
10h, tiếng trống hết giờ thi vang lên, các thí sinh TPHCM hoàn thành môn thi cuối của kỳ thi lớp 10. Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1), các sĩ tử hân hoan chạy ùa ra cổng trường để gặp người thân.

Phía ngoài cổng trường, thí sinh Kim Quyên hô vang "con được 10 điểm" ngay khi gặp gia đình. Quyên cho biết, đề năm nay khá dễ, em làm liền một mạch từ lúc nhận đề thi và có thời gian để hậu kiểm lại toàn bộ bài làm của mình.

Một nam sinh cũng hò reo vui mừng khi được đội tình nguyện viên hỏi thăm về bài làm.

Tại khu vực cổng trường, dễ bắt gặp những nụ cười tươi tắn của thí sinh sau 120 phút làm bài thi môn Toán. Đây là môn thi khó lấy điểm nhưng theo ghi nhận chung, các em đều chia sẻ có thể đạt điểm từ khá trở lên.

Ngay tại sân trường, Thiên Phúc và bạn cùng trao đổi kết quả bài thi, cả hai không quá băn khoăn và tự tin được trên 9 điểm. Cũng theo Phúc, đề thi không quá dài, tuy nhiên, nhiều câu gây mất thời gian do phải lập luận nhiều. "Em chỉ không làm được phần b của câu hình học, còn lại các câu đã làm thì rất chắc chắn đáp số", Phúc nói.

Sau khi trao đổi cùng bạn, Trí Bảo giật mình phát hiện ra mất 0,5 điểm do không đọc kỹ câu hỏi cuối cùng trong đề và bỏ sót yêu cầu tính chu vi.

Thuỳ Trâm (THCS Phan Văn Trị) bật khóc ngay thi gặp giáo viên chủ nhiệm của mình. "Em tiếc là không làm được hết trọn vẹn các câu của đề", em bạn chia sẻ.

Ngay lập tức, cô Mộng Đẹp ôm Thùy Trâm và động viên học trò đã hoàn thành kỳ thi rất tốt. Cô Đẹp cho biết, các học trò của mình dự thi ở nhiều điểm nhưng cô đều đến để tiếp thêm động lực trực tiếp cho các em.

Kết thúc 3 môn thi, nhiều phụ huynh và thí sinh đặc biệt thở phào sau môn thi được đánh giá là khó lấy điểm nhất. Chiều nay, các em có nguyện vọng thi chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên kéo dài 150 phút.

Kết thúc 3 môn thi, cũng là lúc dễ thấy niềm hạnh phúc trên những gương mặt các bậc phụ huynh khi thấy con mình hoàn thành kỳ thi chuyển cấp quan trọng.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-thi-lop-10-o-tphcm-ho-vang-con-duoc-10-diem-2409055.html
Bình luận (0)