Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mỹ Hòa Hưng - Hòn ngọc xanh giữa dòng sông Hậu

Nằm giữa dòng sông Hậu, xã Mỹ Hòa Hưng còn được biết đến với tên gọi “Cù lao Ông Hổ”. Với diện tích 21,21km2, mảnh đất này không chỉ nổi tiếng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, mà còn chứa đựng tiềm năng to lớn để phát triển du lịch sinh thái, đưa du khách về với vẻ đẹp mộc mạc và miền đất giàu truyền thống.

Báo An GiangBáo An Giang06/07/2025

Đường về Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nét đẹp cổ kính và tiềm năng du lịch

Từ phường Long Xuyên bước xuống phà đã cảm nhận được hương phù sa và không khí trong lành đặc trưng của miền Tây. Cái tên “Phà Ô Môi” khiến nhiều người tò mò. Ông Nguyễn Văn Mạnh (ngụ ấp Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng) giải thích thú vị: “Hồi xưa, ngay đầu bến phà này có rất nhiều cây ô môi hàng chục năm tuổi. Cứ thế, bà con mình quen gọi là phà Ô Môi”. Cái tên ấy, cùng với những chuyến phà chậm rãi đưa khách qua sông đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh đầu tiên về Mỹ Hòa Hưng. “Không khí trong lành, mát mẻ quyện cùng hương phù sa thoang thoảng, những vườn cây ăn trái sum suê, những con đường làng rợp bóng cây xanh mát. Tất cả như níu chân du khách, đưa chúng tôi rời xa những ồn ào phố thị để trở về với nhịp sống gần gũi với thiên nhiên” - du khách Trần Ngọc Đẹp (đến từ TP. Cần Thơ) bày tỏ.

Dòng sông Hậu vẫn vỗ về bao thế hệ người dân cù lao, chứng kiến những đổi thay diệu kỳ của mảnh đất này. Mỹ Hòa Hưng may mắn sở hữu hệ thống kênh rạch chằng chịt, tạo nên mạng lưới thủy lợi tự nhiên. Cùng với đó, những vườn cây ăn trái, như: Xoài, nhãn, bưởi, sầu riêng, chôm chôm... tươi tốt quanh năm. Đây chính là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển đa dạng các loại hình du lịch sinh thái. Du khách có thể tham gia trải nghiệm tát mương bắt cá, tự tay hái trái cây tươi ngon ngay tại vườn, hay nhẹ nhàng chèo xuồng len lỏi qua những con rạch nhỏ uốn lượn, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của sông nước miền Tây.

“Gia đình tôi đã gắn bó với mảnh đất này mấy chục năm. Giờ đây, khi du lịch sinh thái phát triển, vườn cây ăn trái giúp mang lại thu nhập cho người nông dân. Nhiều khách du lịch còn xin ở lại homestay để được trải nghiệm cuộc sống miệt vườn chân chất” - anh Nguyễn Văn Tám (người dân địa phương) chia sẻ.

Khu lưu niệm Bác Tôn - Trái tim của cù lao

Nhắc đến Mỹ Hòa Hưng, người ta thường nghĩ ngay đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử quốc gia năm 1984 và Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Bước vào khu lưu niệm, một không gian rộng lớn, khang trang và tràn ngập màu xanh của vườn cây cổ thụ hiện ra, mang lại cảm giác vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, bình yên.

Các hạng mục, như: Đền thờ, khu trưng bày hiện vật, quầy bán hàng lưu niệm được bố trí hài hòa. Chúng tôi thực sự xúc động khi tận mắt nhìn thấy những hiện vật lịch sử. Từ chiếc chuyên cơ chở Bác Tôn vào Nam để chủ trì buổi lễ đại thắng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 15/5/1975, đến chiếc xe ôtô Bác dùng khi đi công tác xa, chiếc xe đạp đơn sơ Bác sử dụng ở những đoạn đường gần, hay chiếc tàu Giang Cảnh đã từng đưa Bác từ Long Xuyên về thăm quê... Mỗi vật dụng đều kể một câu chuyện về cuộc đời bình dị mà vĩ đại của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một người con ưu tú của quê hương An Giang.

Chị Trần Thảo Nguyên (giáo viên, đến từ TP. Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ: “Tôi đã đọc nhiều về Bác Tôn trong sách vở, nhưng đến tận nơi đây, được tận mắt nhìn thấy những kỷ vật, những hình ảnh về Bác, tôi thực sự cảm nhận được sự bình dị, gần gũi nhưng cũng đầy kiên cường của một vị lãnh tụ. Đặc biệt, nhìn thấy chiếc xe đạp, chiếc tàu Giang Cảnh mà Bác từng sử dụng, tôi càng thêm ngưỡng mộ lối sống giản dị của Bác. Đây là bài học vô cùng quý giá cho thế hệ trẻ”.

Đồng quan điểm, ông Phạm Văn Bình (cán bộ hưu trí đến từ tỉnh Khánh Hòa) cho biết: “Tôi đã ấp ủ mong muốn được về thăm quê hương Bác Tôn từ lâu. Khu lưu niệm rất rộng rãi, khang trang, nhiều cây xanh bóng mát, tạo cảm giác rất dễ chịu. Cách trưng bày hiện vật cũng rất khoa học, giúp chúng tôi hình dung rõ nét về các giai đoạn trong cuộc đời Bác. Tôi rất ấn tượng với những hình ảnh Bác trở về miền Nam sau ngày giải phóng, đầy xúc động và tự hào”.

Không chỉ thế hệ lớn tuổi, các bạn trẻ cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Em Nguyễn Thị Mai Chi (sinh viên năm 3, Trường Đại học Cần Thơ) chia sẻ: “Trước đây, em chỉ biết Bác Tôn qua sách giáo khoa. Khi đến khu lưu niệm, được các chị thuyết minh kể chuyện, được nhìn thấy tận mắt các hiện vật, em thấy cuộc đời Bác thật đáng khâm phục. Nơi đây giúp chúng em hiểu rõ hơn về lịch sử, về sự hy sinh của các thế hệ cha ông để có được hòa bình như hôm nay”.

Xã Mỹ Hòa Hưng với sự êm đềm của dòng sông Hậu, sự cổ kính của những ngôi nhà trăm năm và đặc biệt là dấu ấn vĩ đại của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đang dần trở mình thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Tây. 

THU THẢO

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/my-hoa-hung-hon-ngoc-xanh-giua-dong-song-hau-a423749.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm