Ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quyết Thắng, luôn tận tâm với công tác Hội. |
Buổi sáng, trong căn phòng nhỏ của Hội CCB phường Quyết Thắng, chiếc đồng hồ điểm đúng 7 giờ. Ông Vân đã ngồi vào bàn làm việc, tỉ mỉ sắp xếp giấy tờ, rà soát lịch làm việc cho một ngày mới. Thói quen kỷ luật ấy ông giữ suốt từ những năm tháng quân ngũ. Đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn làm việc chỉn chu, dứt khoát, luôn coi trọng từng chi tiết nhỏ để chu toàn công việc chung.
Đồng đội, đồng chí trong Hội thường gọi ông bằng cái tên trìu mến “người giữ lửa đoàn kết”. Bởi trong bất kỳ cuộc họp, buổi sinh hoạt hay khi đến với từng gia đình hội viên, ông không bao giờ đến với tinh thần “cán bộ chỉ đạo”, mà đến bằng sự lắng nghe và sẻ chia. Trong lời nói nhẹ nhàng ấy, là cả một đời từng trải – gần 36 năm cống hiến trong quân đội, trưởng thành từ người lính bình thường cho đến khi nghỉ hưu.
Trở về địa phương, thay vì an nhàn tuổi già, ông lại tiếp tục gánh vác trọng trách với cộng đồng. Từng là bí thư chi bộ xóm, nay là Chủ tịch Hội CCB phường Quyết Thắng. Ở vai trò nào, ông cũng “xắn tay” cùng dân, hiến đất làm đường, đi từng ngõ, gặp từng nhà vận động bà con giữ gìn trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Nhắc đến ông, bà con thường nhớ ngay những mùa tuyển quân.
Ông và Hội CCB kiên trì đến từng hộ gia đình, nhất là những nhà có con trong độ tuổi nhập ngũ, để vận động, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Với hội viên, ông nhấn mạnh sự gương mẫu; với thanh niên, ông gieo vào lòng các em niềm tự hào được khoác áo lính. Phường Quyết Thắng nhiều năm liền hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tuyển quân ngày càng cao, có một phần đóng góp tích cực của ông.
Em Long Hồng Ngọc, một thanh niên ở tổ dân phố Nam Thành, người từng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chia sẻ: Chính sự động viên, khích lệ của các bác trong Hội CCB, đặc biệt là bác Vân, đã cho em thêm quyết tâm lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống cha anh.
Các hội viên cựu chiến binh phường Quyết Thắng trên đường nông thôn mới. |
Nói về những đóng góp của ông, người dân địa phương vẫn nhắc nhiều đến câu chuyện vận động hội viên hiến đất làm đường. Chỉ trong vài năm, Hội CCB phường đã kêu gọi được 84 hộ hiến trên 2.800m² đất, trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Không áp đặt, không mệnh lệnh, chỉ bằng sự uy tín và cái tâm, ông đã biến những lời vận động thành hành động tự nguyện của bà con. Những con đường mới mở không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, mà tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít.
Không chỉ giỏi vận động, ông Vân còn được biết đến là “người hòa giải mát tay” của xóm làng. Nhiều vụ tranh chấp nhỏ, tưởng chừng khó giải quyết, nhưng khi có ông, những hiểu lầm được hóa giải bằng lý lẽ và sự chân tình.
Bao lần, tiếng to tiếng nhỏ được thay bằng những cái bắt tay, nụ cười. Ông Nguyễn Văn Sơn, một người dân ở tổ Gò Móc, cho biết: Có bác Vân đến, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chúng tôi quý mến, bởi bác Vân sống chân thành, không thiên vị, không mưu lợi cho riêng mình.
Ông Nguyễn Thanh Vân (đứng giữa), hòa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình tại xóm Gò Móc bằng lý lẽ và sự chân tình. |
Ông Nguyễn Thanh Vân và các CCB phường Quyết Thắng còn tiên phong vận động nhân dân ủng hộ các dự án trọng điểm như: Đường Bắc Sơn kéo dài, Khu đô thị Nam Thành hay Bệnh viện Y học cổ truyền.
Với ông Vân, “giữ lửa” đoàn kết không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Từ tuyên truyền pháp luật, đến hòa giải xích mích trong xóm, tất cả đều là để gìn giữ tình đoàn kết và vun đắp niềm tin nhân dân.
Gần 40 năm gắn bó với màu áo lính, rồi lại nhiều năm tiếp tục hòa mình vào công việc địa phương, ông Vân như ngọn đèn lặng lẽ cháy sáng. Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng bền bỉ và ấm áp, soi đường cho lớp trẻ, nối dài tình đồng đội, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202509/nguoi-linh-gia-giu-lua-doan-ket-83c2904/
Bình luận (0)