Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tự chữa lành những tổn thương

Báo điện tử Bình Phước, tin tức Bình Phước online, tin tức về Bình Phước. Tin tức Bình Phước và thế giới, thời sự, chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh bình phước, hiến pháp, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, văn hóa, thư giãn, xã hội, Tin mới, Tuổi trẻ BP, thể thao,Đồng xoài,Bù đăng,Lộc ninh,Phước long…

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước24/05/2025

Chị Hà Anh thân mến!

Vợ chồng em lấy nhau đã hơn chục năm nhưng hiếm muộn chuyện con cái. Chúng em đi khắp các bệnh viện lớn, nhỏ để khám thì được chẩn đoán là do sức khỏe của cả hai không tốt nên khó có thai. Vì thế, em chịu áp lực rất nhiều từ gia đình chồng và mọi người xung quanh. Tuy vất vả đường con cái nhưng chồng luôn thương yêu em và quyết tâm chữa trị để sớm có con. Cuối cùng niềm vui lớn đã đến, em sinh được 2 con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Cứ tưởng niềm vui trọn vẹn thì lúc này em phát hiện chồng có con riêng được 3 tuổi. Em đã rất sốc và đau khổ vì luôn tin tưởng anh. Qua tin nhắn và những bằng chứng nhiều lần chuyển khoản cho một người phụ nữ, anh đã thú nhận tất cả. Anh xin em tha thứ và mong muốn sau này đưa đứa bé kia về nuôi. Em càng buồn hơn khi cả gia đình chồng đều ủng hộ khi anh đưa ra quyết định này.

Em không đồng ý nên chúng em đã xảy ra cãi vã, “chiến tranh lạnh” một thời gian. Em sợ rằng vì đứa bé mà hai người có cớ để qua lại với nhau. Nhưng càng căng thẳng không khí gia đình càng ngột ngạt và cũng không làm anh thay đổi. Em yêu chồng và không muốn gia đình tan nát. Hiện em rất rối bời, không biết nên tha thứ hay dừng lại?

Thanh Hằng (Đồng Phú)

Thanh Hằng thân mến!

Là phụ nữ, ai ở trong hoàn cảnh của em cũng đều rất khổ tâm khi không may bị hiếm muộn. Tuy nhiên, vợ chồng em luôn đồng hành và quyết tâm cùng nhau chữa trị hơn chục năm để có con. Và hiện giờ mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng khi em sinh được 2 con kháu khỉnh, khỏe mạnh.

Chuyện chồng em có con riêng, đó là sự thật, em không thể thay đổi. Điều quan trọng là hãy đối diện với thực tế và tìm cách giải quyết vấn đề sao cho hợp lý. Hãy cho mình một khoảng thời gian để tĩnh tâm nhìn lại mọi việc. Khi tâm lý ổn định, em sẽ nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt và biết cách vượt qua nỗi đau này. Nếu cứ suy nghĩ tiêu cực sẽ dễ dẫn đến trầm cảm sau sinh, ảnh hưởng đến việc nuôi con. 

Vợ chồng em đã trải qua hơn chục năm để chữa trị hiếm muộn. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến anh chán nản, ra ngoài tìm kiếm để có con. Nếu anh ngoại tình chỉ vì muốn có con thì em nên chấp nhận và yêu thương đứa bé này. Chuyện chồng em muốn đưa con riêng về nuôi cũng là điều dễ hiểu. Vì đó là trách nhiệm của người làm cha. Nếu em cấm cản, anh ấy sẽ lén lút đi gặp con riêng và cả mẹ đứa bé. Thế nên em hãy cho anh ấy được thực hiện nghĩa vụ của người làm cha.

Trong mối quan hệ tay ba, em hãy nói rõ với chồng về quan điểm của mình và đưa ra những giới hạn nhất định. Nếu chọn tha thứ cho chồng thì nên có trách nhiệm với con riêng của anh ấy. Bao dung và vị tha là cách tốt nhất để cùng chồng giải quyết vấn đề. Hãy nói chuyện với chồng và người phụ nữ kia về thỏa thuận nuôi con. Nếu cô ấy chọn nuôi con thì vợ chồng em thỏa thuận hằng tháng chu cấp một khoản cho đứa bé. Còn nếu cô ấy giao con cho chồng nuôi và đồng ý chấm dứt qua lại với anh thì em hãy chấp nhận. 

Hiện con em còn nhỏ, hãy suy nghĩ tích cực, chăm sóc bản thân để có sức khỏe nuôi con. Chữa lành những tổn thương bên trong bằng sự yêu thương, chăm sóc dành cho các con. Thời gian chung sống tiếp theo sẽ là câu trả lời cho em có nên bước tiếp hay dừng lại. Chúc em vững tâm vượt qua khó khăn này.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/173121/tu-chua-lanh-nhung-ton-thuong


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm