Anh Toàn chuẩn bị những phần ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HUYỀN |
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng, anh Trần Văn Toàn cùng vợ tất bật ra chợ chọn mua thực phẩm tươi về chế biến. Dưới sự hỗ trợ tình nguyện viên và người thân, từng nguyên liệu được sơ chế, nấu nướng để phần ăn nhanh chóng hoàn thành, bảo đảm nóng hổi khi đến tay bệnh nhân. Đây là bữa ăn nhân ái quen thuộc của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi khoảng 2 năm nay. Được biết, kinh phí đến từ nhà hảo tâm, còn vợ chồng anh Toàn góp công nấu nướng và là “cầu nối” trao tận tay đến bệnh nhân.
Trước mỗi đợt nấu nướng, nhà hảo tâm sẽ gửi anh Toàn số tiền tương ứng số lượng phần ăn mà họ muốn ủng hộ (mỗi phần ăn có giá trị khoảng 20.000 đồng) và thực đơn cũng được linh động thay đổi cho phù hợp. “Ngày trước, tôi khởi nghiệp bằng việc bán bánh mì chả Huế và quay video, đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ, trong đó có hoạt động phát bánh mì từ thiện. Nhờ sự lan tỏa của internet, tôi được nhiều người ở xa ủng hộ bằng cách gửi kinh phí để làm thêm bánh mì và phát cho nhiều bệnh nhân hơn.
Về sau, tôi chuyển sang chế biến những món nóng như bún, phở, cháo, súp… để mọi người dễ ăn hơn”, anh chia sẻ. Với mỗi chuyến đi phát đồ ăn ở các bệnh viện, anh Toàn trực tiếp ghi lại hình ảnh, video để đăng tải trên kênh TikTok “Khởi nghiệp tuổi 27”, vừa làm tư liệu minh bạch và mong muốn truyền cảm hứng, lan tỏa câu chuyện nhân ái vì cộng đồng.
Ban đầu, bếp chỉ có anh Toàn phụ trách đi chợ còn vợ anh đảm nhiệm đứng bếp. Sau này, có thêm sự đồng hành, quan tâm ủng hộ từ các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm… Đặc biệt, nhiều bạn trẻ tình nguyện đến hỗ trợ căn bếp nhỏ đỏ lửa đều đặn. Tham gia phụ bếp, Lê Quang Việt (SN 2005), sinh viên Đại học Duy Tân cho hay: “Sau một thời gian tham gia, em đã học hỏi được nhiều điều từ anh Toàn về nghị lực và cách san sẻ yêu thương với mọi người. Việc cùng vợ chồng anh giúp ích cho cộng đồng cũng là tạo niềm vui cho bản thân”.
Đã quen với lịch trình của nhóm anh Toàn, từ sớm, rất nhiều người xếp hàng để nhận phần ăn. “Mỗi lần gặp bếp ăn từ thiện, tôi rất mừng. Chăm con nhỏ ốm đau, tiền bạc trong nhà chỉ đủ lo thuốc men. Nhờ những bữa ăn này, tôi đỡ được phần nào gánh nặng. Tôi và bà con ở đây ai cũng biết ơn tấm lòng nhân ái của mấy cháu, mấy anh chị và quý nhà hảo tâm”, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1987, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi tâm sự.
Với những đóng góp của vợ chồng anh Toàn thời gian qua, mới đây, vợ chồng anh được Bệnh viện Đà Nẵng tri ân do có nhiều đóng góp tích cực trong hỗ trợ bệnh nhân khó khăn tại đơn vị. Trước đó, vợ chồng anh cũng được Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn Đà Nẵng (Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố) tri ân "Tấm lòng vàng ở Làng Hy Vọng". Bắt đầu tham gia hoạt động thiện nguyện từ năm 15 tuổi, bây giờ, trên hành trình mưu sinh, dù điều kiện không quá dư dả, anh vẫn hy vọng bản thân có thể đóng góp trên tinh thần “có tiền góp tiền, có sức góp sức” để sẻ chia với mọi người.
KHÁNH HỘI - NGỌC HUYỀN
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202504/moi-suat-an-mot-tam-long-4004805/
Bình luận (0)