Cô giáo Nguyễn Thị Ái Duyên cùng các em học sinh Trường Tiểu học Hòa Ninh II |
• VẸN NGUYÊN TÌNH YÊU NHƯ NGÀY ĐẦU
Tháng 3 mới đây, tập thể thầy và trò Trường Tiểu học Hòa Ninh II hân hoan niềm vui khi cô giáo Nguyễn Thị Ái Duyên vinh dự là 1 trong 16 giáo viên cấp tiểu học được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025. Với ngôi trường nằm cách trung tâm huyện Di Linh hơn 20 km, thành tích này là niềm tự hào lớn lao. Còn đối với bản thân cô Ái Duyên, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần cống hiến, sự tận tụy, tâm huyết và không ngừng nỗ lực trên hành trình ươm mầm tri thức mà cô đã dành cả thanh xuân để gắn bó.
Năm 1995, cô gái trẻ Nguyễn Thị Ái Duyên rời quê hương Phú Thọ, mang theo tình yêu con trẻ cùng ước mơ trở thành cô giáo đến theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Tốt nghiệp năm 1998, cô bắt đầu về Trường Tiểu học Hòa Ninh II giảng dạy và gắn bó cho đến bây giờ. 27 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô giáo Duyên vẫn nhớ như in những ngày đầu mới bước chân về vùng đất Di Linh lúc đó còn quá mới mẻ với mình. Đó là khi xã mới có điện được vài tháng, đường đến trường còn lầy lội, lớp học tạm bợ ghép bằng ván gỗ. Cực nhất là những ngày mưa to, gió lớn, lớp học bị tạt ướt, cô và trò cùng nép vào một góc đợi mưa tạnh mới có thể học tiếp... Những khó khăn, thiếu thốn không khiến cô giáo trẻ chùn bước, mà còn trở thành động lực để cô quyết tâm gắn bó, khát khao truyền đạt kiến thức cho các em học sinh trên mảnh đất này. “Tuổi trẻ mà! Chúng tôi đã vô cùng nhiệt huyết, sáng tạo, năng động để cùng nhau vượt qua giai đoạn đó, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học chỉ với một ước mong học sinh được đến lớp, đến trường đầy đủ”, cô giáo Duyên chia sẻ.
Gần 30 năm gắn bó với nghề dạy học là bao kỷ niệm đối với cô giáo Ái Duyên, mỗi học sinh là một câu chuyện, mỗi năm học là một hành trình đáng nhớ. Trong đó, có những câu chuyện dù đã xảy ra rất nhiều năm nhưng luôn nằm mãi trong ký ức của cô giáo, nhắc nhở cô về trách nhiệm của người giáo viên. Cô nói rằng: “Mặc dù xa quê hương, nhưng tôi luôn may mắn khi Di Linh, Lâm Đồng là nơi đáng sống. Tôi luôn thấy yêu nơi mình ở, yêu nghề mình chọn, yêu học sinh và tình cảm chân thành của con người nơi đây. Đó có lẽ là may mắn và sức mạnh lớn nhất của tôi để vượt qua mọi khó khăn”.
• KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DẠY HỌC
Trước khi đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, cô giáo Nguyễn Thị Ái Duyên cũng đã có nhiều thành tích tiêu biểu khác trong quá trình giảng dạy của mình. Trong đó, có thể kể đến như: giải Khuyến khích Cuộc thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2015 - 2016, danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021,... Với cô Duyên, đây là những động lực để cô tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân để đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học. “Mỗi lần tham gia thi là một lần tôi được trải nghiệm, học hỏi, tìm ra được nhiều kỹ năng, phần mềm, phương pháp, hình thức mới để vận dụng vào bài giảng. Niềm say mê và nhiệt huyết trong tôi từ đó mà cũng lớn dần thêm”, cô Duyên nói.
Theo cô giáo Ái Duyên, hiện nay, học sinh bị ảnh hưởng, tác động từ rất nhiều yếu tố từ môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường mạng. Do đó, giáo viên không chỉ phải dạy kiến thức, mà còn cần dạy kỹ năng và quan trọng là giáo dục đạo đức cho các em. Để làm được điều này, mỗi người thầy, người cô phải thật sự là những người bạn, thấu hiểu tâm lý và đồng hành cùng các em. Nhiều năm làm công tác giáo viên chủ nhiệm khối lớp 1, cô Duyên cho hay: “Học sinh từ mầm non lên lớp 1 là bước sang một giai đoạn mới, các bạn rất hiếu động, nhanh nhớ nhưng cũng nhanh quên. Giáo viên phải thực sự tâm huyết, coi các em như con của mình, cầm tay chỉ việc, các em quên đến đâu mình nhắc đến đấy. Đặc biệt, đối với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phải làm sao để học sinh đựơc vừa học vừa chơi, áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống thì học sinh mới dễ hiểu và nhớ lâu”.
Bản thân cô giáo Nguyễn Thị Ái Duyên cũng là một trong những giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, thường xuyên được tham gia các chương trình tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để bồi dưỡng lại cho giáo viên đại trà toàn tỉnh. Cô Duyên chia sẻ, để đáp ứng được yêu cầu dạy học trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc tập huấn, mỗi người giáo viên còn phải tự học hỏi, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu để không tụt hậu. Bên cạnh đó, chủ động chắt lọc những gì phù hợp với đối tượng học sinh của mình, điều kiện của lớp, của trường mình đang công tác để áp dụng một cách phù hợp. Là mẹ của 2 cậu con trai, cô Duyên chia sẻ rằng, việc cô tham gia các cuộc thi dù ở tuổi "không còn trẻ" cũng là một cách mà cô làm gương cho các con về tinh thần luôn luôn cố gắng, phấn đấu và cống hiến hết mình.
Năng động, chỉn chu trong mọi hoạt động, cô giáo Nguyễn Thị Ái Duyên còn là đảng viên tiêu biểu, vinh dự được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền giai đoạn 2017 - 2021.
Nhận xét về cô giáo Nguyễn Thị Ái Duyên, cô Phan Thị Kiều - Hiệu phó Trường Tiểu học Hòa Ninh II cho biết: “Cô giáo Duyên là minh chứng tiêu biểu của nhà trường về tấm lòng yêu nghề, mến trẻ và tinh thần cống hiến cho sự nghiệp trồng người, là tấm gương sáng để các giáo viên trẻ noi theo. Gần 30 năm công tác, cô Duyên luôn rất nhiệt tình, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác chuyên môn cũng như các nhiệm vụ được giao”.
Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202504/niem-tu-hao-cua-ngoi-truong-vung-xa-adf31f1/
Bình luận (0)