Cách đây tròn 19 năm, Việt khi ấy là học viên Học viện Hải quân. Trong một đêm giao lưu văn nghệ do Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh tổ chức, cậu học viên lém lỉnh "d5" về thăm quê cũng có mặt. Khi sinh viên Trần Thị Nhung xuất hiện trên sân khấu, Việt đã "ngẩn tò te" trước sự duyên dáng của nàng. Phải đợi đến khi Nhung hát xong ca khúc "Gần lắm Trường Sa" và xuống giao lưu cùng khán giả, Việt mới có cơ hội tiếp cận.
Tổ ấm hạnh phúc của Trung tá Bùi Văn Việt. |
Chẳng rõ bằng cách nào mà cuối buổi giao lưu, trong tay Việt đã có được địa chỉ của Nhung. Vốn cùng quê Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hai người nhanh chóng thân thiết rồi... phải lòng nhau. Thế nhưng họ cũng phải trải qua 8 năm thử thách mới thành chồng vợ. Yêu nhau từ năm 2006, ba năm sau họ chia tay. Nhưng rồi sau 5 năm “gặp nhau làm ngơ”, cả hai nhận ra không thể sống thiếu nhau. Một đám cưới được tổ chức đầm ấm với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng đội. Chú rể chững chạc trong bộ quân phục màu xanh nước biển thơm mùi vải mới; cô dâu duyên dáng trong tà áo dài trắng thướt tha. Vừa cưới nhau được 10 ngày, Việt nhận lệnh ra khơi thực hiện nhiệm vụ...
Việt đi được gần một tháng thì mẹ anh gặp tai nạn. Thời điểm ấy, Nhung mới về làm dâu đã phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Từ mờ sáng, chị tất tả vào viện chăm mẹ chồng, rồi trở về trạm y tế xã để làm việc. Buổi trưa, Nhung tranh thủ sang động viên mẹ, buổi chiều đi làm về lại vào viện chăm bà. Suốt ba tháng ròng rã, Nhung lặng lẽ chăm sóc mẹ chồng, nhiều lúc gần như kiệt sức, nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua để chồng yên tâm công tác ngoài biển xa. Bao nhiêu thử thách đã vượt qua, để rồi tình yêu ấy đơm hoa kết trái. Đầu năm 2015, Nhung sinh con trai đầu lòng-bé Bùi Trần Minh Nhật. Đúng 3 năm sau, gia đình lại chào đón cô con gái thứ hai-bé Bùi Trần Diễm Quỳnh.
Trên cùng chuyến tàu CSB 8005 (Vùng CSB 3) vượt biển sang Ấn Độ thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự, hôm ấy, Trung tá Bùi Văn Việt chia sẻ với tôi: “May nhờ giao lưu mà em mới gặp được vợ hiền. Nếu có dịp về quê, mời anh ghé nhà em chơi...”.
Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh mới đây, tôi tranh thủ ghé thăm gia đình Việt. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở vùng "rốn lũ" Cẩm Xuyên, chị Trần Thị Nhung đang lúi húi dọn dẹp. Thấy chúng tôi đến, chị vội dừng tay, ra chào rồi rót nước mời khách. Nhung tâm sự: “Có chồng là bộ đội CSB là điều rất vinh dự, nhưng cũng khá vất vả. Nội-ngoại đều đã lớn tuổi, công việc ở trạm y tế xã lại bận rộn, đồng lương công chức có hạn nên em phải gắng dành dụm, tiết kiệm. Mỗi dịp Tết, em dẫn các con đi chơi, thăm hỏi họ hàng, bạn bè, các chị ở trạm hay trêu: ‘Có chồng rồi mà như còn son". Nghe vậy, em lại thấy thương nhớ chồng vô cùng. Vì nhiệm vụ, anh ấy và đồng đội luôn phải túc trực nơi vùng biển xa”.
Chị Trần Thị Nhung hạnh phúc bên chồng - Trung tá Bùi Văn Việt. |
Dẫu đã xác định làm vợ bộ đội CSB thường xuyên xa nhà nhưng mỗi lần tiễn chồng ra bến xe trở về đơn vị là Nhung lại thấy bùi ngùi. Chị chia sẻ: "Anh ấy đi rồi, căn nhà như rộng ra và trống trải thêm. Chúng em cưới nhau năm 2014, đến nay đã tròn 11 năm nhưng nếu cộng dồn lại thời gian sống gần nhau thì chắc chỉ được vài tháng. Cả hai lần sinh con, em đều phải “vượt cạn” một mình, nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy tủi. Được cái anh ấy hiền lành, vợ có giận hờn thì cũng chỉ biết cười trừ thôi...”.
Khi nói về tình cảm riêng tư, giọng Nhung nhỏ nhẹ, đầy cảm xúc: “Em nhớ nhất là lần anh Việt nghỉ phép đầu tiên để vào trực chiến. Tình cảm dồn nén, khó diễn tả bằng lời. Vợ chồng xa nhau nên nhớ lắm, mà đến khi gặp lại cứ thấy ngượng ngùng... rồi sau đó là cả một thế giới hạnh phúc. Em còn nhớ chiều hôm trước ngày anh ấy đón xe vào Vùng CSB 3, trong bữa cơm, con trai lớn Bùi Trần Minh Nhật tự tay gắp thức ăn cho bố rồi nói: “Bố ăn đi, con thương bố lắm!’. Nghe con nói, anh Việt ôm con và bảo: "Bố cũng thương mẹ và hai con nhiều lắm. Các con ở nhà phải ngoan ngoãn, vâng lời mẹ và chăm chỉ học hành nhé”. Con gái út Bùi Trần Diễm Quỳnh thì nũng nịu: “Bố phải ở nhà với chúng con, đừng đi xa nữa!”. Đêm ấy, hai vợ chồng cứ trằn trọc mãi. Nghĩ mà thương con, nhưng vì nhiệm vụ, chúng em đành gác tình riêng...”.
Câu chuyện tình yêu của vợ chồng Trung tá Bùi Văn Việt-Trần Thị Nhung thật giản dị mà cảm động. Để chồng yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió, Nhung đã vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chị xứng đáng là người vợ thủy chung, người mẹ dịu hiền, hết mực yêu thương chồng con.
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nho-giao-luu-duoc-vo-hien-831534
Bình luận (0)