Hà Phương mơ ước sau này trở thành luật sư -Ảnh: KHÁNH HƯNG
Nhận được niềm vui lớn về kết qủa học tập nhưng không ngủ quên trên chiến thắng, những ngày này, Hà Phương vừa nỗ lực ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10, vừa chăm bố bệnh nặng để mẹ yên tâm đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố và nuôi gia đình. Trước đây bố Phương làm nghề thợ hồ, sau bị đột quỵ nặng phải nằm một chỗ. Mẹ em làm công nhân ở Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện.
Ngay từ nhỏ, Hà Phương đã miệt mài, chăm chỉ học tập, sớm bộc lộ một tâm hồn nhạy cảm, giàu cảm xúc. Tuổi thơ của em là những tháng ngày yêu thích đọc sách dành cho thiếu nhi, trò chuyện, sống với các nhân vật trong trang sách.
Lên lớp 6, nhận ra mình có tình yêu đặc biệt với văn chương, Hà Phương bắt đầu chăm chú tự bồi dưỡng, bồi đắp vốn kiến thức về văn học cũng như rèn luyện cách diễn đạt, viết lách. Trong thời gian này em cũng được thầy cô dạy Ngữ văn của trường chú ý, bắt đầu hướng dẫn học tập, vun đắp thêm. Vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên em không đi học thêm ở bất kể nơi nào.
Hà Phương kể, em là con thứ hai trong gia đình, chị gái đã đi lấy chồng, sau em còn có hai em nhỏ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài thời gian học tập, Hà Phương luôn chủ động thu xếp đỡ đần việc nhà cho bố mẹ. Những lúc này, em còn tranh thủ nghe podcast hay audio văn học trên điện thoại thông minh để tranh thủ tích lũy kiến thức phong phú cho mình.
Thời gian ở lớp đối với em rất quý. Hà Phương tập trung chú ý vào bài giảng của thầy cô giáo. Em cũng dành nhiều thời gian đến thư viện trường đọc sách, tìm trên internet các tài liệu nghiên cứu lý luận văn học; bàn về các vấn đề trong cuộc sống để tích lũy cho mình khối lượng kiến thức vững chắc. Phương chia sẻ: “Nếu không tập trung học ở lớp, ở trường, về nhà em có rất ít thời gian để học bài. Em thường làm việc nhà xong mới ngồi vào bàn để học”.
Với vốn hiểu biết sâu sắc, tâm hồn nhạy bén, Hà Phương đã vận dụng kiến thức vào các bài viết của mình đầy thuyết phục tại các kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện và cấp tỉnh. Em đã đoạt giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp huyện năm lớp 8 và lớp 9.
Tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa THCS cấp tỉnh, với hành văn giàu cảm xúc, lối tư duy sắc sảo, góc nhìn mới mẻ, độc đáo và khả năng phân tích, tổng hợp, bài làm của Hà Phương được ban giám khảo cuộc thi chấm số điểm cao nhất 16,5/20, trong đó nổi bật là phần nghị luận xã hội có nội dung bàn về lẽ sống, cống hiến của giới trẻ.
Hà Phương chia sẻ: “Trong khi học và làm bài, em luôn điềm tĩnh để tư duy và đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ. Đây là kỹ năng học Ngữ văn mà em được tiếp thu suốt cấp học THCS thông qua chương trình mới. Với em, văn chương không chỉ là những con chữ mà còn là nơi để em gửi gắm cảm xúc, suy tư về cuộc sống. Em luôn cố gắng đọc thật nhiều sách, tìm hiểu sâu về tác giả, tác phẩm và không ngừng trau dồi kỹ năng viết văn của mình”.
Theo cô Đặng Thúy Quỳnh, một trong hai giáo viên dạy bồi dưỡng Ngữ văn của em, Hà Phương luôn chăm ngoan, có năng khiếu văn chương đặc biệt và tư duy sáng tạo; có nội lực, khát vọng học hỏi không ngừng. Với giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh, em đã ghi lại dấu ấn đáng nhớ trong hành trình học tập của mình. Em chính là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè, đồng thời là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo.
Không chỉ giỏi Ngữ văn, Hà Phương còn học tốt môn Toán và các môn khoa học xã hội. Em là học sinh xuất sắc 8 năm liền. Năng nổ, nhiệt huyết, cô nữ sinh yêu văn chương sống hòa nhã, thân thiện, luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến.
Trong mọi hoàn cảnh Hà Phương luôn dành tình yêu đặc biệt cho môn Ngữ văn. Em mong muốn thi đỗ vào lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học đến và ước mơ trở thành luật sư. Câu chuyện Hà Phương vượt qua nghịch cảnh để học tập tốt đã truyền cảm hứng sống đẹp cho nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh.
Khánh Hưng
Nguồn: https://baoquangtri.vn/nu-sinh-truyen-cam-hung-song-dep-193113.htm
Bình luận (0)