Người mẹ trẻ ấy là chị Nguyễn Thị Lệ Trinh, 28 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Ngay trong khu vườn sau nhà, chị dựng một căn nhà lá nhỏ, bày biện những vật dụng giống như không gian nhà lá, chái bếp ngày xưa. Ngày thường, chị Trinh kể cho con nghe về những bữa cơm dân dã miền Tây và Tết Trung thu gần kề, chị kể cho con biết về nét đẹp mùa trăng qua những sinh hoạt giản dị. Chị Trinh kể: “Hai con tôi, bé Gạo và bé Nếp, rất vui khi trải nghiệm Tết Trung thu kiểu vầy. Tôi xem đây như một món quà ký ức dành cho con mình”.
Chị Trinh và hai con cùng các bé trong xóm tái hiện Tết Trung thu xưa. Ảnh: DUY TÂN
Khi được hỏi tái hiện Tết Trung thu theo phong cách nào, chị Trinh cười: “Theo ký ức tuổi thơ của chính mình”. Đó là cảm giác sung sướng khi được cha mẹ làm cho cái đèn ông sao bằng tre, dán giấy kiếng đỏ hay là khi chị và các bạn lấy vỏ lon sữa bò đục lỗ, thắp đèn cầy… xách cùng làng cuối xóm, hát những bài hát tuổi thơ. Là cảm giác hào hứng khi được cha mẹ cắt bánh trung thu, bánh pía, bánh in… chia cho chị em, mỗi người một miếng trong ánh đèn tỏ hiện. “Chính những kỷ niệm ấy thôi thúc tôi làm nên một Trung thu đặc biệt cho con mình, một mùa trăng để các bé hiểu rằng niềm vui ngày xưa đến từ những điều giản dị, nhưng lại ấm áp và khó quên”.
Ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, chị Trinh đã tất bật chuẩn bị. Chị tìm mua dây kẽm nhung, giấy kiếng màu và vót nan tre để cùng con tự tay làm lồng đèn ngôi sao, cá chép, thỏ ngọc, thậm chí cả những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Chị còn chuẩn bị mâm cỗ Trung thu mang đậm phong vị Nam Bộ với bánh quê trái vườn. Tất cả được bày biện ấm cúng trong mái lá nhỏ do chính vợ chồng chị dựng lên, tạo không gian gợi nhớ về những đêm rằm xa xưa.
Đêm về, mái lá nhỏ ấy lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con. Ngoài bé Gạo và bé Nếp, nhiều đứa trẻ trong xóm cũng tìm đến để vui Trung thu theo cách cũ nếp xưa. Trong không khí rộn vui đó, chị Trinh khéo léo kể cho các bé nghe ý nghĩa của Tết Trung thu, giá trị tình thân và sự đoàn viên.
Giữa nhịp sống hiện đại, công nghệ phát triển, Tết Trung thu dần quen thuộc với bánh chợ, lồng đèn điện tử… thì ngay giữa lòng phố thị Sóc Trăng, chị Trinh như người cấp vé thông hành đi về tuổi thơ, giúp người nay nhớ lại Tết Trung thu xưa.
DUY KHÔI
Nguồn: https://baocantho.com.vn/tim-ve-tet-trung-thu-xua--a191159.html
Bình luận (0)