Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tuổi già cô đơn cùng nỗi lo bệnh tật

Sống thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, bà Đào Thị Lách (sinh năm 1957) ở Khu phố 2, Phường 4, TP. Đông Hà, vừa cô đơn, vừa ốm yếu bởi nhiều căn bệnh. Trong dòng ký ức lúc nhớ, lúc quên của bà, dường như ngày tháng vui vẻ thật ngắn ngủi mà chỉ là những nỗi lo lắng, đau khổ triền miên...

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị26/04/2025

Tuổi già cô đơn cùng nỗi lo bệnh tật

Bà Lách sống cô đơn một mình cùng nỗi lo bệnh tật dày vò - Ảnh: H.N

Lớn lên trong một gia đình đông con, nghèo khó, từ nhỏ, bà Lách phải nghỉ học sớm để mưu sinh. Cuộc đời bà từng có những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình khi nên duyên vợ chồng với một người đàn ông hiền lành, siêng năng. Quãng thời gian ấy dẫu khó khăn về vật chất nhưng vợ chồng bà khỏe mạnh, luôn động viên nhau làm ăn, dành dụm để phòng khi ốm đau. Nhưng rồi, tai ương ập đến khi chồng bà mất sớm vì bạo bệnh. Đối diện với nỗi đau mất chồng cộng thêm việc lao động vất vả, ăn uống không đủ chất nên bà Lách đau ốm liên tục, xương khớp thoái hóa nghiêm trọng.

Vậy nhưng, bà vẫn gắng gượng để làm việc nuôi sống bản thân. “Mùa hè tôi đi mò hến, bắt ốc trên sông Hiếu rồi mang ra chợ bán. Mùa mưa, ai kêu gì thì tôi làm nấy. Vài năm gần đây, sức khỏe tôi ngày càng yếu nên người ta có thuê cũng không làm được gì nhiều. Cũng nhờ bà con lối xóm thương tình cho thêm con cá, mớ rau... tôi mới có miếng ăn qua ngày”, bà Lách ngậm ngùi kể.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Lách lúc nhớ, lúc quên bởi trí óc không còn minh mẫn. Vài năm trở lại đây, dù cảm nhận sức khỏe mình dần suy kiệt, chân tay run rẩy, đi lại khó khăn nhưng bà không biết mình bị bệnh gì vì không dám đi khám. Cách đây khoảng 2 năm, có lần thấy đau đầu, bà gắng ra sân gọi nhờ hàng xóm nhưng chưa kịp thì đã choáng váng rồi ngất lịm đi. Nhờ bà con trong khu phố phát hiện kịp thời, đưa vào nhà chăm sóc nên bà qua cơn nguy kịch. Song cũng từ đó, giọng nói của bà Lách trở nên ngọng nghịu, cơ thể bà ngày càng yếu. Biết hoàn cảnh của bà Lách, cán bộ và người dân địa phương thường xuyên qua lại, giúp đỡ .

“Hoàn cảnh của bà Lách rất đáng thương khi tuổi cao, lại sống một mình và không còn sức lao động. Xác định bà là đối tượng người già neo đơn, nghèo khó và gặp bạo bệnh, thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ cho bà những suất quà; giới thiệu các nhà hảo tâm tặng quà mỗi dịp lễ, tết... Tuy nhiên, nỗi lo bệnh tật bủa vây vẫn đè nặng lên tuổi già của bà Lách. Cuộc sống của bà giờ đây hoàn toàn trông cậy vào sự hỗ trợ từ người khác”, chị Sử Thị Nhung, công chức Văn hóa - Xã hội UBND Phường 4, TP. Đông Hà cho biết.

Hoài Nhung

Mọi sự ủng hộ gia đình bà Đào Thị Lách xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: bà Đào Thị Lách, Khu phố 2, Phường 4, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn: https://baoquangtri.vn/tuoi-gia-co-don-cung-noi-lo-benh-tat-193224.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cận cảnh nút giao thông tại Quy Nhơn khiến Bình Định chi hơn 500 tỷ cải tạo
Quân đội Trung Quốc, Campuchia, Lào hợp luyện diễu binh ở TP.HCM
Xem trực thăng kéo cờ, tiêm kích xé gió trên bầu trời TPHCM
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm