“Con ngáo ộp” PSG nuốt chửng tất cả
Có lẽ, Real Madrid thầm cảm ơn đợt Cooling Break (nghỉ uống nước) giữa hiệp 1 đã tới sớm. Bởi lẽ, trước thời điểm ấy, họ dường như đã mất kiểm soát trước những đợt tấn công như vũ bão từ phía PSG ở trận bán kết FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ sáng 10/7.

PSG giống như "con ngáo ộp", sẵn sàng nuốt chửng tất cả (Ảnh: Getty).
Khó ai có thể tin được Real Madrid lại bị “nuốt chửng” dễ dàng tới vậy. Chỉ trong 24 phút đầu tiên, đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu phải hứng chịu tới 3 bàn thua. Thậm chí, nếu Courtois không xuất sắc, số bàn thua của “Kền kền trắng” có thể thủng lưới nhiều hơn thế.
PSG dữ dội tới mức, ngay cả sự tự tin, lòng kiêu hãnh của Real Madrid cũng phải tan chảy. Những đôi chân tưởng chừng vững chắc nhất cũng mắc sai lầm. Chứng kiến hai bàn thua đầu tiên của Los Blancos, người ta chỉ biết ngán ngẩm với những sai lầm nghiệp dư của Raul Acencio hay Rudiger. Dù có nhiều nguyên nhân nhưng chắc chắn những đợt pressing (gây áp lực) liên tiếp của PSG là nguyên nhân chính dẫn tới sai lầm sơ đẳng ấy.
Chỉ hơn một tháng trước, cả thế giới cười nhạo Inter Milan khi thất bại 0-5 trước PSG trong trận chung kết Champions League. Thế nhưng, sau khi chứng kiến đội bóng nhà giàu nước Pháp hủy diệt hai đội bóng thành Madrid là Real Madrid và Atletico cùng với tỷ số 4-0, người hâm mộ mới thực sự ngả mũ trước thầy trò HLV Luis Enrique.
Thành trì cuối cùng của bóng đá thế giới là Real Madrid đã bị PSG vượt qua quá dễ dàng. Trên tờ The Athletic, cây viết Oliver Kay phải thốt lên: “Rõ ràng, PSG chính là đội bóng giỏi nhất thế giới ở thời điểm này”.
Trong võ thuật, sự nhanh, mạnh, chính xác là những yếu tố tiên quyết. Những yếu tố đó đều hội tụ ở PSG. Hầu như, hệ thống của Real Madrid không đủ sức chống đỡ nổi những pha lên bóng chớp nhoáng của PSG. Đây cũng là những điều Inter Milan từng trải qua ở trận chung kết Champions League cách đây hơn một tháng.

PSG nghiền nát Real Madrid khi ghi 3 bàn trong 24 phút đầu tiên (Ảnh: Getty).
PSG sở hữu cặp cánh thi đấu rất tốc độ và có khả năng hoạt động độc lập là Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia, một Dembele đầy biến hóa trong vai trò “số 9 ảo”. Điều quan trọng, đội bóng này tiềm ẩn sự nguy hiểm ở mọi vị trí, kể cả những tiền vệ trung tâm như Fabian Ruiz, Vitinha hay Joao Neves.
Tờ The Athletic thừa nhận PSG chính là đội bóng mang tính tập thể nhất trong bóng đá thế giới và họ chơi bóng với đúng nghĩa của từ tập thể. Tiền vệ Fabian Ruiz, người lập cú đúp trong trận chung kết, thừa nhận: “Đó là nỗ lực của tập thể. Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc nhưng nếu không có sự đoàn kết, đội bóng chẳng là gì cả”.
Trong khi đó, thủ thành Courtois cũng thốt lên: “PSG quá mạnh trong việc khai thác khoảng trống và tận dụng cơ hội. Chúng tôi thậm chí còn chưa đạt tới trình độ đó”.
Có vẻ như tiến trình phát triển của thế giới bóng đá đang bước sang một trang mới. Trong đó, yếu tố tập thể sẽ được đẩy lên tối đa và dung hòa với yếu tố cá nhân. Ở PSG, bất cứ ai cũng rất giỏi và có thể trở thành người hùng nhưng trên hết, đó là tập thể xuất sắc. Thời đại của những cá nhân nổi bật hơn tập thể sắp không còn nữa.
Câu chuyện của PSG gợi cho nhiều người nhớ tới chuyện “Tái ông thất mã”. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ trước mắt họ khi Mbappe dứt áo ra đi. Thế nhưng, trong đống tro tàn ấy, cái cây PSG đã vươn lên mạnh mẽ, với bộ rễ cắm sâu xuống đất vô cùng chắc chắn. Nó đại diện cho sự vận động cho hơi thở mới của thế giới bóng đá.

Mbappe gây thất vọng lớn trong ngày tái ngộ CLB cũ (Ảnh: Getty).
Mbappe và Real Madrid sụp đổ
Khi được hỏi về Mbappe sau chiến thắng của PSG, HLV Luis Enrique bình tĩnh đáp: “Đó là câu chuyện của quá khứ. Tôi không thích nói về quá khứ, mà chỉ muốn nghĩ đến tương lai”.
Dù vậy, trong ngày Mbappe thảm bại trước PSG, một câu chuyện quá khứ đã được lan truyền trên mạng xã hội. Hay nói đúng hơn, đó là bài học của HLV Luis Enrique từng chỉ dạy Mbappe thời cầu thủ này khoác áo PSG. Tình tiết này xuất hiện trong bộ phim tài liệu “No Teneis Ni Puta Idea” nói về HLV Luis Enrique được công chiếu vào tháng 9/2024.
Trước trận lượt về tứ kết Champions League 2023/24 (Barca thắng 3-2 ở lượt đi), HLV Luis Enrique đã tha thiết yêu cầu Mbappe cải thiện khả năng pressing, tham gia phòng ngự cùng các đồng đội khi không có bóng.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha lên tiếng: “Tôi biết rằng cậu rất thích Michael Jordan. Huyền thoại bóng rổ là người sẵn sàng thúc đẩy các đồng đội và phòng ngự như kẻ điên. Tôi muốn cậu làm gương cho các đồng đội bằng cách như vậy. Tôi muốn cậu áp sát Cubarsi và Ter Stegen. Cậu phải dành cả trận để ép Cubarsi ở sân nhà, không cho trung vệ này dâng cao và gây áp lực lên thủ môn Ter Stegen, ép anh ta phải chuyền bóng thật nhanh”.

Vấn đề lớn nhất của Real Madrid là Mbappe không chịu phòng ngự (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, tới trận đấu với PSG vào rạng sáng 10/7, Mbappe đã quên sạch bài học của Luis Enrique năm xưa. HLV Xabi Alonso lần đầu tiên bố trí cặp tấn công Mbappe và Vinicius Jr đá chính cùng nhau trong mùa giải này. Hệ quả, họ không thể ghi bàn mà còn trở thành mắt xích yếu của Real Madrid vì quá lười pressing.
Tờ Marca chỉ ra vấn đề lớn nhất của Real Madrid: “Mbappe và Vinicius phải cùng pressing, cần làm điều đó liên tục”. Nếu xét về phương diện từng cá nhân, những cầu thủ như Mbappe, Vinicius, Bellingham… của Real Madrid hơn hẳn so với PSG. Thế nhưng, xét về phương diện tập thể, Los Blancos lại khiến nhiều người lo lắng.
HLV Ancelotti, người nổi tiếng với sự linh hoạt, cũng bất lực khi giúp Mbappe hòa mình vào tập thể Real Madrid. Trong mùa giải tiền đạo người Pháp ghi tới 44 bàn sau 59 trận và giành Vua phá lưới La Liga, Chiếc giày vàng châu Âu, nhưng Los Blancos lại trắng tay toàn tập. Đó là nghịch lý nhưng cũng là vấn đề của Real Madrid.
Nếu muốn đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao, HLV Xabi Alonso cần phải giải quyết tốt vấn đề này, đó là giúp Mbappe hòa mình vào tập thể. Kể từ khi nhậm chức ở Real Madrid, HLV người Tây Ban Nha đã không dưới một lần nhắc tới việc yêu cầu cả đội cùng phải cùng phòng ngự. Mặc dù vậy, vị HLV trẻ tuổi này có quá ít thời gian để xử lý từng vấn đề ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Hai nhân tố quan trọng của đội tuyển Pháp là Dembele và Mbappe đang rẽ về hai hướng khác nhau. Từ kẻ bỏ đi ở Barcelona, Dembele đang hồi sinh trong hệ thống của Luis Enrique nhờ biết hy sinh vì tập thể. Trong khi đó, Mbappe từ niềm hy vọng lớn nhất nước Pháp lại trở thành nỗi thất vọng lớn.
Đã qua cái thời “siêu nhân” có thể một mình giải quyết trận đấu. Nếu muốn vươn lên tầm vóc như C.Ronaldo hay Messi thì Mbappe cần phải biết cách gánh vác tập thể, thay vì tự cho mình là ngôi sao có thể “gánh cả bầu trời” như hai người đàn anh. Hay nói cách khác, nếu muốn vươn lên, Mbappe cần phải học cách hy sinh. Nếu không thì cả tập thể Real Madrid có thể sụp đổ cùng với tiền đạo người Pháp.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/fifa-club-world-cup-psg-giong-nhu-ngao-op-su-that-phu-phang-ve-mbappe-20250710230944700.htm
Bình luận (0)