Phấn khởi, ấm lòng là cảm giác của các cô, các bác, các chú khi tiếp các đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ 30-4. Nhiều người thậm chí xúc động trước sự quan tâm chu đáo của địa phương. “Tôi thấy thời gian qua, Bình Dương luôn chăm lo người có công rất tốt. Ngoài các chế độ chính sách được hưởng, sự động viên của lãnh đạo các cấp vào các dịp lễ, tết chính là nguồn động viên gia đình tôi rất nhiều”, ông Nguyễn Viết Phúc, nguyên Trung đội phó, Phó ban Thường trực Ban liên lạc Tiểu đoàn Phú Lợi, chia sẻ khi tiếp đoàn đến thăm.
Đó có lẽ cũng là cảm nhận của nhiều cô, chú khi tiếp đoàn công tác đến thăm. Với những thành viên trong đoàn, đây không chỉ là dịp để thể hiện tấm lòng, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với người đi trước, mà còn là cơ hội để được sống lại những năm tháng hào hùng trong lửa đạn của cha anh, qua lời kể của các cô, các chú, từ đó hun đúc trong mình tình yêu quê hương, đất nước để hành động sao cho xứng đáng với sự hy sinh đó.
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương, bằng cách này hay cách khác, đã có nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, giúp họ có cuộc sống ổn định. Những hoạt động ấy cũng đã nhận được sự quan tâm, cộng đồng từ các tổ chức, cá nhân. Họ đã cùng chung tay với công tác đền ơn đáp nghĩa của địa phương như để lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Tháng tư năm nay, cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), cùng với những hoạt động khác, công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công cả về vật chất lẫn tinh thần là một trong những công tác luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm thực hiện chu đáo. Đó không chỉ là nghĩa vụ của thế hệ hôm nay, mà còn là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp của con dân đất Việt.
L.T.PHƯƠNG
Nguồn: https://baobinhduong.vn/nghia-tinh-thang-tu-a345171.html
Bình luận (0)