Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nữ sinh nghèo trước nguy cơ dang dở ước mơ vào đại học

(ĐN)- Lá đơn xin trợ giúp học bổng của em Lê Khả Doanh (ngụ ấp Thanh Xuân, phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai), gửi về Chương trình Chắp cánh ước mơ của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai thấm đẫm nước mắt, bởi sự nghèo khó, cút côi và nỗi lo lắng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai15/07/2025

Em Lê Khả Doanh bên bàn thờ ba. Ảnh: Thu Hiền
Em Lê Khả Doanh bên bàn thờ ba. Ảnh: Thu Hiền

Doanh nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi tại Trường trung học phổ thông (THPT) Bình Long. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Doanh làm bài rất tốt, với nguyện vọng 1 vào ngành công nghệ dệt may, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là mơ ước em đã ấp ủ từ những ngày còn bé, bởi em có năng khiếu thiết kế thời trang, khéo tay đan, thêu nhiều mẫu đẹp, lạ… Đặc biệt, đây là ngành có mức học phí thấp lại có nhiều cơ hội tìm việc làm trong tương lai.

Ba mẹ của Doanh ly hôn từ khi em mới chập chững biết đi. Cách đây 10 năm, ba qua đời vì đột quỵ, mẹ của em đã có gia đình riêng, 2 chị em về ở cùng bà nội Trần Thị Hoa (66 tuổi) ở tổ 2, ấp Thanh Xuân, phường An Lộc.

Bà Hoa ngậm ngùi chia sẻ: “Chồng tôi mất sớm, để lại tôi với 4 đứa con đang tuổi ăn học. Không tài sản, không có ruộng vườn nên khó khăn, chật vật đủ đường. Khi con trai qua đời, nhìn 2 cháu nội cút côi nên dẫu khổ thế nào cũng phải cưu mang”.

Doanh cùng bà nội đi nhặt ve chai để có tiền trang trải bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Thu Hiền
Doanh cùng bà nội đi nhặt ve chai để có tiền trang trải bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Thu Hiền

Để trang trải cuộc sống, dù tuổi già, sức yếu, mắt đã mờ nhưng bà Hoa vẫn phải đi làm giúp việc nhà theo giờ để kiếm thu nhập. Họa vô đơn chí, cách đây 2 năm, người anh ruột của bà Hoa bị tai biến, liệt toàn thân. Ông sống một mình, hoàn cảnh rất khó khăn, không có thu nhập... nên bà phải dẫn về chăm sóc.

Chi phí đại học cho cháu gái là gánh nặng quá lớn với gia đình bà Hoa. Ảnh: Thu Hiền
Chi phí đại học cho cháu gái là gánh nặng quá lớn với gia đình bà Hoa. Ảnh: Thu Hiền

Chị gái của Doanh, vốn bị chậm phát triển nên chỉ học hết lớp 7 rồi nghỉ học đi làm nhưng công việc cũng không ổn định và hiện đang thất nghiệp. Thương và lo cho sức khỏe của nội, ngoài giờ học, Doanh đi làm thuê để trang trải cuộc sống và học tập.

Em chia sẻ: “Cút côi, nghèo khó từ thuở ấu thơ đã trở thành động lực để em rèn giũa bản thân phải nỗ lực chăm ngoan, học giỏi, sau này có thể thay đổi được số phận”.

Thế nhưng giờ đây, trước cánh cửa đại học, với mức học phí khoảng 30 triệu đồng/năm là số tiền quá xa xỉ đối với gia đình Doanh lúc này.

“Cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, chật vật với từng bữa ăn, từng viên thuốc… khiến em không dám viết tiếp ước mơ của mình. Em dự định bảo lưu kết quả 1-2 năm để đi làm, đủ tiền học phí rồi sẽ quay lại trường học” - Doanh nghẹn ngào.

Doanh miệt mài đan len để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Ảnh: Thu Hiền
Doanh miệt mài đan len để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Ảnh: Thu Hiền

Rất mong quý nhà hảo tâm cùng chung tay tiếp sức, trao cơ hội đến trường cho em Lê Khả Doanh, để em có thể viết tiếp ước mơ tiếp tục đến trường.

Mọi đóng góp cho em Lê Khả Doanh xin gửi về:

+ Chương trình Chắp cánh ước mơ, Phòng Công chúng - Bạn đọc, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai.

 + Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ủng hộ cho em Lê Khả Doanh.

Thu Hiền

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/moi-nong/202507/nu-sinh-ngheo-truoc-nguy-co-dang-do-uoc-mo-vao-dai-hoc-658082b/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm