
“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.”
(Đò xuôi Thạch Hãn, Lê Bá Dương)
Thành cổ Quảng Trị – mảnh đất nhỏ bé mà thấm đẫm máu xương – vẫn mãi là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Nơi đây, hàng vạn người lính tuổi đôi mươi đã ngã xuống, gửi lại giấc mơ dở dang, hóa thân vào từng tấc đất, từng dòng sông. Trong từng nhành cỏ, trong tiếng chuông gió bên bờ Thạch Hãn hôm nay vẫn vọng lại nhịp tim của những chàng trai năm ấy.
Từ ký ức bi tráng đó, “Mưa đỏ” – bộ phim lịch sử điện ảnh được xây dựng trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, do Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn đã ra đời. Lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm khói lửa mùa hè 1972, bộ phim không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng mà còn là nén tâm hương tưởng niệm, là bản trường ca bằng hình ảnh gửi đến những người đã nằm lại vĩnh viễn trong lòng đất mẹ Quảng Trị.
“Mưa đỏ” được dàn dựng công phu, với quy mô trường quay lớn, bối cảnh tái hiện chân thực khung cảnh bom đạn trút xuống như mưa. Người xem sẽ cảm nhận rõ sự khốc liệt đến tận cùng – nơi mỗi ngày có thể hứng chịu sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki. Thế nhưng, trên nền khói lửa ấy, tinh thần chiến đấu và niềm tin chiến thắng vẫn sáng rực, ngân vang trong câu thoại đầy ám ảnh: “Đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ giành chiến thắng!”.
Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội như Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực, Thân Thúy Hà, Đinh Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn… cùng thế hệ diễn viên trẻ: Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy, Hạ Anh… Họ đã mang đến những vai diễn chân thực, xúc động, khắc họa rõ nét nội tâm người lính trẻ, khiến khán giả như được sống lại cùng lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc.
Ra rạp từ 22/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, “Mưa đỏ” không chỉ là một bộ phim, mà còn là một lời nhắc nhở để thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, để biết ơn công lao của các thế hệ cha ông, để thấy trân trọng hơn mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các thế hệ đi trước, để mỗi trái tim thêm tự hào khi ngước nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay.
NGUYỄN LAN ANHNguồn: https://baohaiphong.vn/mua-do-ban-hung-ca-cua-ky-uc-va-tri-an-518795.html
Bình luận (0)