Tối 22.4, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật cấp quốc gia Hẹn ước Bắc Nam. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Mai Văn Chính, Phó thủ tướng Chính phủ...
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội trong chương trình Hẹn ước Bắc Nam
ẢNH: TUẤN MINH
Chương trình cũng thu hút hàng vạn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình từ sớm để theo dõi. Với sự đầu tư sân khấu lớn nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 2.700 m2 , tái hiện hai miền Bắc - Nam, ở giữa có cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, khán giả đã được chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ, tái hiện những thực cảnh ấn tượng như: đoàn quân hành quân xuyên rừng Trường Sơn, xe tăng thần tốc tiến vào Dinh Độc Lập, con thuyền rẽ sóng qua dòng Bến Hải…
Tạo thêm dấu ấn cho chương trình là 2 chiếc xe tăng T-54 được Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ, và xe Zin chở quân. Hình ảnh này xuất hiện trên sân khấu đã khiến nhiều bạn trẻ xúc động khi khắc họa được sự khốc liệt, những hy sinh mất mát do chiến tranh.
Cạnh đó, khán giả cũng được hòa mình vào khí thế hào hùng qua những tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm sân khấu: Lời ca dâng Bác, Những ánh sao đêm, Hãy yên lòng mẹ ơi, Rừng xanh vang tiếng Ta Lư, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn… được thể hiện bởi NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Phương Thảo, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Tố Hoa, ca sĩ Hòa Minzy… cùng hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài quân đội.
Hoạt cảnh được tái hiện trên sân khấu là cảnh các chiến sĩ dừng chân tại một điểm trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Bỗng có tiếng gọi từ xa vọng lại đưa thư của gia đình ở hậu phương. Tuy nhiên, chỉ có chiến sĩ Thọ (ngồi võng) nhận được thư.
ẢNH: TUẤN MINH
Trong lúc chiến sĩ đang đọc thư, điểm dừng chân nhận thêm nhiều "chiến sĩ tăng cường" từ miền Bắc do chiếc xe Zin chở quân
ẢNH: TUẤN MINH
Hai chiếc xe tăng T-54 cũng bổ sung chiến sĩ cho điểm dừng
ẢNH: TUẤN MINH
Các chiến sĩ trên xe tăng T-54
ẢNH: TUẤN MINH
Tất cả các chiến sĩ trò chuyện, làm quen khi đã đủ bộ binh, pháo binh, xe tăng
ẢNH: TUẤN MINH
Các chiến sĩ gặp các cô giao liên dẫn đường
ẢNH: TUẤN MINH
Trong lúc cả đội đang ngủ, bỗng có tiếng máy bay bay từ xa đến, thả bom khiến các chiến sĩ vội vùng dậy, tiểu đội trưởng chạy vào hô "Toàn tiểu đội chú ý, địch đã phát hiện ra chỗ tập kết của ta, toàn tiểu đội vào đội hình chiến đấu. Tất cả rõ chưa?". Cả đội bắt đầu vào vị trí chiến đấu và xông lên đánh địch, tuy nhiên, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trong đó có chiến sĩ Thọ.
ẢNH: TUẤN MINH
Chiến sĩ Thọ ngã xuống trong vòng tay đồng đội và trăn trối "Anh hãy giúp em… chiến đấu liên miên, em chưa kịp gửi thư về cho mẹ con cô ấy… Chắc Hường và bé Thoa đang mong thư em lắm… và nhắn rằng em … em...
ẢNH: TUẤN MINH
Các chiến sĩ gác lại nỗi đau, tấn công thần tốc, đánh cho quân địch kinh hồn bạt vía
ẢNH: TUẤN MINH
Khoảnh khắc chiến thắng, Bắc Nam sum họp một nhà
ẢNH: TUẤN MINH
Sự xuất hiện của NSND Tự Long, ca sĩ Anh Tú, Hoà Minzi với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, màu áo lính khiến khán giả bùng nổ
ẢNH: TUẤN MINH
Khán giả vỡ òa khi theo dõi các tiết mục
ẢNH: TUẤN MINH
Nguồn: https://thanhnien.vn/vo-oa-voi-xe-tang-t-54-phao-hoa-ca-khuc-hao-hung-trong-hen-uoc-bac-nam-185250422234540896.htm
Bình luận (0)