Từ đầu tháng 10, thung lũng mận Nà Ka ở Mộc Châu đã nở hoa trắng xóa, sớm hơn nhiều so với các năm trước.
Thung lũng mận Nà Ka trong nắng chiều thu. Video: Cường Nà Ka
Cách Hà Nội khoảng 180 km, huyện Mộc Châu (Sơn La) có khoảng 1.300 ha trồng mận. Năm nay, ngay cuối tháng 9 đầu tháng 10 đã có hoa mận nở sớm. Tuy nhiên, không nhiều du khách biết tới check-in như các năm trước. Ảnh: Rùa Bo Bae
Đến với Mộc Châu những ngày mùa thu này, du khách được tận hưởng tiết trời rất dễ chịu, nhiệt độ 17 đến 25 độ C, khô ráo và nhiều ngày nắng ấm. Du khách nên chuẩn bị áo khoác mỏng nếu tham quan vào sáng sớm hay ra ngoài chơi buổi tối. Ảnh: May Nguyễn
Thung lũng mận Nà Ka nằm trên đường qua xã Tân Lập, cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 16 km, dễ di chuyển với đường đang được hoàn thiện hơn. Đây là nơi có nhiều mận nở sớm nhất ở Mộc Châu. Một số vườn mận đang có hoa nở sớm ở đây là nhà vườn Bích Hạnh, Ánh Tuyết... Ảnh: Rùa Bo Bae
Hoa mận trắng tinh khôi nổi bật giữa núi rừng trùng điệp của Mộc Châu. Loài hoa này chỉ nở khoảng 1- 2 tuần là sẽ tàn và cây bắt đầu nuôi dưỡng chất để ra quả. Ảnh: Duy Tiến
Bạn May Nguyễn, một du khách, chia sẻ: “Cây trái tháng 10 tại Mộc Châu cũng làm xiêu lòng biết bao người, ngoài những đồi chè bạt ngàn, những vườn hồng, cam sai trĩu quả… thì hoa mận cũng khiến lòng người xao xuyến. Vườn mận mình đi là vườn mận Bích Hạnh thuộc xã Tân Lập, đây là vườn mận nở đầu tiên tại Mộc Châu“. Ảnh: May Nguyễn
Những bông hoa mận nở trái vụ, nở sớm tô điểm trên nền cao nguyên xanh là sắc trắng tinh khôi. Ảnh: May Nguyễn
Bình luận (0)