách nói.
Trong cuốn sách này, PGS Nguyễn Phương Hoa còn cố gắng đưa ra một bảng hỏi dành cho người thân của người trầm cảm do chính mình xây dựng, để họ tự đánh giá mình có đang hỗ trợ người thân trầm cảm đúng cách.
Nguồn: https://tuoitre.vn/me-la-chuyen-gia-tam-ly-rung-roi-hay-tin-con-bi-tram-cam-20250529092824141.htm
Bình luận (0)