Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hồ Nguyệt Cô - trọn vẹn tình và nghĩa mới được thành người

Sân khấu Thiên Long vừa ra mắt vở cải lương 'Hồ Nguyệt Cô hóa cáo' (tác giả Hùng Nhã - đạo diễn Võ Hoàng Phương) tại Nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM, mang đến một tác phẩm đậm chất nghệ thuật và giàu ý nghĩa.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên24/05/2025

Hồ Nguyệt Cô hóa cáo không chỉ tái hiện một câu chuyện dã sử đầy màu sắc thần thoại mà còn khơi gợi những câu hỏi sâu sắc về tình yêu, nghĩa vụ và sự lựa chọn trong cuộc sống.

Bi kịch từ tình và nghĩa

Dựa trên tích tuồng kinh điển từ hát bội, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo được sáng tạo mới với thể loại tuồng cổ, đem đến nhiều thú vị. Đặt trong bối cảnh cuộc tranh đấu lật đổ nhà Châu của Võ Tắc Thiên để khôi phục triều Đường cho họ Lý, Hồ Nguyệt Cô xuống trần gian tìm kiếp sau của chàng tiều phu từng cứu mạng nàng để trả ơn. Chàng tiều phu ấy nay là Tiết Giao - hậu duệ của một trung thần triều Đường. Thế nhưng, nhị hồ ly Nguyệt Minh cũng yêu Tiết Giao, đã âm mưu phá hoại, đẩy Nguyệt Cô nên duyên với Võ Tam Tư - một tướng quân của triều Châu. Cuộc chiến giữa hai triều đại trở thành bối cảnh cho bi kịch nội tâm của Nguyệt Cô, khi nàng phát hiện ân nhân năm xưa và phu quân hiện tại đứng ở hai đầu chiến tuyến. Chỉ một phút yếu lòng, nàng đánh mất viên linh châu bản mệnh, kéo theo hàng loạt hệ lụy đau thương.

Hồ Nguyệt Cô - trọn vẹn tình và nghĩa mới được thành người- Ảnh 1.

NSƯT Tú Sương và Minh Trường trong vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo

ẢNH: H.K

Câu chuyện mang hơi thở thần thoại nhưng lại đặt ra những vấn đề rất đời: Hồ Nguyệt Cô nên xuôi theo ý trời để trọn duyên với Tiết Giao, hay giữ lấy hạnh phúc hiện tại bên Võ Tam Tư? Liệu nàng có thể hạnh phúc hơn nếu dám tự quyết định số phận mình? Bi kịch của Nguyệt Cô, dù bắt nguồn từ ngoại cảnh hay chính lựa chọn của nàng, đã xảy ra; và cách nàng đối diện với nó chính là thông điệp cốt lõi của vở diễn: sự tha thứ, buông bỏ hận thù và giác ngộ trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Hành trình của Nguyệt Cô được khắc họa qua hai lần cứu Tiết Giao. Lần đầu, nàng đắm chìm trong tình cảm, những rung động gặp lại người xưa và trở nên lạc lối, đánh mất thân người trở về kiếp thú. Nhưng lần thứ hai, nàng tỉnh táo hơn, ý thức rõ hậu quả nhưng vẫn chọn hy sinh để tròn nghĩa ân cứu mạng. Không ngờ, chính khoảnh khắc ấy, viên linh châu bản mệnh trở lại, Hồ Nguyệt Cô lại hoàn thân người. Một thông điệp rất rõ ràng: chỉ khi dung hòa được tình và nghĩa, con người mới thật sự thoát khỏi phần "con", mới thật sự là người. Ai cũng có những xấu xa, yếu đuối tiềm ẩn, nhưng khi bước qua được thử thách của tình và nghĩa, thì con người sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Một cái nhìn rất hiện đại, rất nhân văn dành cho nhân vật Hồ Nguyệt Cô kinh điển trong nghệ thuật, chính vì vậy vở diễn có sự thu hút đáng kể.

Hồ Nguyệt Cô - trọn vẹn tình và nghĩa mới được thành người- Ảnh 2.

NSƯT Tú Sương (vai Hồ Nguyệt Cô) và Hùng Vương (vai Tiết Giao) trong vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo

ẢNH: H.K

Những điểm sáng trên sân khấu

NSƯT Tú Sương đã hóa thân xuất sắc vào vai Hồ Nguyệt Cô, thể hiện trọn vẹn nhiều tầng cảm xúc. Từ sự ngây thơ của một tiểu hồ ly lần đầu chạm đến thế giới con người, đến khí chất mạnh mẽ trên chiến trường, nỗi ngỡ ngàng khi bị ân nhân lừa dối, và sự ân hận với người chồng chung thủy… đều được cô lột tả tinh tế. Đây là vai diễn đòi hỏi nội lực cả về ca hát lẫn vũ đạo, và Tú Sương chứng tỏ cô vẫn là cô đào hàng đầu được các đạo diễn tin cậy.

Nghệ sĩ trẻ Hùng Vương cũng ghi dấu ấn với vai Tiết Giao - một trung thần anh dũng nhưng đầy mâu thuẫn. Anh khắc họa rõ nét những góc tối của nhân vật, khi Tiết Giao buộc phải dùng thủ đoạn để bảo vệ lý tưởng, tạo nên một hình tượng đa chiều và chân thực. Với quá nhiều vũ đạo và hành động, nhưng Hùng Vương chứng tỏ sức trẻ đáng nể, ca diễn đều bền sức. Trong khi đó, nghệ sĩ Minh Trường mang đến một Võ Tam Tư ấm áp, hết lòng yêu thương vợ. Giọng ca Chuông vàng vọng cổ vẫn ngân vang, giàu cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Vở diễn còn quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng như: Lê Thanh Thảo, Sơn Minh, Trung Nhân, Lệ Trinh, Hoài Thanh, Mỹ Nhung, Hồng Yến, Kim Hi, Hoàng Khánh, Đổng Tường, Ái Loan, Trung Cương… Tất cả cùng tạo nên một tác phẩm cải lương tuồng cổ sống động. Điểm nhấn là sự tiết chế chất Hồ Quảng (còn rất ít), dành nhiều đất cho âm nhạc và trình thức hát bội, các điệu lý và bài bản cải lương, đan xen và phối âm rất khéo, cảm giác rất gần gũi nhưng vẫn mới lạ, hấp dẫn.

Nguồn: https://thanhnien.vn/ho-nguyet-co-tron-ven-tinh-va-nghia-moi-duoc-thanh-nguoi-185250524191543654.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm