
Từ làng nghề đến không gian văn hóa sống động
Từ những năm 1990, Tích Giang đã vang lên tiếng kéo tỉa, tiếng bấm chồi, tiếng cười rộn rã trong những khu vườn đầy sắc lá, hương hoa. Nghề trồng cây cảnh nơi đây được khởi nguồn từ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân tiền bối, như: Cụ Đỗ Xuân, cụ Nguyễn Văn Ước, cụ Nguyễn Tiến Cát... Chính họ đã gieo những “hạt giống” đầu tiên cho phong trào trồng hoa, tạo thế cây cảnh ở vùng đất ven sông.
Trải qua hơn ba thập niên, những hạt giống ấy nay đã nảy nở thành cả một “vương quốc xanh”. Hàng trăm héc-ta hoa, bonsai, cây cảnh trải dài khắp triền đê, đồng ruộng; các hợp tác xã, doanh nghiệp, như: Công ty Ngọc Trang của ông Khuất Văn Hồng hay các nghệ nhân Hà Đạt Uy, Nguyễn Tiến Quảng, Kiều Bình Thanh… đã vươn lên làm giàu từ chính nghề truyền thống. Mỗi sản phẩm, mỗi thế cây đều mang trong mình hơi thở văn hóa của người Hà Nội thanh lịch, sáng tạo và yêu cái đẹp.

Không chỉ là nơi lưu giữ nghề truyền thống, Tích Giang hôm nay còn là điểm đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên và văn hóa nông thôn. Đến Tích Giang, du khách có thể dạo bước giữa những cánh đồng hoa bạt ngàn sắc màu, lắng nghe những câu chuyện làng nghề, trải nghiệm chăm sóc hoa, tạo thế bonsai cùng các nghệ nhân, hay tự tay chọn mua những chậu cây, chậu hoa mang về làm quà. Tất cả làm nên nhịp sống đặc trưng của một vùng quê “xanh” - nơi nghệ thuật, nông nghiệp và du lịch giao hòa. Đặc biệt, việc được công nhận là làng nghề hoa cây cảnh năm 2024 đã mở ra hướng phát triển bền vững cho Tích Giang, gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái - trải nghiệm. Đây là bước đệm để địa phương từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch của Thủ đô.

Sản phẩm du lịch mới, độc đáo
Tối 18-10, tại Lễ công bố các sản phẩm du lịch mới Hà Nội năm 2025 - “Tinh hoa hội tụ” do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với xã Phúc Thọ tổ chức, sản phẩm: “Sắc hoa Tường Phiêu” là 1 trong gồm 3 sản phẩm du lịch mới. Đó là: “Con đường di sản Nam Thăng Long, Hà Nội - Tinh hoa làng nghề Việt” với hành trình kết nối các xã Đại Thanh - Hồng Vân - Ngọc Hồi - Chuyên Mỹ; con đường đạo học” tại xã Ô Diên và “Sắc hoa Tường Phiêu” - xã Phúc Thọ.

Trên diện tích hơn 100ha, những cánh đồng cúc cổ, hồng cổ cùng hàng trăm loài hoa và cây cảnh đua nở, tạo nên khung cảnh rực rỡ, phản chiếu bàn tay khéo léo và tinh thần cần mẫn của người dân xứ Đoài. Nổi bật giữa không gian ấy là đình Tường Phiêu - di tích quốc gia đặc biệt mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lê, kết tinh giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất cổ. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, di sản và con người đã hình thành sản phẩm du lịch “Sắc hoa Tường Phiêu” - điểm đến nông thôn giàu bản sắc, nơi du khách cảm nhận vẻ đẹp bình dị, trong lành và bền vững của một Hà Nội đương đại, vẫn chan chứa hồn quê xưa.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ chia sẻ: “Sắc hoa Tường Phiêu không chỉ là sản phẩm du lịch, mà là biểu tượng của sự giao hòa giữa thiên nhiên, con người và văn hóa xứ Đoài”. Giữa mái đình cổ Tường Phiêu trầm mặc, bên dòng sông Tích êm đềm, những cánh đồng hoa trải dài, những khu vườn uốn thế công phu như hòa quyện thành bức tranh sống động về nông thôn Hà Nội, vừa đậm hồn làng, vừa phảng phất hơi thở thời đại. Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh: “Phát triển du lịch nông thôn không chỉ để đón khách, mà là để giữ hồn làng, nuôi dưỡng ký ức, khiến người Hà Nội và du khách phương xa tìm về, chạm vào giá trị thật của đời sống”. Ở đó, mỗi bông hoa, mỗi dáng cây là kết tinh của mồ hôi, tri thức và tình yêu đất của bao thế hệ người dân Phúc Thọ. Cũng bởi vậy, “Sắc hoa Tường Phiêu” được xem là minh chứng sinh động cho triết lý giản dị mà sâu sắc: “Khi con người yêu đất, đất sẽ nở hoa”.
Thời gian tới, xã Phúc Thọ tiếp tục đồng hành cùng thành phố và ngành Du lịch, hướng đến mục tiêu xây dựng một điểm đến xanh, văn minh, nhân ái và bền vững, góp phần làm cho Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh hơn, đẹp hơn, đáng sống hơn.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/sac-hoa-tuong-phieu-diem-trai-nghiem-doc-dao-720187.html
Bình luận (0)