Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người dân, các lực lượng xã Mỹ Lý (Nghệ An) chạy đua với thời tiết tìm lại của cải, giấy tờ

Ngoài nhà cửa bị sập, cuốn trôi, hoa màu mất trắng, đến thời điểm hiện tại, ở tâm lũ Mỹ Lý hàng trăm hộ gia đình vẫn đang trong tình trạng không nhà, không tài sản. Hệ thống điện, đường, trường, trạm bị hư hỏng nghiêm trọng. Cả hệ thống chính trị nơi đây đang vào cuộc khẩn trương, chạy đua với thời tiết bất lợi giúp người dân tìm lại của cải, khắc phục hậu quả.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An27/07/2025

Người dân lần tìm của cải trong bùn, đất

Xã biên giới Mỹ Lý vẫn đang trải qua những ngày khó khăn chưa từng có sau trận lũ quét kinh hoàng.

Cảnh tan hoang ở trung tâm bản Xiềng tắm xã Mỹ Lý
Cảnh tan hoang ở trung tâm bản Xiềng tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Hoài Thu

Vị trí ngôi nhà của chị Vi Thị Thơ ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý đã từng sống, qua 1 đêm khi cơn lũ tràn về (đêm 22/7), ngôi nhà của chị chỉ còn lại vùng đất trống ngập bùn, đất. Đứng trên nền đất ấy, chị Vi Thị Thơ ở bản Xiềng Tắm đang cùng các con, cháu và anh em, họ hàng dùng trí nhớ để xác định vị trí chiếc tủ đặt đầu giường ngủ, mong tìm lại chiếc két đựng tài liệu và một ít tiền bạc. “Nhìn vị trí 2 chiếc cây còn sót lại, trước đây 2 cây này ở gần ngay sau nhà, sát giường ngủ, hy vọng đào chỗ này sẽ tìm thấy két”, chị Vi Thị Thơ buồn bã đáp.

Người nhà của chị Vi Thị Thơ dựa vào 2 caí cây còn sót lại để xác định vị trí để két
Người nhà của chị Vi Thị Thơ dựa vào 2 cây còn sót lại để xác định vị trí để két đựng giấy tờ và tiền. Ảnh: Hoài Thu

Mồ hôi ướt đẫm, hơi thở nặng nhọc vì mệt mỏi đã mấy ngày nay chịu cảnh “màn trời chiếu đất” và vì phải đi ở nhờ, ăn uống thất thường, thiếu điện, thiếu nước, các thành viên trong gia đình vẫn giữ niềm hy vọng sẽ vớt vát lại một chút của cải, giấy tờ sau lũ dữ. Cháu trai chị Thơ mới học lớp 5 cũng cật lực cầm cuốc đào xới.

các thành viên trong gia đình chị Thơ nỗ lực đào dất tìm của cải
Các thành viên trong gia đình chị Thơ nỗ lực đào đất tìm của cải. Ảnh: Hoài Thu

Cách đó không xa, những người dân khác cũng lội bùn, đào xới, thậm chí dùng tay cào xuống đất bùn đang ngày càng nén chặt để tìm lại của cải trên nền đất của ngôi nhà mình ở. Bà Lô Thị Búa có nhà ở gần Đồn Biên phòng Mỹ Lý đứng ngay gần đó cũng góp lời: “Nhà bà ở bên đó cũng ngập đến nóc nhà, của cải trôi mất hết, còn lại cái khung nhà cũng xiêu vẹo không thể ở được. Bà đang đi ở nhờ nhà chú ở phía trên cao hơn không bị ngập hết”.

Nhìn theo hướng tay bà Búa chỉ, căn nhà của bà trông tả tơi. Bên cạnh đó không xa, nhiều dãy nhà sát mép sông Nậm Nơn của Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng bị bùn đất vùi lấp đến nóc nhà.

Ảnh màn hình 2025-07-27 lúc 18.05.33
Hầu hết các gia đình bị mất trắng nhà cửa đều đang thiếu thốn đủ bề, cố tìm lại những vật dụng dưới lớp bùn đất dày hàng chục mét. Ảnh: Hoài Thu

Sau 6 ngày, đến hôm nay nước đã rút, cả ngày hôm nay (27/7), người nhà của bà Lô Thị Phi ở bản Xiềng Tắm đang phải đào xới lần tìm những vật dụng còn sót lại sau lớp bùn dày từ 4 - 5m. Bà Lô Thị Phi vừa đào xới bùn, đất vừa nói “Cố tìm cái quần, cái chiếu, cái chăn để giặt dùng tạm”. Cũng ở bản Xiềng Tắm, chị Vi Thị Thanh Hà nói trong nước mắt: “Không còn gì nữa cả. Nhìn đây cũng không biết móng nhà mình ở đâu”.

Tiếp tục căng mình giúp nhân dân khắc phục hậu quả

Chúng tôi đến trung tâm xã Mỹ Lý, dọc cung đường từ xã Huồi Tụ vào dù đã thông đường, nhưng vẫn còn hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm. Hàng trăm hộ gia đình đã bị mất trắng nhà cửa, của cải hoặc mất một phần, hoặc hư hỏng nặng không thể ở được đều bày tỏ mong muốn có nơi ở mới an toàn hơn.

Ảnh màn hình 2025-07-27 lúc 18.06.29
Sau lũ, xã Mỹ Lý có 216 ngôi nhà của người dân ở 7 bản bị cuốn trôi và sập hoàn toàn. Ảnh: Hoài Thu

Ở các bản: Hòa Lý, Xiềng Tắm, Xốp Tụ, đâu đâu cũng nhộn nhịp người qua lại. Các lực lượng công an, quân sự, cán bộ xã, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đều căng mình phân công lực lượng hỗ trợ nhân dân. Họ vừa tiếp nhận thông tin địa bàn, đảm bảo an toàn đi lại, ăn ở cho bà con; vừa cắt cử lực lượng tiếp nhận, phân bổ quà hỗ trợ của đồng bào cả nước đảm bảo hiệu quả, hợp lý cho các gia đình bị thiệt hại.

bna_11(3).jpg
Trung tá Hoàng Thế Ngọc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: “Quan trọng nhất hiện nay đó là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân ở các bản xa. Đồn và địa phương đã phối hợp, kết nối với nhiều tổ chức vận chuyển lương thực tập kết tại bản Xằng Trên để kịp bổ sung cho người dân”.

Sau lũ, nhiều hộ dân xã Mỹ Lý lâm vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất và đối mặt với tương lai đầy khó khăn. Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Lý, thiệt hại do trận lũ quét gây ra cho xã biên giới này có thể ước tính hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, toàn bộ tài sản và 216 ngôi nhà của người dân ở 7 bản bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, 135 nhà khác phải di dời khẩn cấp.

Ông Đào Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, những nơi này bây giờ không thể ở được nữa, còn lâu dài phải tính đến phương án tái định cư cho bà con.

Nguồn: https://baonghean.vn/nguoi-dan-cac-luc-luong-xa-my-ly-nghe-an-chay-dua-voi-thoi-tiet-tim-lai-cua-cai-giay-to-10303325.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm