Hòa Minzy từng bước chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ thực lực khi đứng chung sân khấu với NSND Thanh Hoa trong chương trình Hẹn ước Bắc - Nam và song ca nữ ca sĩ gạo cội ca khúc Rừng xanh vang tiếng Ta Lư đã tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân của hai nữ ca sĩ sau đó đã nhận nhiều lời khen từ khán giả bởi hiệu ứng của tiết mục này.
Hòa Minzy mở đầu phần song ca với tiết mục Rừng xanh vang tiếng Ta Lư
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Có thể thấy hiệu ứng "gây sốt" không đến từ chiêu trò hay viral ngẫu nhiên mà đến từ một màn trình diễn hội tụ đủ 3 yếu tố: nghệ thuật, cảm xúc và giá trị văn hóa. Khi Hòa Minzy đứng bên cạnh NSND Thanh Hoa – một biểu tượng sống của dòng nhạc cách mạng, ca sĩ 9X đã không lép vế, không cố gắng theo kịp mà hòa quyện một cách tự nhiên. Giữa những biểu tượng thị giác hùng tráng được minh họa trên sân khấu như xe tăng, bộ đội, và hàng trăm diễn viên quần chúng, sự tương tác giữa hai thế hệ nghệ sĩ trở thành điểm nhấn mềm mại đủ sức truyền tải cảm xúc.
Hòa Minzy kết hợp bùng nổ với NSND Thanh Hoa
Trong tiết mục, Hòa Minzy đảm nhận phần lời đầu – phần mở lối cho toàn bộ cảm xúc. Cô giữ chất giọng trẻ trung nhưng đặt vào đó sự tiết chế, cảm nhận rõ chiều sâu. Chính điều đó tạo nên sức thuyết phục: một người trẻ hiểu bài hát, trân trọng tinh thần thời đại, và biến nó thành của mình mà không làm mất đi tinh thần gốc.
Ngoài ra khán giả còn được chứng kiến hình ảnh đối lập – một nghệ sĩ gần 80 tuổi từng trải, từng sống trong thời khói lửa, và một ca sĩ trẻ sinh ra trong hòa bình – lại cùng nhau tạo nên bản hòa âm lịch sử. Họ đối thoại bằng âm nhạc. Sự trân trọng mà Hòa Minzy dành cho bậc tiền bối không thể hiện qua lời nói mà qua từng hành động nhỏ: dìu đỡ, lắng nghe, nhường không gian, và phối hợp ăn ý trên sân khấu.
Màn biểu diễn gây bùng nổ của NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy
ẢNH; CHỤP MÀN HÌNH
Không thể phủ nhận rằng, trong một thời đại mà nhạc thị trường chiếm sóng, việc một ca sĩ trẻ chọn hát nhạc cách mạng là lựa chọn mạo hiểm. Nhưng Hòa Minzy không chọn để "làm màu" hay lấy lòng, mà là chọn để sống đúng với đam mê, như cô từng nhiều lần thể hiện tình yêu với dòng nhạc này. Chính nội lực ấy khiến tiết mục thực sự chạm đến khán giả của cả hai thế hệ. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã chia sẻ cảm xúc rằng: "Lâu lắm rồi Hòa mới được hát thể loại âm nhạc sở trường và đam mê từ nhỏ. Vinh hạnh được song ca cùng NSND Thanh Hoa nữa, quá đỗi tự hào. Hai u con (cách xưng hô thân mật của Hòa) ngoài đời rất thân thiết nên lần kết hợp này rất tình, rất vui và hạnh phúc. Mỗi khi u cất giọng lên là con nổi da gà, đúng là tượng đài âm nhạc nên dù có U80 đi chăng nữa vẫn cứ đẳng cấp tuyệt đối".
Gần 5.000 ý kiến bình luận, tương tác trên trang cá nhân của Hòa Minzy bởi hiệu ứng của tiết mục này.
Nếu NSND Thanh Hoa đại diện cho ký ức lịch sử, thì Hòa Minzy là người truyền lửa ký ức ấy đến thế hệ hôm nay. Màn kết hợp của họ vì thế không chỉ dừng lại ở giá trị trình diễn. Nó là một lát cắt văn hóa, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhắc nhở rằng nghệ thuật nếu được thực hiện bằng cả trái tim – sẽ luôn vượt thời gian và khoảng cách thế hệ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/vi-sao-hoa-minzy-tiep-tuc-gay-sot-185250425100655862.htm
Bình luận (0)