Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có một thứ vũ khí đặc biệt đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, đó chính là những ca khúc hào sảng, mãnh liệt của phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" của học sinh-sinh viên Sài Gòn, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, hun đúc ý chí quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc.
Trong tập Podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại những ngày tháng hừng hực khí thế đấu tranh chống Mỹ của học sinh, sinh viên miền Nam dưới hình thức văn nghệ âm nhạc, với những tác phẩm bất hủ của phong trào đấu tranh đô thị sôi sục một thời như "Hát cho dân tôi nghe," "Dậy mà đi," "Tự nguyện," "Tổ quốc ơi ta đã nghe," "Nối vòng tay lớn..."./.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhung-ca-khuc-soi-suc-hao-khi-cua-thanh-nien-mien-nam-thoi-chong-my-post1027215.vnp
Bình luận (0)