Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hành trình thiện nguyện thầm lặng của chị Mai Hương

Trong cuộc sống hiện đại, giữa guồng quay hối hả mưu sinh, vẫn có người chọn cách sống giản dị, âm thầm nhưng để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái. Chị Đinh Thị Mai Hương ở phường Hải Dương là người như thế.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng09/09/2025

dinh-thi-mai-huong-thien-nguyen-1(1).jpg
Trên hành trình 7 năm thiện nguyện, chị Đinh Thị Mai Hương đã gặp nhiều mảnh đời còn khó khăn. Với chị, khi cho đi, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn.

Từ trái tim biết sẻ chia…

Chị Đinh Thị Mai Hương sinh năm 1983, cùng chồng là anh Tiêu Tuấn Hưng, công tác tại Văn phòng Thừa phát lại Đại Việt (phường Lê Thanh Nghị). Do tính chất công việc, anh chị thường xuyên làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố, nhiều nhất là tại Lào Cai, Gia Lai.

Chính từ những chuyến công tác ấy, câu chuyện về lòng nhân ái của chị Hương được khơi nguồn. Mỗi chuyến đi, chứng kiến cảnh những em nhỏ co ro trong manh áo mỏng ở Lào Cai, hay những cụ già người dân tộc hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai thôi thúc chị Hương phải hành động.

Ban đầu, chị chỉ gửi quần áo cũ qua các nhóm thiện nguyện. Thế nhưng, nhiều lần chị băn khoăn tự hỏi, những đồ dùng gửi đi liệu có đến được tay người nghèo, có trao cho họ bằng sự sẻ chia chân thành? Trăn trở ấy đã khiến chị quyết tâm hành động thay vì gửi gắm.

Vậy là, cùng chồng và các con, chị đi xin quần áo trong cộng đồng, lúc thì chở bằng xe khách, lúc lại đùm kín bị bọc trong cốp xe ô tô của gia đình, rồi vượt đường xa đến các xã khó khăn trao từng bộ quần áo, từng chiếc chăn ấm cho người khó khăn.

Ngay từ đầu, chị coi thiện nguyện là việc của cả gia đình. Các con, dù còn nhỏ, đã được chị hướng dẫn phân loại quần áo, xếp gọn vào túi, và quan trọng hơn là biết tiết kiệm tiền tiêu vặt để góp vào mỗi chuyến đi. “Các con tôi mỗi tháng góp vài chục nghìn, có khi được cả trăm. Số tiền không lớn, nhưng các cháu hiểu rằng mình cũng góp phần giúp người nghèo. Tôi muốn con hiểu rằng cho đi là hạnh phúc”, chị chia sẻ.

Người mẹ 8X quan niệm cha mẹ có thể cho con kiến thức, tiền bạc, nhưng điều quan trọng nữa là cho con một trái tim nhân hậu. “Mai này các cháu trưởng thành, tôi tin chúng sẽ sống tử tế và biết yêu thương mọi người”, chị nói.

Những ngày đầu, chị kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng góp quần áo, chăn ấm chỉ được vài bao tải nhỏ, nhưng dần dà mọi người tin tưởng hơn, số lượng ngày càng nhiều. Chính sự đồng hành của cộng đồng đã giúp chị có thêm động lực để tiếp tục hành trình.

… đến những chuyến đi gieo hạt yêu thương

dinh-thi-mai-huong-thien-nguyen-2(1).jpg
Mỗi khi cùng chồng đi công tác, chị Đinh Thị Mai Hương lại tranh thủ "chất đầy xe" quần áo, sách vở để mang đến tận tay người nghèo.

7 năm không quá dài, nhưng cũng đủ để chị Hương ghi dấu chân ở nhiều bản làng heo hút. Chị nhớ mãi lần tặng quần áo tại Y Tí, Lào Cai. Những em nhỏ ùa ra, mắt sáng lên khi cầm chiếc áo khoác dày dặn. Có em ôm chặt áo vào ngực như sợ bị lấy mất.

Ở Gia Lai, chị gặp nhiều cụ già người Jrai, Bahnar xúc động khi nhận chiếc chăn mới. “Họ cứ nắm tay tôi mãi, nói bằng tiếng dân tộc, tôi không hiểu hết, nhưng cảm nhận được sự biết ơn”, chị kể.

Không chỉ phát quần áo, chị còn mang theo sách vở, bút cho học sinh. Có khi tiền tiết kiệm của các con được dùng để mua thêm vài chục cái ba lô mới. “Nhìn những đứa trẻ hớn hở đeo ba lô đến trường, tôi thấy hạnh phúc lắm. Chính những khoảnh khắc ấy tiếp thêm động lực để tôi đi tiếp”, chị chia sẻ.

Để có thêm kinh phí, gia đình chị lựa chọn sống giản dị hơn, ít mua sắm, hạn chế chi tiêu chưa cần thiết, dành dụm để tổ chức các chuyến đi. “Gia đình tôi không giàu, chỉ là lao động bình thường, nhưng tôi nghĩ không cần đợi giàu mới làm từ thiện. Chỉ cần có tấm lòng và biết tiết kiệm, ai cũng có thể cho đi”, chị nói.

Chị cũng kêu gọi bạn bè, hàng xóm cùng chung tay. Có người góp quần áo, có người hỗ trợ vận chuyển. Dần dần, chị trở thành “đầu mối” kết nối, giúp những tấm lòng muốn sẻ chia tìm đến đúng nơi cần giúp.

“Điều đáng quý ở chị Hương là sự bền bỉ. Không chỉ một lần hứng khởi rồi dừng lại, mà năm này qua năm khác, đều đặn. Cách chị dạy con cùng tham gia cũng rất đáng trân trọng, vì đó là cách gieo mầm thiện trong thế hệ trẻ”, một cán bộ hội phụ nữ địa phương nhận xét.

Hỏi chị Hương điều mong muốn lớn nhất khi làm thiện nguyện, chị trả lời giản dị rằng chỉ mong con cái mình lớn lên có trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia. “Tôi cũng mong nhiều người khác, dù chỉ một lần, hãy thử cho đi, để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”, chị nói.

Tình người mà chị Đinh Thị Mai Hương gieo sẽ còn đọng mãi. Hành trình thiện nguyện thầm lặng ấy không chỉ mang lại niềm vui cho những mảnh đời khó khăn, mà còn gieo hạt giống yêu thương trong chính con trẻ và cộng đồng.

HÀ KIÊN

Nguồn: https://baohaiphong.vn/hanh-trinh-thien-nguyen-tham-lang-cua-chi-mai-huong-520230.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đồi sim tím Suối Bon bung nở giữa biển mây bồng bềnh ở Sơn La
Du khách đổ về Y Tý, đắm chìm với ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc
Cận cảnh bồ câu Nicoba quý hiếm tại Vườn quốc gia Côn Đảo
Mê mẩn thế giới san hô đầy sắc màu dưới biển Gia Lai qua bộ môn Freediving

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm