Giải chạy bộ quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk - “Buôn Ma Thuột Half Marathon 2025 - 50 năm Bản hùng ca Tây Nguyên” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk tổ chức đã quy tụ 3.000 vận động viên đến từ 35 tỉnh, thành phố và quốc tế tham dự.
Ngày hội có sự hiện diện của những runners tên tuổi trong nước như: Hoàng Văn Hơn, Lý Văn Thu, Lý Văn Thiểu, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Ny, “dị nhân” runners Việt Nam Nguyễn Văn Long…
Đến tham dự giải đấu được tổ chức ở TP. Buôn Ma Thuột xinh đẹp, hiếu khách, các vận động viên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp khi chung tay ủng hộ kinh phí giúp Ban tổ chức trao 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Trước đó, Ban tổ chức đã thông tin, mời gọi tất cả vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong cả nước đăng ký hưởng ứng. Sự kiện có ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm đối với cộng đồng được hưởng ứng nhiệt tình, và con số vận động viên đăng ký đông kỷ lục, nằm ngoài dự kiến, khiến Ban tổ chức cũng phải bất ngờ.
Các vận động viên tham dự sự kiện ý nghĩa “Buôn Ma Thuột Half Marathon 2025 - 50 năm Bản hùng ca Tây Nguyên”, ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. |
Không khí của ngày hội thật đặc biệt, rộn rã tiếng cười, nơi mà những bước chân chinh phục các chặng đường 5 km, 10 km và 21 km không chỉ chiến thắng, vượt qua giới hạn của bản thân mà còn góp phần dựng xây nên những mái nhà vững chắc, mang niềm vui đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Trước đó, một giải chạy với mục đích tương tự, quyên góp kinh phí xây nhà Tình thương cho hộ nghèo mang tên “Thiện Hạnh Family Run” cũng đã thu hút hơn 500 người tham gia. Sự kiện ý nghĩa, kết hợp giữa rèn luyện sức khỏe và hoạt động thiện nguyện này cũng đóng góp được hơn 85 triệu đồng, xây nhà Tình thương tặng bà Nguyễn Thị Bốn (trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột), giúp bà an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.
Một trong những hoạt động ý nghĩa khác mà cộng đồng chạy bộ Đắk Lắk nỗ lực duy trì, thường xuyên tổ chức vào dịp cuối tuần trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột là Chương trình “Hành trình xanh – Lan tỏa yêu thương”. Sự kiện này đặc biệt ở chỗ, không có vạch đích, không có người chiến thắng, các vận động viên đủ mọi lứa tuổi vừa chạy qua một số trục đường chính của trung tâm thành phố, vừa nhặt rác, túi nilon, chai nhựa. Với thông điệp “sống xanh, sống khỏe, sống có trách nhiệm với cộng đồng”, những hành động nhỏ song thiết thực này đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống để cùng chung tay giảm thiểu ô nhiễm, nhất là rác thải nhựa.
Nói về những hoạt động ý nghĩa của cộng đồng chạy bộ không thể không kể đến hoạt động của Hội Chạy bộ tỉnh Đắk Lắk. Cùng với việc rèn luyện sức khỏe, tập luyện cùng nhau, cộng đồng người yêu chạy bộ tại Đắk Lắk còn tích cực hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện, sẻ chia những giọt máu hồng trên tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Những gương mặt quen thuộc, định kỳ một năm hiến máu hai lần trong làng chạy bộ Đắk Lắk như Phan Văn Lanh, Trần Thị Phương Mai, Đặng Thị Hoa, Hoàng Anh Tú, Tô Viết Vinh, Cù Lê Nguyên đã trở nên thân quen ở những ngày hội hiến máu tình nguyện. Chưa dừng lại ở đó, có thành viên trong Hội Chạy bộ tỉnh Đắk Lắk như anh Phạm Văn Vương Quốc (Vườn Quốc gia Yok Don) còn đăng ký hiến tặng mô, tạng với suy nghĩ hết sức giản đơn “cho đi là còn mãi”, “khi biết cho đi là khi nhận lại”.
Chắc chắn, những bước chạy như trên sẽ luôn mang theo bầu nhiệt huyết, không chỉ chạy cho riêng mình mà còn là những tình cảm, trách nhiệm hướng về cộng đồng. Với những việc làm, hình thức sẻ chia khác nhau, cùng những thông điệp riêng sẽ tạo ra một cộng đồng tích cực, ngày thêm gắn kết, yêu thương nhau hơn.
Nguồn: https://baodaklak.vn/the-thao/202506/thong-diep-tu-nhung-buoc-chay-b7a1059/
Bình luận (0)